Là con gà đẻ trứng vàng của Netflix, không ai có thể phủ nhận sức hút của Squid Game 3 trên toàn cầu. Thế nhưng song song với cơn sốt mà nó đang tạo ra là không ít những ý kiến chỉ trích thậm tệ về hồi kết của series này. Hiện phim nhận được điểm số gần như tuyệt đối từ giới chuyên môn trên trang Rotten Tomatoes nhưng điểm từ khán giả lại rất thấp. Ở Việt Nam, cư dân mạng cũng tranh cãi gay gắt về chất lượng của phần phim vừa ra mắt.
Điểm của giới chuyên môn cao nhưng điểm từ khán giả lại dưới mức trung bình
Phần 3 mở đầu khi nhóm bạo loạn đã bị giết hại gần như toàn bộ, Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) rơi vào bất lực, tuyệt vọng và dần chấp nhận sự thật rằng mình thật sự không thể ngăn chặn trò chơi tàn ác này. Khác hoàn toàn với vẻ háo hức rồi tuyệt vọng của mùa 1 hay tràn đầy ý chí "làm anh hùng" của mùa 2, Gi Hun trong Squid Game 3 mang trạng thái mệt mỏi, trầm uất. Dù biết điều này phù hợp với cảm xúc nhân vật ở phần 3 nhưng việc Gi Hun giữ một trạng thái biểu cảm suốt cả phần phim khiến khán giả mệt mỏi vô cùng. Thêm vào đó, dù phim xây dựng anh với hình tượng khao khát phá hủy Squid Game, nhưng hành động của anh lại yếu ớt, thiếu tính toán, cảm tính và phần lớn sống sót nhờ chính sự giúp đỡ từ quản trò. Điều này đã khiến Gi Hun (lẽ ra phải là nhân vật chủ chốt được yêu thích) lại bị khán giả chê bai thậm tệ nhất phần kết.
Biểu cảm xuyên suốt phần phim của Gi Hun
Đặc biệt, điều khán giả chê bai nhiều nhất chính là cái kết của phần 3. Dù đạo diễn đã báo trước việc phim không thể "happy ending" nhưng cái chết của quá nhiều người chơi, quá nhiều câu bỏ ngỏ, sự vô dụng của cảnh sát (em trai quản trò) cũng khiến người xem bực bội. Gần như không có ai được cứu, không có công lý nào xảy ra. Tất cả chỉ còn lại một chuỗi bi kịch lặp đi lặp lại và dĩ nhiên mọi hành động của phe chính diện đều vô ích. Một kết thúc quá bi kịch nhưng lại không giải quyết được những khúc mắc mà chính phim đã đề ra từ đầu phần 2 và cũng không có phần kế tiếp.
Một vấn đề nữa khiến Squid Game 3 gây tranh cãi gay gắt chính là sự xuất hiện của các trò chơi. Trò 1 và trò 3 (trò kết phim) trong phần 3 không còn giữ được tinh thần của phần đầu: những trò chơi dân gian tàn khốc nhưng quy củ, nơi người thua sẽ bị giết. Ở phần 3, 2/3 trò chơi là nơi để các thí sinh tự giết hại lẫn nhau, biến phim đơn thuần chỉ còn là cái bẫy sinh tử, máu me khủng khiếp và buộc người chơi tàn sát trong tuyệt vọng. Sự hấp dẫn của Squid Game vốn nằm ở việc mỗi trò chơi đều phản ánh tâm lý con người, mặt tối xã hội nhưng phần 3 gần như gạt bỏ hết để đổi lấy máu, nước mắt, sự tàn độc và xác người.
Bình luận của khán giả:
- Cá nhân tôi thấy phần 3 này vẫn ổn, chỉ là không thích cái kết khi mà vẫn không thể diệt được những kẻ tạo ra trò chơi.
- Quá khứ của quản trò thế nào, cảnh sát có vai trò gì, mở ra câu chuyện xong không giải quyết được.
- Xem cái kết xong ức không ngủ được, nam chính đúng hào quang gánh còng lưng với đi được đến vòng cuối, chẳng thấy vai trò gì lắm toàn nhăn nhó mặt mũi.
- Kết phim như bị ép làm để mở ra bản phim Âu Mỹ.
- Khó chịu Gi Hun vô cùng, không có ông 001 gánh thì chắc đi từ tập 1 phần 2 chứ ở đấy mà bảo vệ 222.
Squid Game 3 dĩ nhiên vẫn có điểm cộng đang được khán giả hoan nghênh, như việc xây dựng tâm lý nhân vật khá hay, hình ảnh và âm nhạc tốt. Thế nhưng nhìn chung, vẫn nhiều bình luận cho rằng nó chỉ nên kết phúc ở phần 1, khi mà phần 2 - 3 không giải quyết được các tham vọng mà nó tự đề ra.