Marco Materazzi
Đây là một trong những cầu thủ bị căm ghét và hiểu lầm nhiều nhất trên thế giới. Người ta xem Materazzi là một gã thô bạo, bất tài cho tới trước năm 2006. Gương mặt cô hồn, những hình xăm dày đặc và tất nhiên là cả các pha bóng cực kỳ quyết liệt tới mức thô bạo đã biến anh thành kẻ thù của không ít người.
Pha va chạm nổi tiếng với Zidane tại World Cup 2006.
Nhưng mùa hè năm 2006, Materazzi đã có 3 tuần đẹp nhất trong đời mình. Anh chơi xuất sắc khi thế vai Nesta và đăng quang chức vô địch thế giới. Trong trận chung kết, Materazzi đã ghi bàn gỡ hòa và sau đó thực hiện thành công một quả penalty. Tuy nhiên, cái người ta nhớ đến nhiều nhất là việc hậu vệ này đã khiêu khích và khiến huyền thoại Zidane bị đuổi khỏi sân.
Ăn mừng với chiếc mặt nạ chủ tịch CLB đối địch.
Gần đây, Materazzi lại khiến dư luận chú ý khi choảng nhau với đồng đội Balotelli khi Inter gặp Barca ở bán kết cup C1 mùa giải trước và một màn ăn mừng với chiếc mặt nạ Berlusconi (chủ tịch AC Milan) khi Inter thắng trận derby.
Mario Balotelli
Dù vẫn là một cầu thủ tuổi teen nhưng anh chàng gốc Ghana này đã kịp gây sự với hầu như mọi đồng đội, đối thủ, huấn luyện viên, các fan và các quan chức trong tầm mắt. Balotelli từng tự coi mình là một “công dân hạng hai”, mắng Cristiano Ronaldo là một gã “không thể chấp nhận nổi” và công khai nhận mình là fan của Milan, thậm chí còn mặc áo đấu của đội này khi lên truyền hình. Điều này đã khiến rất nhiều cổ động viên của Inter tức giận.
Pha ném áo đấu tai tiếng của Balotelli.
Gần đây, “Super Mario” đang là tâm điểm trong vụ chuyển nhượng sang Manchester City. Đây có lẽ là kết cục tất yếu sau khi cầu thủ này ném áo đấu của Inter xuống đất sau trận bán kết Champions League với Barca.
Paolo Di Canio
Di Canio là một trong những cầu thủ người Ý xuất sắc nhất không chơi cho đội tuyển quốc gia và lý do không nằm ngoài tính khí nóng nảy của anh.
Juventus đã từng bán Di Canio sau khi anh đánh nhau với HLV Trapattoni. Chuyển sang Sheffield Wednesday, anh lại gây dấu ấn đậm nét khi đẩy ngã trọng tài Paul Alcock sau khi bị ông này rút thẻ đỏ trong trận gặp Arsenal.
Kiểu chào Roman Salute của Di Canio.
Trước đó, Di Canio cũng từng đánh nhau với HLV Roy Atkinson và từng bị đuổi khỏi sân khi lĩnh 2 thẻ vàng liên tiếp chỉ vì cãi cọ về một quả… ném biên. Anh trở thành một huyền thoại ở West Ham nhờ tài năng của mình và sau đó trở về Ý chơi cho Lazio. Tại đây, Di Canio tiếp tục lên báo nhờ hành vi chào gợi nhớ lại thời phát xít.
Claudio Gentile
Tất cả đều thừa nhận rằng Gentile là hậu vệ thuộc dạng khó chơi nhất, tàn khốc nhất từng xuất hiện trong lịch sử và nhiều tiền đạo đã phải run sợ thực sự khi đối mặt với ông. Gentile từng áp dụng thành công chiến thuật kèm người bạo lực với Maradona ở World Cup 1982 và xé rách áo của Zico cũng trong giải đấu đó. Mario Kempes, người hùng World Cup 1978 của Argentina từng nói: “Nếu bạn muốn đi toilet, Gentile cũng sẽ đi theo”.
Gentile (số 6) kèm chết thiên tài Zico.
Ông giành được 6 Scudetto cùng Juventus và là một người hùng thực thụ. Người ta vẫn truyền tai nhau câu chuyện vui về Gentile và Kevin Keegan. Trong buổi lễ trao Quả bóng vàng châu Âu cho cầu thủ người Anh, Gentile đã nói thầm: “Cậu sẽ chẳng được giải thưởng gì nếu tôi kèm cậu!”
Gentile nổi tiếng với các pha vào bóng từ phía sau và bấm móng tay vào đối phương khi giúp anh ta đứng dậy. Ngày nay, những hậu vệ “cá tính” như thế dường như đã biến mất.
Antonio Cassano
Cassano là người tài năng nhất trong thế hệ của mình nhưng chưa bao giờ chơi đúng với năng lực trời cho. Tất cả là do tính cách quá phức tạp.
Trong quyển tự truyện “Tôi sẽ nói với bạn tất cả”, Cassano đã chỉ trích mọi HLV từng làm việc với mình, từ Spaletti, Capello cho tới Luigi Del Neri. Anh còn khoe khoang chiến tích của mình với 600, 700 phụ nữ khi mới chỉ 25 tuổi. Năm 2008, Cassano bị treo giò 5 trận sau khi ném áo vào trọng tài và tới năm 2010, anh đấm con trai của HLV Lippi trong một hộp đêm. Không ngạc nhiên khi HLV này không gọi Cassano vào đội hình dự World Cup.