Sống giữa TP.HCM với 5 triệu/tháng

Vân Anh , Theo Thanh niên Việt 22:16 06/05/2025
Chia sẻ

Làm sao để các bạn trẻ này sống tốt với mức chi tiêu chỉ 5 triệu/tháng?

Ở Hà Nội và TP.HCM - hai nơi có mức sống đắt đỏ, việc chi tiêu 5 triệu đồng/tháng tưởng chừng là không tưởng, nhất là với người trẻ mới ra trường, đang sống tự lập. Tuy nhiên, một số bạn trẻ vẫn chọn cách này như một phương án sống tạm thời: vì chưa tìm được công việc tốt, hoặc vì muốn thử thách khả năng chi tiêu của bản thân.

Sống chắt bóp tại thành phố lớn với chi tiêu 5 triệu/tháng

Phương Thảo (23 tuổi) tốt nghiệp đại học hơn một năm trước, hiện đang làm trợ lý cho một công ty logistics ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Mức lương sau thuế cô nhận được là 6,5 triệu đồng, nhưng mỗi tháng Thảo chỉ cho phép mình xài đúng 5 triệu. Số còn lại cô để dành gửi tiết kiệm.

"Mình từng có giai đoạn tiêu xài vô tội vạ - ăn nhà hàng, mua sắm theo cảm xúc, cuối tháng ví rỗng nhưng chẳng nhớ đã tiêu gì. Từ giữa năm ngoái, mình bắt đầu tự đặt ra mức giới hạn: dù có kiếm được 10 triệu, cũng chỉ tiêu 5 triệu thôi. Mình coi nó như một bài tập kiểm soát bản thân", Thảo chia sẻ.

Chi tiêu mỗi tháng của Thảo như sau:

- Tiền trọ: 1,5 triệu (ở chung với hai người bạn, thuê nhà trong hẻm sâu).

- Tiền ăn uống: 2 triệu (tự nấu 70% thời gian, còn lại ăn cơm văn phòng và bánh mì).

- Tiền xăng xe, điện thoại: 600 ngàn đồng.

- Chi phí phát sinh: 900 ngàn đồng.

Vì làm việc gần nhà nên Thảo hạn chế di chuyển xa, không đi cà phê hay ăn uống ngoài thường xuyên. Cô dùng app theo dõi chi tiêu mỗi ngày, thậm chí biết rõ hôm nào "lỡ tay" gọi ship trà sữa thì phải trừ đi món gì vào cuối tuần.

Sống giữa TP.HCM với 5 triệu/tháng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Một trường hợp khác, Minh Nhật (24 tuổi) là một designer làm việc tự do ở Hà Nội. Anh chàng không có lương cố định, tháng cao thì 10 triệu, tháng thấp thì chưa tới 6 triệu. Dù vậy, Nhật luôn giữ nguyên mức chi tiêu cố định: chỉ 5 triệu đồng/tháng.

"Năm ngoái mình mua máy tính cũ 6 triệu, dùng vài tháng thì hỏng. Mình quyết định không tiêu hoang nữa. Mỗi tháng giữ lại 1-3 triệu để dành nâng cấp dàn máy. Chi 5 triệu là đủ để sống, còn muốn sống sung sướng thì phải làm việc chăm chỉ hơn, không thể lấy hết thu nhập đi tiêu", Nhật nói.

Căn phòng trọ của Nhật nằm ở Thanh Xuân, giá 1,8 triệu/tháng. Anh chàng tự nấu ăn gần như toàn bộ bữa trong ngày, đặc biệt không đặt đồ ăn giao tận nơi để tiết kiệm. Nhật cũng hạn chế đi chơi, không mua sắm online.

"Mình nghĩ nếu sống một mình, không nợ ai, không tiêu vào chuyện vô bổ - thì 5 triệu vẫn sống được. Cuộc sống này không thoải mái nhưng không đến mức túng thiếu", anh chàng chia sẻ.

Sống 5 triệu/tháng có vất vả không?

Cả Thảo và Nhật đều khẳng định: sống 5 triệu/tháng không vất vả nếu bạn có sự chuẩn bị từ trước và tự giới hạn nhu cầu của bản thân.

"Vất vả là lúc bạn không biết mình cần gì. Lúc tiêu 10 triệu/tháng, mình vẫn cảm thấy thiếu. Nhưng khi chỉ tiêu 5 triệu và biết rõ từng món đi đâu, thì lại thấy ổn hơn", Thảo chia sẻ.

Sống giữa TP.HCM với 5 triệu/tháng- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Cô bạn cũng chia sẻ thêm rằng, đây chỉ là một giai đoạn. Khi lương tăng lên, Thảo sẽ nới rộng chi tiêu, nhưng vẫn giữ nguyên thói quen ghi chép và giới hạn phần "chiều bản thân".

Trong khi đó, Minh Nhật cho hay: "Mình không sống như vậy để tỏ ra giỏi giang hay chứng minh điều gì. Mình chỉ muốn tiết kiệm cho mục tiêu lớn hơn, ví dụ năm sau mình tính đăng ký học khoá UI/UX mất hơn 10 triệu. Nếu bây giờ xài hết sạch tiền, thì đến lúc đó lại phải vay mượn. Vậy nên chấp nhận sống 'hơi chật' một chút."

Cả Thảo và Minh Nhật đều đồng tình rằng, với thu nhập 6-7 triệu/tháng, nếu không được gia đình hỗ trợ thì muốn không có nợ nần - chỉ còn cách chi tiêu có kỷ luật. "Bạn không cần hà khắc với bản thân, nhưng cần nắm rõ ràng về đồng tiền", Nhật chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày