Squid Game 3 ngay khi ra mắt đã bùng nổ toàn cầu nhưng đi kèm sự chú ý cũng là làn sóng chỉ trích dữ dội, đặc biệt xoay quanh một cảnh phim bị cư dân mạng toàn thế giới gọi tên: cảnh sinh con giữa trò chơi sinh tồn đẫm máu. Không cần là bác sĩ cũng thấy cảnh đó vô lý đến mức cạn lời. Thậm chí rất nhiều khán giả còn cho rằng đạo diễn thiếu kiến thức cơ bản sinh học khi quyết định làm ra cảnh phim này.
Cụ thể ngay trong những diễn biến đầu phần 3, Jun Hee (Jo Yu Ri) đã chuyển dạ sinh con trong lúc chơi game đầu tiên. Quá trình chuyển dạ, vỡ ối cho đến khi cắt rốn cho em bé chỉ kéo dài đúng 5 phút, không gây mê, không trợ sinh, 2 người bạn đồng hành lúng túng đỡ đẻ và nhân vật chính cũng chẳng hề quá đau đớn. Sau khi sinh, Jun Hee còn nhanh chóng đi lại, hoạt động bình thường dù thậm chí cô còn đang bị thương rất nặng ở chân.
Cảnh Jun Hee sinh con
Cảnh phim quá phi lý này hiện đang cực viral trên nền tảng X với hơn 10 triệu người xem, vô số bình luận chỉ trích, chê bai đạo diễn, biên kịch. Người xem chỉ ra rằng, việc để một người phụ nữ mang thai xuất hiện trong trò chơi là hơi quá đáng thế nhưng câu chuyện vẫn chấp nhận được cho tới cảnh sinh nở. Một màn sinh con nhanh nhất lịch sử màn ảnh Hàn, phi logic, đã vậy đứa trẻ sơ sinh mới 1 ngày tuổi sau đó còn được bế đi chơi nhảy dây mà không hề bị ảnh hưởng gì.
Cảnh Jun Hee sinh con đang cực viral với vô số ý kiến chê bai, mỉa mai ekip làm phim
Vấn đề dĩ nhiên không nằm ở việc đưa yếu tố sinh con vào phim mà là cách biên kịch cố gắng drama hóa mọi thứ đến mức mất kiểm soát. Cảnh sinh con lẽ ra có thể là điểm nhấn cảm xúc, nhưng khi kết hợp với tiếng súng nổ, người chết nằm xung quanh, và một bà mẹ mới sinh chạy vòng quanh ôm con, người xem chỉ còn biết ôm trán bất lực. Nhiều người thì cho rằng đạo diễn chỉ đang cố vẽ ra cảnh sinh con này (thay vì có thể để Jun Hee sinh con lúc không chơi trò chơi) nhằm bi kịch hóa cái chết của người chơi 120.
Jun Hee sau khi sinh con
Phần 1 của Squid Game từng khiến cả thế giới chấn động không chỉ vì máu me, mà vì nó khắc họa tàn nhẫn nhưng chân thực bản năng sinh tồn của con người trong xã hội vô cảm. Phần 2 còn giữ được phần nào tính biểu tượng. Nhưng phần 3 với cách xây dựng nhân vật hời hợt, cảnh sinh con giữa "trận mạc" cộng thêm cái kết kết bi kịch,... tất cả đã bức tử một thương hiệu phim đình đám.