“Trí tưởng tượng bay xa” cùng tượng Sir Alex

Jay, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/11/2012

Vào ngày 23/11 này, đến với Nhà hát của những giấc mơ, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng Sir Alex Ferguson ở ngay trước cửa vào sân.

Đây sẽ là một món quà tri ân của ban lãnh đạo Manchester United dành cho người đã có những cống hiến tuyệt vời đối với CLB trong suốt 26 năm qua. Hiện hình dạng của bức tượng chưa được công bố, nhưng những người hâm mộ của ông và CLB MU đã có những sự liên tưởng hết sức thú vị về bức tượng gắn với những điều đặc trưng của vị HLV vĩ đại này. 

“Trí tưởng tượng bay xa” cùng tượng Sir Alex 1
Trong trang phục giống ông vua nhạc pop Michael Jackson, Sir Alex được khắc họa như một ca sỹ của “Nhà hát của những giấc mơ”. Với việc đem về cho CLB 24 danh hiệu lớn nhỏ trong 26 năm qua, chắc chắn ông chính là ca sỹ nổi tiếng nhất tại Nhà hát đặc biệt này
 
“Trí tưởng tượng bay xa” cùng tượng Sir Alex 2
Từ lâu,  HLV Alex Ferguson đã nổi tiếng với biệt danh “máy sấy tóc”, bởi mỗi khi ông nổi giận với các học trò thì khó có thể lường trước được hết những gì có thể xảy ra. Tuy nhiên chính tính cách đặc trưng này đã giúp Sir Alex có được rất nhiều thành công và nhận được sự kính trọng của mọi người
 
“Trí tưởng tượng bay xa” cùng tượng Sir Alex 3
Hình ảnh Sir Alex được khắc họa như bức tượng của Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ Abraham Lincoln, cùng với câu nói của ông sau chiến thắng ngược dòng 2-1 lịch sử của MU trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League năm 1999: "I can't believe tt. I can't believe it. Football, Blood Hell" (tạm dịch: Thật không thể tin được. Ôi, bóng đá, địa ngục đẫm máu).
 
“Trí tưởng tượng bay xa” cùng tượng Sir Alex 4
Ngoài máy sấy tóc, hình ảnh chiến lược gia người Scotland cũng được gắn với những chiếc đồng hồ, vì ông rất hay phàn nàn về thời gian bù giờ mỗi trận đấu. Tuy nhiên sự kêu ca này cũng tùy thuộc vào kết quả lúc đó có lợi hay bất lợi cho MU
 
“Trí tưởng tượng bay xa” cùng tượng Sir Alex 5
Không phải bức tượng đứng trước sân Old Trafford mà là một bức tượng khổng lồ mang tên "Fergus Khan" trên nóc của Nhà hát của những giấc mơ, để vinh danh vị HLV vĩ đại nhất trong lịch sử CLB.  Ý tưởng này đến từ tài cầm binh tài ba đánh đông dẹp bắc như của Genghis Khan - Thành Cát Tư Hãn
 
“Trí tưởng tượng bay xa” cùng tượng Sir Alex 6
Lấy ý tưởng từ bức tượng Nữ thần tự do, bức tượng này của Sir Alex cho thấy ông được coi như người có quyền lực tối cao ở CLB
 
“Trí tưởng tượng bay xa” cùng tượng Sir Alex 7
Hồi mới dẫn dắt MU vào năm 1986, HLV Ferguson đã tuyên bố sẽ hạ bệ đội bóng số một nước Anh về mặt thành tích khi đó là Liverpool. Và tròn 25 năm sau, năm 2011 ông đã làm được điều đó với việc cùng Man Utd giành chức vô địch quốc gia thứ 19 - vượt qua con số 18 do Liverpool nắm giữ đã lâu. Đó có thể là ý tưởng của bức tượng Sir Alex với cánh tay ôm một cái đầu lâu xăm chữ LFC (Liverpool Football Club)
 
“Trí tưởng tượng bay xa” cùng tượng Sir Alex 8
Bức tượng miêu tả Sir Alex đang bị tấn công, tượng trưng cho những sa sút của MU trong những thời điểm nhất định và sự nổi lên của các CLB khác. Phải nhiều năm sau khi dẫn dắt và đưa MU lên những đỉnh cao của vinh quang, Sir Alex mới chịu “nghỉ ngơi” một chút, nhưng giờ MU vẫn tiếp tục trỗi dậy mãnh liệt để giữ vững ngôi vị của mình.