Sống chung với mẹ chồng: Có về bên nhau hay không thì giữa Vân và bà Phương bây giờ đã là một cái kết đẹp

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 11:52 30/06/2017

Dù hơi muộn màng nhưng nhìn cách Vân và bà Phương đối đãi nhau bằng sự thấu cảm, khán giả cảm thấy nhẹ lòng, Sống chung với mẹ chồng đã có hậu rồi.

Tập phim 33 của Sống chung với mẹ chồng, sau khi nhận được tin sốc về số tiền cho bà Nga mượn, bà Phương đã lên cơn đau tim và phải nhập viện. Trong lúc nằm viện, bà đã chiêm nghiệm ra lỗi lầm của mình khi đối xử với Vân

Sống chung với mẹ chồng: Có về bên nhau hay không thì giữa Vân và bà Phương bây giờ đã là một cái kết đẹp - Ảnh 1.

Kí ức của bà về những lần bệnh tật ùa về, khi Vân bắt xe đi cả trăm cây số về nhà ngay lúc hay tin bà ốm là sự công nhận và cũng là minh chứng về cái lễ của Vân khi còn làm dâu. Và hơn thế, Vân còn là cô con dâu có nghĩa. 

Kể cả khi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân chóng vánh cùng Thanh, kể cả khi cô ngại ngần không dám xưng con, gọi mẹ, cô vẫn đến thăm bà. Mặc dù ban đầu đó chỉ là chuyến thăm hỏi có phần gượng ép, nhưng khi giọt nước mắt cùng lời xin lỗi của bà Phương cất lên, Minh Vân dường như đã gạt bỏ tất cả.

Sống chung với mẹ chồng: Có về bên nhau hay không thì giữa Vân và bà Phương bây giờ đã là một cái kết đẹp - Ảnh 2.

Cái nắm tay xoa dịu đôi tấm lòng

Trong khoảnh khắc ấy, với Minh Vân không còn một bóng hình bà mẹ chồng khác máu tanh lòng, không còn những lời cạnh khóe đáng sợ nhất vịnh Bắc Bộ nữa. Trước mặt cô bây giờ chỉ còn một người mẹ tuổi đã xế chiều, cần được ngơi nghỉ sau những tháng ngày vất vả chăm lo cho gia đình. Tất cả những điều ấy đã được gửi gắm trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi cùng Thanh. Đó là nghĩa của một phận làm con.

Còn Diệp, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, kể cả khi đã có chồng, có con, cô vẫn thoải mái để đu bám theo những lời rủ rê. Câu trả lời "Gọi cô sang mà trông!" khi chồng thông báo không có ai ở nhà với bé Tít đã thể hiện hết sự vô trách nhiệm của một người trẻ mang trọng trách làm mẹ. Có lẽ vì chưa hiểu được ý nghĩa của tiếng Mẹ thiêng liêng, nên với người mình đẻ ra cô chẳng màng để ý, với người đẻ ra chồng mình, cô càng không quan tâm.

Sống chung với mẹ chồng: Có về bên nhau hay không thì giữa Vân và bà Phương bây giờ đã là một cái kết đẹp - Ảnh 3.

Con cái với Diệp là sự ràng buộc mệt mỏi

Diệp còn tinh quái bắt thóp sự vũ phu của Thanh và đã có ngay cách chữa trị. Cô thách thức Thanh dám đánh mình ngay sau khi đã xúc phạm không chỉ Thanh mà là cả gia đình bên chồng.

Sống chung với mẹ chồng: Có về bên nhau hay không thì giữa Vân và bà Phương bây giờ đã là một cái kết đẹp - Ảnh 4.

Diệp có thể làm mọi thứ vì cô nắm đằng chuôi

Và vì mẹ chồng con dâu vốn khác máu tanh lòng, nên cô sẽ bỏ tiền ra thuê người làm chứ nhất quyết không chịu bưng bô, đổ rác khi mẹ chồng bị bệnh. Hai cô con dâu, hai suy nghĩ và cá tính hoàn toàn khác. 

Với bà Phương bây giờ, ai tốt ai xấu cũng đã rõ ràng. Nhưng vãn hồi là chuyện gần như bất khả mà có lẽ tự bà cũng hiểu rõ. Chuyện mẹ chồng con dâu đôi lúc cũng sẽ giống như một mối quan hệ giữa những người bạn. Khi không có thứ gọi là "huyết thống" để ràng buộc thì nó sẽ dễ dàng thay đổi theo cách chúng ta đối xử với nó. Có thể là không còn nhìn mặt nhau nữa, cũng có thể gặp lại rồi nhận ra cả hai đều cần nhau hơn những ngày cũ như Vân và bà Phương lúc này. Muốn hàn gắn lại sẽ cực kì khó khăn nhưng còn giữ nhau trong kí ức bằng một thái độ tốt đẹp thì còn mong gì hơn nữa. 

Đến lúc này, gần như chắc chắn sẽ không có một cuộc đoàn viên nào giữa Vân và gia đình Thanh nhưng mối quan hệ giữa Vân và bà Phương đã thực sự thay đổi. Âu đó cũng là một cái kết có hậu rồi. Hãy đón xem tập cuối cùng của bộ phim vào lúc 20h45 tối nay, ngày 30/06 trên VTV1.