Mùa giải 2009-10, Real Madrid đã thực hiện liền 2 vụ áp phe gây chấn động bóng đá thế giới: mua Kaka từ AC Milan với giá 56 triệu bảng (theo thời giá bây giờ là khoảng hơn 1.800 tỷ VNĐ) và Ronaldo từ MU với giá 80 triệu bảng (khoảng gần 2.700 tỷ VNĐ).
Khi đó làng túc cầu thế giới đã “sốc” trước tiềm lực tài chính tưởng như không đáy của “Kền kền trắng” dưới bàn tay của ông chủ Florentino Perez. Nhưng hóa ra đằng sau bộ mặt “hoành tráng” đó lại là sự thật khác.
Số là Real lúc đó đâu có đủ số tiền khổng lồ như vậy để tậu một lúc hai siêu sao như CR7 và Kaka. Thế là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã cầu giúp ngân hàng Bankia để sớm có số tiền “khủng” để nhanh chân đưa hai đôi chân vàng về sân Bernabeu.
Đổi lại, Real gán nợ luôn cho Bankia chính Ronaldo và Kaka làm “vật tế thần” để trả dần món nợ cao ngất trời. Nhưng cho tới hiện tại “Kền kền trắng” vẫn chưa gom đủ tiền để thanh toán cho Bankia.
Xui xẻo thay, năm 2011 này, Bankia đang cần vốn gấp và để có tiền, ngân hàng này đã đề đạt yêu cầu vay vốn tới Ngân hàng châu Âu ECB (European Central Bank). Do không có tài sản nào làm bình phong để vay tiền, Bankia đưa luôn cả Ronaldo và Kaka vào danh sách “tài sản đảm bảo”.
Giờ thì nếu ECB muốn đòi nợ mà Bankia chưa có tiền trả, cộng thêm Real Madrid cũng không thể thanh toán cho Bankia thì ECB hoàn toàn có thể định đoạt số phận của CR7 và Kaka. Quả là một thông tin khiến các Madrista phải... nổi da gà vì sợ hãi!