Rooney nổ súng giúp Man Utd lên ngôi đầu bảng

Thành Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 06:04 04/11/2015

Bàn thắng duy nhất trong hiệp 2 của đội trưởng Rooney đã đem về 3 điểm quý giá cho Man Utd trong trận gặp CSKA Moscow. Hiện tại, Man Utd có được 10 điểm/ 4 trận và đang dẫn đầu bảng B.

Man Utd 1-0 CSKA Moscow

Ghi bàn: Rooney 79'

Đội hình xuất phát:

Man Utd: 1 David de Gea 5 Marcos Rojo 12 Chris Smalling 8 Juan Mata 16 Michael Carrick 17 Daley Blind 18 Ashley Young 31 Bastian Schweinsteiger 35 Jesse Lingard 9 Anthony Martial 10 Wayne Rooney

CSKA Moscow: 35 Igor Akinfeev 2 Mario Fernandes 4 Sergei Ignashevich 6 Alexei Berezoutski 42 Georgi Shchennikov 3 Pontus Wernbloom 7 Zoran Tosic 10 Alan Dzagoev 23 Georgi Milanov 66 Bibras Natcho 18 Ahmed Musa


Hàng công của Man Utd, đặc biệt là vị trí của đội trưởng Rooney đang phải chịu rất nhiều sức ép khi trở thành tác nhân chính khiến Quỷ đỏ có chuỗi 4 trận chỉ biết... hòa. Chính vì thế, việc chỉ phải tiếp đón đối thủ không giỏi phòng ngự như CSKA Moscow sẽ là cơ hội thuận lợi giúp Rooney và các đồng đội giải cơn hạn bàn thắng.

Như thường lệ, Man Utd nhập cuộc đầy tự tin. Các học trò của Van Gaal kiểm soát hoàn toàn thế trận, kèm theo đó cũng là số cơ hội ăn bàn vượt trội. Tuy nhiên, cũng như mọi khi, các chân sút của đội bóng áo đỏ tỏ ra vô duyên trước khung thành đối thủ. 

Trong hiệp 1, một mình Lingard đã có 2 cơ hội ghi bàn rõ nét, nhưng cầu thủ trẻ này hoặc không chiến thắng được Igor Akinfeev, hoặc sút bóng rất thiếu chính xác. 

2E13AEA800000578-0-image-m-13_1446583449232-2b64e

Cũng phải thừa nhận rằng việc các cầu thủ CSKA Moscow tập trung số đông trên phần sân nhà để chơi phòng ngự cũng phần nào khiến cho Man Utd gặp khó khăn ở những tình huống quyết định. Pha hỏng ăn ở đầu trận của Rooney là ví dụ điển hình, dù có cơ hội sút bóng ở ngay trong vòng cấm đội khách nhưng trước mặt Rooney vẫn còn tới 4 cầu thủ CSKA Moscow lăn xả cản bóng.

Sau giờ nghỉ, Man Utd tiếp tục dồn ép CSKA Moscow tới nghẹt thở, nhưng cũng như hiệp 1, Quỷ đỏ tỏ ra bế tắc trước đối thủ chơi phòng ngự số đông. 

2E13AD6600000578-0-image-a-5_1446583404771-2b64e

Phía bên kia chiến tuyến, sự chắc chắn bên phần sân nhà giúp các cầu thủ CSKA Moscow tự tin triển khai một số pha phản công nguy hiểm. Thậm chí nếu Dumbia không quá vô duyên trong tình huống đối mặt với De Gea ở phút 78, có lẽ Man Utd đã bị thủng lưới trước.

Trong thời điểm nhiều CĐV đã nghĩ tới một trận hòa nhạt nhẽo tiếp theo cho Man Utd, Rooney đã lên tiếng để đem về bàn thắng quý giá cho Quỷ đỏ ở phút 79. Sau pha phất bóng dài của Carrick, Lingard nhả bóng thuận lợi để Rooney lao vào đánh đầu tung lưới Igor Akinfeev.

2E143A9200000578-3302603-image-a-65_1446587288350-2b64e
Rooney mở tỷ số cho Man Utd với cú đánh đầu dũng mãnh ở cự ly gần.

2E143F5800000578-3302603-image-a-64_1446587281117-2b64e

Dù ghi bàn nhưng không thể nói "gã Shrek" đã chơi tròn vai ở trận đấu này. Anh cũng đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, đặc biệt là tình huống hỏng ăn ở phút 77, dù Rooney chỉ đứng cách khung thành Igor Akinfeev có 5 mét.

2E13ECF000000578-0-image-a-31_1446585348524-2b64e

Cuối trận, Rooney kiến tạo cho Lingard thoát xuống đối mặt với khung thành CSKA Moscow, nhưng cầu thủ trẻ tiếp tục vô duyên khi dứt điểm trúng tay thủ môn Igor Akinfeev. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Thắng lợi này giúp Man Utd có được 7 điểm và tạm leo lên dẫn đầu bảng B. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, PSV Eindhoven vượt qua Wolfsburg với tỷ số 2-0, qua đó chiếm luôn ngôi nhì bảng của đội bóng nước Đức.

2E1436DF00000578-3302603-image-a-63_1446587279742-2b64e
Bàn thắng quý giá của Rooney đem về 3 điểm cho Man Utd.