Sir Alex hé lộ tin mật khiến Ronaldo chỉ còn nước "chui xuống đất" vì xấu hổ
Theo cựu HLV của Man Utd, ông đã phải uốn nắn Ronaldo rất nhiều để ngôi sao người Bồ Đào Nha từ bỏ thói quen ăn vạ trên sân cỏ.
Năm 2003, Ronaldo tới Man Utd và ngay lập tức gây chú ý với phong cách chơi bóng kỹ thuật của mình. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng để lại không ít tiếng xấu ngay từ những ngày đầu với thói quen thích ăn vạ.

Ronaldo thường xuyên phải nhận thẻ vì ăn vạ.
Trong buổi phỏng vấn tại trường Stanford mới đây, cựu HLV của Man Utd, ngài Alex Ferguson, tiết lộ ông đã phải uốn nắn CR7 rất nhiều để cậu học trò cưng bỏ hẳn thói quen ngã vờ.
"Ronaldo là cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng huấn luyện. Tuy nhiên, cậu ấy đã có khiếm khuyết ngay từ những ngày đầu. Ronaldo thường xuyên ăn vạ, nhưng tôi biết tôi có thể khắc phục được điều này. Quả thực là sau 1 năm rưỡi, cậu ấy đã thay đổi", chiến lược gia người Scotland chia sẻ.
"Cậu ấy đã biết được kỷ luật của tôi và dừng trò ngã vờ. Dù vậy, cánh báo chí vẫn tiếp tục tấn công cậu ấy vì chuyện đó".
Trong buổi trò chuyện trên, Sir Alex Ferguson cũng hồi tưởng lại khoảnh khắc ông biết không thể giữ chân cậu trò cưng ở lại sân Old Trafford.
Đó là mùa Hè năm 2009, khi Ferguson tới Bồ Đào Nha để thuyết phục Ronaldo ở lại, nhưng tiền vệ này một mực từ chối để đi theo tiếng gọi của Real Madrid. Không lâu sau, Ronaldo gia nhập Kền kền trắng với bản hợp đồng kỷ lục 94 triệu euro.
"Tôi đáp chuyến bay tới Bồ Đào Nha để thuyết phục Ronaldo, nhưng cậu ấy nói sẽ không trở lại nước Anh. Ronaldo nói cậu ấy chỉ muốn tới Real Madrid, đó là ước mơ từ thuở nhỏ của cậu ấy", ngài Alex Ferguson tiết lộ.