Công Vinh cảm ơn người hâm mộ xứ Nghệ

24h, Theo 14:28 04/03/2013

Chiều 3/3, SLNA đã có trận thắng mở màn V-League 2013 và người ghi dấu ấn trong đội hình của HLV Nguyễn Hữu Thắng là tân binh Công Vinh.

* Cuộc đối đầu kịch tính

Hôm qua, ở Vinh trời mưa, nhưng như khát bóng đá, người Nghệ vẫn kéo đến sân Vinh rất đông. Có thể nói, sau trận “chung kết” với HN.T&T ở V-League 2011 thì đây là lần đầu tiên, sân Vinh được đón tiếp một lượng CĐV đông đảo đến như vậy.

SLNA đã sớm vươn lên dẫn bàn từ rất sớm bằng pha lập công đẳng cấp của Công Vinh, các khán đài sân Vinh như bừng cháy. Những cơn sóng người đã tạo nên những hình ảnh rất đẹp. Nó thực sự là động lực cho không chỉ cầu thủ đội nhà mà cả đội khách, những người cũng phải thừa nhận rằng, sân Vinh hôm qua quá tuyệt vời và họ cũng cảm thấy, mình phải “chiến” hết mình để tạo ra một trận cầu hay.

Công Vinh cảm ơn người hâm mộ xứ Nghệ 1
Dù không duy trì được việc tập luyện trong thời gian qua, nhưng Công Vinh vẫn cho thấy vai trò quan trọng của mình ở trên sân

Và đáp lại sự nhiệt thành của gần 2 vạn CĐV trên sân Vinh, 2 đội SLNA và V.Hải Phòng đã trình diễn chính xác là 95 phút vô cùng hấp dẫn, kịch tính mà nói như nhiều CĐV xứ Nghệ, nó không dành cho những kẻ yếu tim.

Khi Plaza nâng tỷ số lên 2 – 0 ở đầu hiệp 2 (cũng từ một pha bóng có dấu giày của Công Vinh), nhiều người nghĩ rằng, mọi thứ đã kết thúc với V.Hải Phòng. Thế nhưng, gió đã đổi chiều sau chiếc thẻ vàng thứ 2 của Trọng Hoàng từ pha vào bóng thô bạo. Mất người, Hữu Thắng buộc phải chơi phòng thủ và đó là cơ hội để đội bóng đất Cảng tập trung tối đa cho hàng công.

Từ phút 75 trở đi, bóng chủ yếu lăn bên khung thành của SLNA khi BHL bố trí gần như nửa đội hình chơi tấn công. Khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh vì thế liên tục chao đảo và rất lâu rồi, ở sân Vinh mới lại có một trận đấu giàu cảm xúc như vậy.

Những phút cuối trận, dưới khu kỹ thuật, toàn bộ BHL SLNA và các cầu thủ dự bị đứng cả dậy trong khi trên các khán đài, sự lo âu bao trùm và có lúc như câm nín khi các các cầu thủ V.Hải Phòng chuẩn bị cho những tình huống cố định. Kịch tính còn được đẩy lên cao bởi dù là những người bị ép sân, nhưng với lối chơi tất tay của V.Hải Phòng, chỉ trong 5 phút cuối trận, SLNA đã có tới 3 cơ hội mười mươi nhưng không thể có bàn thắng.

Và khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, cả sân Vinh vỡ òa. Nhiều cầu thủ xứ Nghệ gục xuống sân bởi đã kiệt sức. Họ đã chiến đấu đến cùng và xứng đáng với chiến thắng được xem là nghẹt thở ở vòng 1 V-League 2013.

* Nghẹn ngào Công Vinh

Nghẹn ngào vì hạnh phúc khi ghi bàn trong ngày trở lại, Công Vinh đã có một trận ra quân đầy ý nghĩa với đội bóng quê hương trong tình thế anh là người trở lại sân Vinh sau nhiều năm phiêu bạt. Vinh đã cho biết, kể từ sau AFF Cup 2008, giờ anh mới lại có những giây phút đặc biệt như thế này.

Thi đấu trên sân dưới sự dõi theo của gần 2 vạn khán giả xứ Nghệ, Công Vinh hẳn ít nhiều chịu áp lực, nhưng anh đã chứng tỏ được mình. Nói về trận đấu, Vinh đã chia sẻ: “Nói chung là rất căng thẳng, nhất là từ khi chúng tôi mất người. Để bảo toàn tỷ số, cầu thủ SLNA đã chiến đấu gần như đến những giọt mồ hôi cuối cùng”.

Công Vinh cảm ơn người hâm mộ xứ Nghệ 2
Đã lâu lắm rồi Công Vinh mới được ăn mừng ngay trên mảnh đất quê hương mình

Với bàn thắng mở tỷ số cho SLNA ngay trận đầu thi đấu ở V-League 2013, Công Vinh xúc động: “Tôi đã không cầm được nước mắt khi ghi bàn trở lại cho SLNA. 5 năm rồi tôi xa đội bóng và rất khó để diễn tả những gì mà tôi cảm nhận sau bàn thắng ngày hôm nay. Nó rất tuyệt vời, tôi xin dành tặng nó cho tất cả người hâm mộ đội bóng quê hương tôi”.

Trở về sân Vinh và chứng kiến sự cuồng nhiệt của các CĐV xứ Nghệ, Công Vinh đã thốt lên: “Rất ấn tượng và nói thật, tôi vô cùng cảm động. Chính “chảo lửa” mà các CĐV tạo nên đã tiếp sức mạnh cho tôi và các đồng đội chơi một trận đấu với 100% sức lực. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ rất nhiều, chính họ đã tạo ra những giá trị của trận đấu”.

Dù đã có sự khởi đầu thuận lợi ở SLNA, nhưng Công Vinh đã xác định: “Mùa giải còn dài, tôi cần cố gắng rất nhiều để lấy lại những gì đã mất. Nghiệp chơi bóng luôn là những “cuộc chiến” và tôi đã xác định tinh thần như thế rồi”.           

   Gác tình riêng để “hồi sinh”

Xa vợ con (đang ở TPHCM) để về Vinh khoác áo SLNA, Công Vinh cũng có những nỗi niềm riêng. Công Vinh đã chia sẻ: “Khi tôi về Vinh, vợ tôi rất ủng hộ vì cho rằng chú Thanh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA, Nguyễn Hồng Thanh), anh Thắng (HLV Nguyễn Hữu Thắng) có thể giúp tôi hồi sinh. Vì thế, tôi phải gác lại những tình cảm riêng tư để lo cho công việc. Còn tất nhiên, để vơi nhớ vợ con, tôi cũng như nhiều người thôi, gọi điện và xem hình của nhau trên các trang mạng cá nhân”.            

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày