Sơn Tùng đảo chiều dư luận

Chiêu Dương, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 23:37 24/03/2026
Chia sẻ

Từng bị chê bai nghi ngờ, đến nay đánh giá của công chúng về Sơn Tùng đã khác.

Tập 14 phim Bước Chân Vào Đời có thể coi là phần phim thấm đẫm nước mắt không chỉ của các nhân vật mà còn từ chính khán giả. Nhiều người đã đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của chị em Thương (Quỳnh Kool) và không ít người đã không cầm được nước mắt trước cảnh ba chị em tâm sự với nhau. Đồng thời, nhiều khán giả cũng dành lời khen cho diễn xuất của cậu em út Minh do Sơn Tùng đảm nhận.

Sơn Tùng đảo chiều dư luận- Ảnh 1.

Sơn Tùng lấy nước mắt khán giả

Trong tập 14, vụ án Sơn phá hoại xe và đánh cắp 100 triệu của bà Dung (Quách Thu Phương) đã khép lại. Bà Dung nhận lại được số tiền đã bị mất nhưng định kiến với chị em Thương càng sâu sắc hơn vì cho rằng họ có mối quan hệ với cả xã hội đen dân giang hồ.

Minh sau thời gian dài lo lắng đã được nhà trước cho cơ hội để sửa đổi. Sau khi trò chuyện với cô giáo Giang (Lê Bống), Minh hiểu cách làm của mình sẽ khiến chị Thương càng bị tổn thương hơn và làm mâu thuẫn của người lớn ngày càng gia tăng.

Khi trở về căn phòng trọ, Trang (Ngọc Thủy) phát hiện Thương âm thầm khóc. Cô cũng biết Thương đã quyết định chia tay với Quân (Huỳnh Anh) vì hoàn cảnh của hai gia đình quá khác nhau và vì cha mẹ Quân định kiến với ba chị em sâu sắc.

Sơn Tùng đảo chiều dư luận- Ảnh 2.

Thương thấy gia đình Quân coi thường mình, xúc phạm bà khiến bà phải nhập viện nên đã quyết định chia tay với Quân

Sơn Tùng đảo chiều dư luận- Ảnh 3.

Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy tổn thương, xót xa cho số phận của ba chị em khi không có bố mẹ bên cạnh

Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của Thương, nghe những lời dặn dò đầy quan tân của chị, Minh càng cảm thấy tủi hổ. Chính sự bốc đồng và ngỗ ngược của cậu đã khiến ba chị em gặp nhiều rắc rối. Minh hối hận và hứa với chị sau này sẽ không làm gì để chị phải khó xử, sẽ trưởng thành để làm chỗ dựa cho chị, để nếu chị tìm thấy một người mang lại hạnh phúc cho mình thì sẽ không bị các em làm vướng víu mà không thể đến được với người mình yêu.

Phân cảnh ba chị em ôm nhau khóc khiến người xem không cầm được nước mắt. Khán giả khen ngợi Sơn Tùng diễn xuất có tiến bộ, thể hiện tốt cảm xúc của nhân vật, sự phát triển tâm lý và dần trưởng thành sau biến cố được nam diễn viên bộc lộ rõ nét.

"Bạn nam này là diễn viên mới là diễn hay đấy, cái giọng run run, ánh mắt đỏ", "Thằng nhóc này hôm nay mày khóc làm tao khóc theo", "Chị em như khúc ruột, chả thể bỏ nhau được dù có ra sao", "Diễn đỉnh thật, thằng út hôm nay diễn quá hay", "Tôi con trai đàn ông xem thấy cũng rưng nước mắt ạ", "Mình đã khóc, khóc thật nhiều khi xem được đoạn nhỏ này. Quá thương, đâu đó trên cuộc đời này vẫn tồn tại những điều đau lòng đến vậy", "Cảnh này làm mình khóc theo. Còn cha còn mẹ còn tất cả, mất cha mất mẹ cuộc sống tự lo", "Đoạn này 3 chị em diễn hay quá! Chạm đến cảm xúc người xem", "Biết là trong phim thôi mà sao cứ khóc theo vậy cảm xúc quá", "Diễn viên trẻ mà diễn xuất sắc quá cháu ơi", "Tui cũng ước em trai mình, sau mọi vấp ngã cũng hiểu ra được như thế này thì tốt biết mấy", "Em Minh đóng rất đạt", khán giả hết lời ca ngợi vì Sơn Tùng khiến họ không cầm được nước mắt.

Sơn Tùng đảo chiều dư luận- Ảnh 4.

Minh hối hận về sự bốc đồng của mình đã khiến chị phải chia tay người yêu

Trước đó, Sơn Tùng vấp phải những ý kiến trái chiều về diễn xuất, có người cho rằng nam diễn viên diễn khoa trương, tính cách nhân vật không hợp lý. Cũng có khán giả đánh giá cách Sơn Tùng thể hiện nhân vật vẫn còn gồng, thiếu tự nhiên và cảnh xưng "bố mày", "ông đây" với các chị là quá láo.

Tuy nhiên, những tập sau này, khi diễn biến của phim dần phát triển, Sơn Tùng cũng đã hóa thân tốt hơn vào nhân vật, khán giả cũng dần bị thuyết phục và quên đi hình bóng "Viễn" trong Cách Em 1 Milimet để theo dõi Minh trong Bước Chân Vào Đời.

Sơn Tùng đảo chiều dư luận- Ảnh 5.

Diễn xuất của Sơn Tùng ngày càng thuyết phục khán giả

Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 2006), sinh viên năm 2 Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), đang là gương mặt trẻ tạo tiếng vang sau vai Sinh lúc nhỏ trong Hương Vị Tình Thân, vai Viễn trong bộ phim Cách Em 1 Milimet. Sơn Tùng bắt đầu bén duyên với màn ảnh từ năm lớp 6, nam diễn viên cho biết đã từng trải qua nhiều lần thất bại khi đi thử vai trước khi được khán giả biết tới và yêu mến.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày