Dự đoán những ngôi sao làm "rung chuyển" cả mùa hè

NamBun/ Feu Luck, Theo 00:00 03/06/2011
Chia sẻ

Bóng đá châu Âu đang tiềm ẩn một cơn địa chấn trong đợt shopping mùa hè với những cái tên “siêu khủng”…<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua Liverpool, Chelsea, Man City… đã xác lập những kỷ lục mới tại Premier League với các cuộc mua bán đình đám: Andy Carroll – 35 triệu bảng (~1225 tỷ VNĐ), Torres – 50 triệu bảng (~1750 tỷ VNĐ), Luis Suarez – 22,8 triệu bảng (~790 tỷ VNĐ), David Luiz – 24 triệu bảng (~840 tỷ VNĐ), Edin Dzeko – 27 triệu bảng (~950 tỷ VNĐ). Vậy, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới, những danh thủ nào sẽ tạo nên đợt sóng thứ 2?
 
Cesc Fabregas (Tây Ban Nha)

Đang là nhạc trưởng của Arsenal, tuy nhiên Cesc sẽ không thể hài lòng với những gì mà anh đang sở hữu, đơn giản bởi danh hiệu, thứ quan trọng nhất trong bóng đá đang trở nên quá xa xỉ với đội bóng của anh vào lúc này.

Ngắm nhìn những người đồng đội thủa nào tại lò đào tạo trẻ La Masia, Barcelona chinh phục hết vinh quang này tới vinh quang khác, hẳn Fabregas cũng sẽ phải có lúc chạnh lòng. Chính vì lý do đó, cộng thêm những thất bại liên tiếp tại FA Cup, Champions League, Carling Cup và giải Ngoại hạng Anh, rất có thể Fabregas sẽ đành phải dứt áo ra đi để tìm kiếm thành công.

Fabregas sẽ "chuyển hộ khẩu" vào mùa hè này?
 
Nhiều khả năng, với tiềm lực tài chính và niềm khát khao sở hữu một tiền vệ hàng đầu thế giới, Real sẽ quyết chi đậm để mang Cesc trở lại quê hương. Bên cạnh đó, Barcelona, đội bóng luôn có trong trái tim chàng tiền vệ hào hoa cũng rất mong ngôi sao trẻ thủa nào tái hợp cùng các đồng đội.

Ra đi hay ở lại Emirates, đó là lựa chọn của Cesc Fabregas. Tuy nhiên, những ngày tới khi nghe đến tên anh, người ta biết chắc rằng nó luôn đi kèm với những danh từ “hạng nặng” như “Euro” và “bảng Anh”.

Eden Hazard (Bỉ)

Mặc dù vừa cùng Lille vô địch Pháp sau 57 năm mòn mỏi, nhưng đó không phải là những gì Hazard ao ước. Đây chỉ là bàn đạp để ngôi sao trẻ đang được coi như một hiện tượng của bóng đá thế giới vươn tới những đại gia hàng đầu châu Âu.

Trái ngược với cái tuổi đôi mươi của mình, Eden thực sự là một thủ lĩnh già dặn, điềm tĩnh, khôn ngoan trên sân cỏ. Chính điều ấy đã khiến anh trở thành tâm điểm của những “gã khổng lồ” trên làng bóng đá thế giới: Real Madrid, MU, Arsenal, Juventus, Inter Milan…

Mới đây, Eden Hazard đã tiết lộ trên tờ Telefoot: “tôi muốn được chơi cho một câu lạc bộ lớn hơn”, chắc chắn thông tin này sẽ làm các đại gia châu Âu mạnh dạn vung tiền để đưa được ngôi sao trẻ này về CLB của mình.

"Ao làng" Legue One khó giữ chân được Eden
 
Real luôn là “người” mở đầu trong mọi cuộc chơi, với việc huyền thoại bóng đá Pháp, Zidane (cố vấn cho chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez) công khai tuyên bố: “Mong muốn đưa cậu ấy về Real luôn tồn tại trong từng nhịp đập trái tim tôi”. Hầu bao của Real chưa bao giờ “kiêng nể” bất kỳ một mức giá nào và chỉ cần Eden gật đầu, tiền vệ trẻ này sẽ trở thành một trong những “tinh tú” trong “dải thiên hà” Real Madrid.

