Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Phải đợi đến phút 75, các CĐV của Hùm xám mới có cơ hội ăn mừng sau pha lập công của vua phá lưới WC2010 Thomas Mueller sau đường chuyền của Miroslav Klose. Chỉ 6 phút sau bàn thắng đầu tiên, chính Klose ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội bóng của HLV Van Gaal.
Mueller tiếp tục ghi bàn.
Với thắng lợi này, Bayen đã trả món nợ thất bại 1-3 trước Schalker 04 tại Liga Total Cup 2010. Qua đó, tiếng gầm của “hùm xám” cũng là lời thách thức cho những ai muốn lật đổ họ mùa giải sắp tới.
Balotelli và Milner chắc chắn sẽ về Man City
Đó là lời khẳng định của HLV Mancini mặc cho việc chưa có một bản hợp đồng nào được kí giữa Aston Villa và Man xanh cho đến tận ngày hôm nay. Bên cạnh đó, việc hai cầu thủ này đang phải thực hiện nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia càng làm cho tiến độ của hai thương vụ trở nên chậm chễ hơn.
“Việc chiêu mộ Milner và Balotelli đã gần hoàn tất. Có điều chúng ta vẫn phải chờ vì hai cầu thủ này đang trong thời gian phục vụ cho ĐTQG. BLĐ CLB hi vọng sẽ hoàn tất hai bản hợp đồng này vào ngày thứ Năm tới”.
“Các bạn hãy tận hưởng kì nghỉ cuối tuần của mình và đừng nhắc tới các bản hợp đồng chuyển nhượng nữa. Sau đó, chúng ta sẽ trở lại vấn đề này vào tuần tới”
Vị HLV trưởng của Man xanh một lần nữa trấn an NHM:“Milner và Balotelli chắc chắn sẽ là người của Man City, có điều chúng ta cần kiên nhẫn hơn một chút”
Liverpool sẽ bị bán cho tài phiệt Syria?
Tỉ phú Yahya Kirdi.
Hai ông chủ hiện tại của độ bóng Liverpool là Tom Hicks và George Gillet muốn bán đội bóng cho thương nhân người Syria Yahya Kirdi. Hai ông đã sẵn sàng để tham gia cuộc thương lượng với giá 600 triệu bảng trong kế hoạch thâu tóm Anfield của tỷ phú người Syria.
Hicks và Gillet là hai người đã có ý định đưa Jurgen Klinsmann về sân Anfield để thay thế Benitez 3 năm trước, hai người cũng đã có sự bất đồng với kế hoạc mua đội bóng và trả khoản nợ 237 triệu bảng của Kenny Huang.
Huang đã giành được sự ủng hộ từ Chủ tịch Martin Broughton, giám đốc điều hành Christian Purslow và Ian Ayre. Nhưng hai ông chủ người Mỹ lại có vẻ không mặn mà gì cho lắm với đối tác người Trung Quốc này.
Kaka phẫu thuận thành công
Hôm qua, Kaka đã ra viện và trở về Madrid sau ca phẫu thuật khớp gối trái thành công tại Bỉ. Anh cần ít nhất 4 tháng mới có thể trở lại sân cỏ. Giám đốc Real Madrid Jorge Valdano đã lên tiếng bảo vệ và cho rằng Kaka đã mạo hiểm sự nghiệp của mình khi chơi cho đội tuyển Brazil tại World Cup mùa hè này.
“Chúng tôi rất biết ơn những nỗ lực của anh ấy trong mùa hè để đi tìm kiếm những giải đáp xung quanh những cơn đau ở đầu gối trái của mình”. Vị chủ tịch đã khen ngợi cách ứng xử của Kaka là “không chê vào đâu được”.
“Kaka luôn luôn là một cầu thủ chuẩn mực về đạo đức và chúng tôi không bao giờ nghỉ ngờ về điều đó. Anh ấy sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ CLB để quay trở lại.” Vị chủ tịch không tiếc lời khen “thiên thần”.
“Kaka là một cầu thủ hiếm có và chúng tôi không bao giờ phải phàn nàn gì về cậu ấy. Bây giờ cậu ấy chỉ có một mối quan tâm duy nhất đó là hồi phục chấn thương.”
Hậu vệ người Bồ Đào Nha Pepe cũng ủng hộ người đồng đội tại Real của mình: “Không ai có thể nghi ngờ đẳng cấp của Kaka.”