Son Heung-min lại khóc, nhưng hôm nay là giọt nước mắt hạnh phúc của niềm tự hào châu Á

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 01:23 28/06/2018

Chàng tiền vệ điển trai của Hàn Quốc một lần nữa bật khóc tại World Cup 2018, sau chiến thắng lịch sử trước Đức.

Son Heung-min lại khóc, nhưng hôm nay là giọt nước mắt hạnh phúc của niềm tự hào châu Á - Ảnh 1.

Có lẽ chỉ có thể thao hay bóng đá mới khiến cánh mày râu khóc nhiều đến thế. Người hâm mộ đã chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt đã rơi ở Nga năm nay, của Neymar, của Chicharito, của Muller và của rất nhiều cầu thủ mạnh mẽ. Họ khóc vì thất vọng, họ khóc vì hạnh phúc và có những người như Son Heung-min từng khóc vì nỗi buồn lẫn niềm vui.

Son Heung-min lại khóc, nhưng hôm nay là giọt nước mắt hạnh phúc của niềm tự hào châu Á - Ảnh 2.

Sau trận thua Mexico, Son Heung-min khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Anh khóc vì Hàn Quốc đã để thua đau đớn, dù họ có đủ thực lực để làm nên chuyện ở World Cup năm nay.

Son Heung-min lại khóc, nhưng hôm nay là giọt nước mắt hạnh phúc của niềm tự hào châu Á - Ảnh 3.

Nhưng ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, Son Heung-min đã có thể rơi nước mắt vì niềm vui. Trong ngày được vinh dự nhận chiếc băng đội trưởng, ngôi sao của Tottenham đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 lịch sử trước người Đức. Hàn Quốc không đi tiếp nhưng họ đã xếp trên đội đương kim vô địch. Hàn Quốc có quyền ngẩng cao đầu rời giải năm nay.

Son Heung-min lại khóc, nhưng hôm nay là giọt nước mắt hạnh phúc của niềm tự hào châu Á - Ảnh 4.
Son Heung-min lại khóc, nhưng hôm nay là giọt nước mắt hạnh phúc của niềm tự hào châu Á - Ảnh 5.

Đây là nỗ lực xứng đáng cho Son Heung-min và các đồng đội. Hàn Quốc bị nhiều người chỉ trích vì lối chơi rắn nhưng đó là lối chơi cần thiết của những đội được đánh giá yếu hơn. Bóng đá có rất nhiều loại chiến thuật và không ai mãi lên ngôi vô địch chỉ bằng tấn công hoa mỹ.

Son Heung-min lại khóc, nhưng hôm nay là giọt nước mắt hạnh phúc của niềm tự hào châu Á - Ảnh 6.

Niềm vui của cầu thủ Hàn Quốc sau bàn thắng kết liễu trận đấu của Son. Sau Nhật Bản với chiến thắng bất ngờ trước Colombia, Hàn Quốc lại trở thành niềm tự hào châu Á khi đánh bại đội bóng xếp thứ 1 trên BXH FIFA là Đức.

Son Heung-min lại khóc, nhưng hôm nay là giọt nước mắt hạnh phúc của niềm tự hào châu Á - Ảnh 7.

2 năm nữa, Son Heung-min đến hạn phải nhập ngũ. Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của anh có thể bị gián đoạn ở năm 28 tuổi, thời kỳ sung sức nhất. Son Heung-min có thể được hoãn nghĩa vụ nếu cùng Hàn Quốc vào tứ kết World Cup, điều đã hết hy vọng. Và còn một cánh cửa khác là giúp Hàn Quốc vô địch Asian Cup.