Được đánh giá cao hơn đối phương về mọi mặt, nhưng ít ai có thể ngờ rằng Real Madrid lại có một trận đấu nhàn hạ đến như vậy trước một đối thủ được cho là "cứng cựa" như Galatasaray. 3 bàn thắng của Ronaldo (9'), Benzema (29') và Higuain (73') đã giúp Kền kền trắng đặt 1 chân ở vòng bán kết...
Đội bóng tới từ Thổ Nhĩ Kỳ nhận được sự cổ vũ rất lớn từ hơn 4 ngàn CĐV đi theo tháp tùng đội
Galatasaray nhập cuộc đầy tự tự trên sân Bernabeu. Ở nhiều thời điểm, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn cao hơn đội chủ nhà
Thi đấu không quá vượt trội ở những phút đầu, nhưng Real dễ dàng có được bàn thắng dẫn trước sau cú bấm bóng tinh tế của RonaldoBàn thắng này đã giúp cho các cầu thủ chủ nhà tự tin và vận hành lối chơi rất mạch lạcTrong khi đó, các cơ hội của Galatasaray chủ yếu tới từ những cú sút xa uy lực của Altintop và Drogba Ở trận đấu này, Voi rừng Drogba cũng gần như tắt điện toàn phần khi vấp phải sự kèm cặp quyết liệt của Ramos và Varane Phút 29, Real có bàn thắng thứ 2 sau tình huống dứt điểm cận thành của BenzemaLúc này, các fan của Real Madrid đã bắt đầu nghĩ tới một chiến thắng đậm đà dành cho đội nhàPhía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ của Galatasaray thất vọng ra mặt...Dù vậy, cơn ác mộng của Galatasaray chưa dừng lại ở đó. Phút 73, Higuain ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid với một cú đánh đầu không thể đẹp hơn
Đây mới là bàn thắng đầu tiên của siêu sao người Argentina ở Champions League 2012/13
Chiến thắng này gần như đã đảm bảo một suất chơi ở vòng bán kết cho Real Madrid
Trong khi đó, Drogba và các đồng đội sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn lật ngược thế cờ ở trận lượt về