Van der Sar - Trẻ mãi không già!

MinhMinh, Theo 00:02 02/08/2010
Chia sẻ

Nếu như Sir Alex Ferguson là “vị thánh” của sân Old Trafford thì Edwin Van der Sar mới thực sự là một người cha, người anh tuyệt vời của các cầu thủ MU bên ngoài sân cỏ.

Thủ môn số một của Manchester United sẽ tròn 40 tuổi vào tháng Mười tới đây. Anh đã có lần nói vui rằng những người đồng đội của anh ở câu lạc bộ này nhiều khi chỉ đáng tuổi con trai anh và anh không thể nào hiểu được những tiếng lóng và những thể loại nhạc “giới trẻ” bây giờ đang ưa chuộng ?!
 
Anh nói: “Tôi là cầu thủ “dừ” nhất trên sân và có những người còn chưa bằng một nửa tuổi của tôi cơ đấy! Họ nói rất nhiều về những chuyện tôi chưa bao giờ nghe thấy! Họ nghe và chơi loại nhạc hoàn toàn mới lạ mà tôi không thể hiểu được chúng nghĩa là gì! Nhưng với tôi, đó mới là điều tuyệt vời. Nhờ những đồng đội trẻ tuổi, tôi cũng được “hồi xuân”!” (cười).
 
"Hồi xuân" nhờ các cầu thủ trẻ.
 
Rời Fulham năm 2005, chưa bao giờ Van der Sar có thể tưởng tượng được một ngày anh sẽ là thủ môn số một của Quỷ đỏ như bây giờ.
 
Van der Sar chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự nghiệp của mình có thể kéo dài đến tận bây giờ, nhưng mỗi phút giây trôi qua, tôi thực sự yêu quý và trân trọng nó. Bạn có thể nghĩ rằng một “ông già” 40 tuổi vẫn được chơi tại một câu lạc bộ hàng đầu như Manchester United, vẫn nhận được tình cảm yêu mến, tin tưởng từ ban huấn luyện cũng như các fan hâm mộ tuyệt vời như thế nào không?
 
 
“Ngài Ferguson để tôi quyết định việc tôi còn có thể thi đấu được nữa không. Hiện tại thì chưa. Nhưng tôi sẽ biết được khi nào là thời điểm thích hợp để dừng lại, và tôi sẽ nói với ông ấy trước. Tôi phải khẳng định rằng mùa giải tới là không hề dễ dàng. Nhưng tôi đang thấy vô cùng hưng phấn và tập luyện hết sức mình cùng đồng đội để không phải nuối tiếc. Chăm sóc cho sức khoẻ, quan tâm đến khẩu phần ăn uống và chế độ tập luyện cũng là một phần quan trọng cho cầu thủ khá lớn tuổi như tôi.”
 
Biểu tượng trước khung gỗ Quỷ đỏ.
 
“Thật may mắn là chấn thương dây chằng đầu gối của tôi không nặng lắm và đang hồi phục nhanh chóng. Nhớ lại mùa giải năm trước, tôi đã phải nghỉ thi đấu một thời gian khá dài cho chấn thương này, tôi hầu như chẳng đóng góp được gì cho câu lạc bộ”.
 
Mặc dù vậy, Van der Sar biết rằng việc chinh phục ngôi vị thủ thành số một trong lịch sử của đội bóng vẫn đang thử thách anh khi phía trước anh vẫn là “đàn anh” Peter Schmeichel - người đã góp mặt trong gần 300 trận đấu của Quỷ đỏ.
 
Thủ thành xuất sắc nhất mọi thời đại tại Old Trafford - Peter Schmeichel.
 
Thủ môn người Hà Lan gần đây đã lên tiếng chỉ trích một vài tờ báo khi anh cho rằng họ đã có những cái nhìn sai lệch về MU: “Huấn luyện viên của chúng tôi đang cố gắng trẻ hoá đội hình, nhưng điều này không hề dễ dàng. Do vậy, những cầu thủ 'lão làng' như chúng tôi phải có nhiệm vụ dìu dắt, hướng dẫn những 'tân binh' trẻ tuổi, giúp họ có những hiểu biết và kinh nghiệm để đương đầu với những trận cầu khó khăn phía trước”.
 
Việc trẻ hóa đội hình không phải là chuyện dễ!
 
Van der Sar quá hiểu rằng không có một con đường tắt nào giúp ta dễ dàng đến được với thành công. Anh thừa nhận rằng những thủ môn dự bị cho anh đều là những người tiềm năng. Ben FosterTomasz Kuszczak đã có được cơ hội thi đấu trong một số trận tại mùa giải năm ngoái khi anh nghỉ chấn thương.
 
Theo anh, các trận đấu tới đây sẽ là những trận đấu cởi mở, thiên về tấn công của mọi CLB. Các đội bóng đang làm hết sức mình để có được một hành trang tuyệt vời nhất cho mình trước khi giải Ngoại hạng khởi tranh.
 
Luôn là điểm tựa vững chắc cho các cầu thủ trẻ.
 
“Nếu như không ít các câu lạc bộ đang bận rộn cho việc “sắm sửa” những “đứa con cưng” mới cho mình, tiêu tốn nhiều triệu bảng Anh, thì Manchester đang tập trung để trau dồi những nhân tố sẵn có. Toàn đội đang tích cực tập luyện, phát huy những gì họ có hơn là quan tâm đến việc chuyển nhượng. MU bây giờ đang có trong tay không ít các cầu thủ chất lượng và tiềm năng. Chúng tôi tin rằng đội bóng này sẽ làm nên thành công tại giải Ngoại hạng 2010-2011”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày