Các mẹ có con đi học mầm non hẳn ngày nào cũng có 7749 chuyện để kể. Công nhận các búp măng non không chỉ đáng yêu mà còn có hài hước, nhiều khi khiến ba mẹ vừa đau đầu vừa không nhịn được cười, giống như câu chuyện dưới đây.
Chẳng là theo thói quen, cứ tới giờ học chiều là các mẹ thường sẽ xem camera theo dõi các con đang làm gì. Tình cờ đúng lúc này, mẹ bỉm chứng kiến cảnh các bạn đang ngồi ngay ngắn thành 2 hàng ngang ở ghế, nhưng riêng con gái chị lại nằm im trên giường ngủ trưa, xung quanh là 2 cô giáo đang cố gắng gọi con dậy.
Thế nhưng trông tình hình có vẻ không khả quan khi cô bé mắt nhằm nghiền trong trạng thái say giấc nồng. Cảnh này khiến mẹ bỉm lo lắng, tức tốc nhắn tin cho cô giáo. Ban đầu, người mẹ thấy con nằm bất động còn hơi hoảng sợ, tưởng có chuyện không hay xảy ra. May thay, sau đó, bé gái cũng dậy và học bài cùng các bạn dù vẫn còn ngái ngủ.
Cô lay lay gọi con dậy mà con còn ngái ngủ
Trông có vẻ rất cố gắng nhưng không ăn thua...
Dưới phần bình luận, hội mẹ bỉm rôm rả chia sẻ câu chuyện của nhà mình. Hoá ra tật ngủ nướng này cần phải rèn mới được.
- Còn con nhà mình hôm qua, cô giáo vừa gọi tên mà nó vừa ngáp ngủ vừa nói: "Cô ơi, con chưa dậy đâu, cô cho con ngủ thêm 10 phút nữa được không?", bó tay luôn.
- Con nhà mình thì bảo cô nếu cô không cho con ngủ thêm, con sẽ ngủ ở lớp cả ngày luôn, cô đừng có lo.
- Chẳng hiểu sao ở nhà tiếng động nhẹ tí là giật mình mà trên lớp ào ào như cái chợ vẫn ngủ ngon được. Đúng là khi đã muốn thì tiếng ồn xung quanh không là gì mà.
Hội chị em cũng đồng cảm, bởi các bé vẫn vô tư và đáng yêu vô cùng. Tuy nhiên, nết này chắc chắn cần phải rèn giũa để không làm ảnh hưởng đến các bạn khác. Hẳn cô giáo mầm non cũng không biết khóc hay cười trước 8891 câu chuyện hài mỗi ngày đến từ các bạn nhỏ này.