Tuy nhiên, có một nghịch lý là Hazard lại đam mê lối đá tấn công đẹp mắt của Arsenal và công khai ý định được làm học trò của “giáo sư người Pháp” Arsene Wenger. Nếu thương vụ Cesc thành công, Arsene Wenger sẽ rủng rỉnh hầu bao để tính chuyện “kết duyên” với tài năng 9X người Bỉ này. Với tài năng đã được khẳng định của mình, Eden cũng là một lựa chọn hợp lý cho vị trí mà Fabregas để lại.

Ngoài Real và Arsenal, các đại gia như MU hay Juventus, Inter cũng đã điền tên Eden Hazard vào danh sách chuyển nhượng mùa hè 2011. Nhiều khả năng tiền vệ 20 tuổi của Lille sẽ là một trong những cái tên hot nhất trong mùa hè này.

Javier Pastore (Argentina)

Được mệnh danh là “Tiểu Kaka” của bóng đá châu Mỹ, Pastore chính là tiền vệ dẫn dắt lối chơi hay nhất Seria hiện nay. Cầu thủ hiện nằm trong biên chế của Palermo đang khiến thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu sôi sục từng ngày.

Cách đây một năm, Real Madrid, Manchester City đã đưa ra những lời đề nghị “bom tấn”, tuy nhiên ngần đó là chưa đủ để thuyết phục ông chủ Zamparini bán đi ngôi sao duy nhất trong đội hình của Palermo.

Có vẻ tình thế đã đảo lộn vào mùa chuyển nhượng hè 2011, chủ tịch Palermo mở đường cho sự ra đi của Pastore bằng tuyên bố: “Pastore có thể rời câu lạc bộ nếu cậu ấy muốn…”.

Hè này, Pastore sẽ đi về đâu?
 
Pastore sẽ phải “vất vả” khi phải lựa chọn bến đỗ cho mình bởi ngoài Real và Man City, đã có thêm hai đại gia khác là Barcelona và Manchester United cùng nhảy vào cuộc chiến tranh giành Pastore. Để chiếm trọn “trái tim” của Pastore, chắc chắn loạt “knock out” trên mặt trận tài chính giữa tứ đại gia: Real, Man City, MU và Barcelona là điều khó tránh khỏi và dĩ nhiên, hồi kết cũng sẽ rất hấp dẫn.

Romelu Lukaku (Bỉ - gốc Congo)

Tài năng tuổi teen (18 tuổi) đang làm thế giới xôn xao, rối loạn. Khả năng săn bàn, nền tảng thể lực sung mãn cùng với sức tì đè không thua gì “voi rừng” Drogba đã khiến Lukaku trở thành món hàng nóng trong mắt các đại gia châu Âu.
 
Lukaku đang khiến cả châu Âu thèm khát

Được biết, phiên bản “Drogba version 2.0” hiện đang là mục tiêu theo đuổi của AS Roma, Real Madrid và “đại gia” thành London Chelsea.

Trong số 3 cái tên này, có vẻ như Chelsea đang là đội bóng quan tâm tới Lukaku hơn cả. Đế chế áo xanh đang có một cuộc thanh lọc lực lượng, họ cần một tài năng thực sự ở hàng công để san sẻ nhiệm vụ ghi bàn của Torres Drogba. Lukaku từng tuyên bố: “Thần tượng của tôi là Drogba và tôi rất muốn được chơi cho Chelsea”, chính điều này làm Chelsea có vẻ dễ thở hơn những “ông lớn” khác.

Lukaku sẽ về Chelsea, tạo thành một cặp song sát mang tên “Drogba + tiểu Drogba” hay tới La Liga để tỏa sáng trong màu áo Real? Dĩ nhiên tất cả vẫn còn ở phía trước.

Giuseppe Rossi (Italia)

Ra đi từ MU và gia nhập “tàu ngầm vàng” Villarreal, Rossi đang thực sự tỏa sáng tại La Liga. Sở hữu một thân hình nhỏ thó nhưng bù lại, Rossi rất kỹ thuật và nhanh nhẹn.

Sức hút từ đôi chân Rossi đã lôi cuốn cả Barcelona
 
Ngay lập tức, Tottenham đã điền tên Rossi vào danh sách chuyển nhượng. Mức giá mà đội bóng tới từ London đưa ra vào khoảng 20 triệu euro (~600 tỷ VNĐ).
 
Tuy nhiên, dường như Tottenham đã nhảy vào cuộc quá muộn bởi mới đây, báo chí Tây Ban Nha đã rao tin, Barcelona đã hoàn tất 90% thương vụ Rossi. Barcelona có lẽ là bến đậu quá tốt với ngôi sao người Italia, bởi lối chơi Tiqui – taca rất phù hợp với thân hình và kỹ thuật cá nhân của Rossi.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày