Dự đoán 6 "pháo thủ" sắp "bye bye" sân Emirates

Mật Ong, Theo 00:01 11/04/2011
Chia sẻ

Mỗi người một hoàn cảnh, tuy nhiên họ đều có một điểm chung: gần như chắc chắn những cái tên này sẽ chuyển tới thi đấu cho một đội bóng khác vào mùa hè năm nay.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Với phong độ nghèo nàn (bị loại tại ¾ đấu trường), một mùa giải thất bát lại đang chờ đón thầy trò “giáo sư” Wenger ở phía trước. Điệp khúc “khởi đầu như mơ – kết thúc trắng tay” dường như vẫn cứ đeo bám các pháo thủ trẻ của ngài Wenger từ năm này qua năm khác.
 
Ngoài những cái tên gần như sẽ chắc chắn phải ra đi ở trên, Andrey Arshavin, Nicklas Bendtner, Emmanuel Eboue và cả Tomas Rosicky cũng sẽ phải chuẩn bị sẵn tư tưởng có thể bị tống ra đường bất kỳ lúc nào.
 
 

Tất nhiên, quãng thời gian từ nay cho tới khi mùa chuyển nhượng mùa hè mở cửa vẫn còn khá dài, vì thế cơ hội cho các ngôi sao có mặt trong bảng “phong thần” trên “ghi điểm” với ông thầy Wenger vẫn còn. Hãy cùng chờ xem ai sẽ phải “khăn gói quả mướp” khỏi Emirates nhé!
 
1. Cesc Fabregas
 
Sau hàng loạt lời đề nghị bom tấn từ các “ông lớn” của bóng đá Châu Âu dành cho tiền vệ người Tây Ban Nha, đặc biệt là đội bóng quê hương Barcelona trong 2 kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa đông của mùa giải 2010/2011, việc F4 vẫn còn thi đấu cho Arsenal cho tới thời điểm này đã là một… thành công ngoài sức tưởng tượng của “giáo sư” Wenger cũng như CLB Arsenal. Lý do cho việc tiếp tục ở lại với Arsenal của Fabregas chính là tình yêu dành cho các CĐV Arsenal cũng như “món nợ” với người cha thứ 2 A.Wenger.
 
Khả năng Fabregas nói lời tạm biệt các fan vào mùa hè này là khá cao

Tuy nhiên, sau những thất bại liên tiếp tại FA Cup, Champions League và Carling Cup và gần như sẽ thêm cả… giải Ngoại hạng, rất có thể Fabregas sẽ đành phải dứt áo ra đi để tìm kiếm thành công.

Chắc chắn giáo sư Wenger không bao giờ muốn cậu học trò cưng của mình ra đi nhưng nếu Fabregas quyết tâm “rũ áo”, ông cũng sẽ phải chấp thuận để cậu học trò cưng của mình rời khỏi Emirates.
 
Fabregas cảm thấy không hạnh phúc tại Arsenal

Nếu rời Arsenal, đích đến của Fabregas chỉ có thể là đội bóng quê hương Barcelona. Trở ngại lớn nhất của vụ chuyển nhượng này là việc Arsenal đang “hét giá” tuyển thủ trẻ người Tây Ban Nha tới… 51,5 triệu bảng.

2.  Gael Clichy

Được giáo sư ca ngợi là “một trong những hậu vệ trái tốt nhất thế giới”, tuy nhiên, Gael Clichy lại đáp lại lòng tin của giáo sư  bằng những tình huống xử lý bóng ngớ ngẩn và những sai lầm như cơm bữa.
 

Bên cạnh đó, những khúc mắc trong vấn đề lương bổng khiến cho việc thương thảo hợp đồng mới giữa hậu vệ người Pháp với đội bóng chủ quản đang rơi vào bế tắc. Bởi vậy, khả năng Clichy rời Arsenal là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện có tin, giáo sư Wenger sẽ lắng nghe một cách nghiêm túc bất kỳ lời đề nghị chuyển nhượng nào liên quan tới Clichy. Bên cạnh đó, “Giáo sư” cũng đang gấp rút tìm kiếm sự thay thế cho hành lang trái. Emilio Izaguirre, hậu vệ đang chơi cho CLB Celtic được nhắm tới như một lựa chọn giàu tiềm năng cho vị trí của Clichy.

3. Denilson

Ngôi sao trẻ người Brazil từng là một trong những nhân tố không thể thiếu trong đội hình chính của Arsenal trong mùa giải 2009/2010. Với vai trò của một tiền vệ phòng ngự, Denilson cùng với đội trưởng Fabregas tạo nên sự chắc chắn và sức sống mới cho khu tung tuyến của “Pháo thủ”.

Bên cạnh đó, khả năng sút xa ngày càng tiến bộ của Denilson cũng mang tới cho các pháo thủ London một giải pháp tiếp cận khung thành khá hiệu quả.
 
So với mùa giải trước, phong độ của Denilson đã suy giảm đáng kể

Tuy nhiên, ở mùa giải này, những chấn thương liên miên đã khiến Denilson sa sút không phanh. Với một Alexandre Song thi đấu ngày càng lên chân, cùng với việc có trong tay những tài năng trẻ đang khát khao khẳng định mình như Francis Coquelin, Craig Eastmond và Aaron Ramsey, nếu không thể hiện được mình trong quãng thời gian từ giờ cho đến cuối mùa giải, khả năng “bật bãi” khỏi Emirates của Denilson là rất cao.

4. Abou Diaby

Cũng giống như Denilson, phong độ bùng nổ mà Abou Diaby có được trong mùa giải 2009/2010 đã hoàn toàn biến mất ở mùa giải năm nay bởi những chấn thương dai dẳng.
 
Diaby thích làm bạn với... chấn thương hơn là ra sân

Điểm nhấn lớn nhất mà tiền vệ người Pháp để lại ở mùa giải này có lẽ là… vụ lùm xùm với Joey Barton trong trận đấu với Newcastle tại Ngoại hạng Anh, để rồi nhận thẻ đỏ và khiến Arsenal bị gỡ lại 4-4, sau khi đã dẫn tới 4-0 ở hiệp 1.

Khá nhiều đội bóng tầm trung đã đánh tiếng muốn có tiền vệ người Pháp, vì thế nếu vẫn cứ làm bạn với ghế dự bị như hiện nay, khả năng Abou Diaby phải rời Arsenal vào mùa hè năm nay là khá lớn.

5. Sebastien Squillaci

Được “giáo sư” Wenger mang hồi mùa hè với hi vọng sẽ cùng Vermaelen tạo nên một bộ đôi trung vệ thép cho Arsenal, tuy nhiên những gì trung vệ người Pháp Squillaci thể hiện còn kém xa Laurent Koscielny, một trung vệ vô danh nếu so với tên tuổi của cựu cầu thủ Lyon.

Những sai lầm liên tiếp của trung vệ này trong thời gian gần đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal ngày càng rời xa các danh hiệu mà đội bóng đang theo đuổi.
 
Rất hiếm khi Squillaci có thể khiến cho đồng đội yên tâm

Khi Wenger chấp nhận bỏ ra 6,5 triệu bảng để đưa về một trung vệ đã 30 tuổi, hẳn ông có lý do riêng của mình, bởi mua những cầu thủ đã luống tuổi không phải là “sở trường” của vị HLV luôn trung thành với triết lý “đào tạo trẻ, gặt lúa non”. Bởi vậy, một khi đã không đáp lại được lòng tin của giáo sư người Pháp, khả năng Sebastien Squillaci phải tìm một đội bóng khác vào mùa hè năm nay cũng không phải là không có cơ sở.

6. Manuel Almunia

Sau khi cơn bão chấn thương bất ngờ “cuốn phăng” dàn thủ môn trẻ đầy tài năng của Arsenal (Lukasz Fabianski gặp chấn thương vai còn Szczesny trật khớp ngón tay), Almunia nghiễm nhiên trở thành thủ môn “số 1” trấn giữ khung thành cho đội bóng chủ sân Emirates.
 
Almunia liên tục mắc sai lầm
 
Tuy nhiên, Almunia lại khiến HLV Wenger thất vọng khi liên tiếp mắc những sai lầm sơ đẳng dẫn đến những kết quả bất lợi cho “Pháo thủ”, điển hình là pha bắt bóng nghiệp dư tạo cơ hội cho Odemwingie dễ dàng ghi bàn trong trận đấu giữa West Brom và Arsenal tại giải Ngoại hạng. Phong độ của Almunia “tốt” tới mức CLB Arsenal đã phải cân nhắc trao vị trí thủ môn số 1 cho một “tội đồ” khác, lão tướng Jens Lehmann.
 
Những pha bay người bắt bóng của Almunia giờ đã trở thành một thứ quá... xa xỉ

Với việc gần như chắc chắn Vito Mannone sẽ quay trở lại Arsenal sau một mùa giải được đem cho mượn, thủ thành người Tây Ban Nha sẽ tụt xuống vị trí thủ môn số… 5, sau Wojciech Szczesny, Lukasz Fabianski, Vito Mannone và Jens Lehmann. Bởi vậy, rất có thể Almunia sẽ phải “chuyển hộ khẩu” sang một đội bóng khác, nếu không muốn trở thành người thừa tại Emirates.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày