Sốc: Nhóm nữ nghi phạm khai vẫn "tu luyện" bên cạnh thi thể nạn nhân trong khách sạn, sau 1 tuần mới chuyển về căn nhà ở Bình Dương

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 19/05/2019

Các nghi phạm khai nạn nhân thứ nhất tự nhảy lầu chết vì ảo giác, sau đó nhóm chở xác về căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hoà bỏ vào thùng nhựa bỏ trà vào “ướp”. Trong quá trình “tu luyện” tiếp thì nạn nhân thứ 2 này phá vỡ quy tắc, hay nhìn phụ nữ tắm và ngủ nên bị giết rồi đổ bê tông phi tang.

"Tu luyện" bên xác chết

Ngày 19/5, Công an tỉnh Bình Dương chính thức ra quyết định khởi tố vụ án Giết người xảy ra tại căn nhà ở ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Theo cơ quan chức năng, sau khi lấy lời khai các nghi phạm, thu thập chứng cứ và nhân chứng thì đã có kết quả điều tra ban đầu. Vì vậy vụ án đã sớm được khởi tố để có căn cứ tiếp tục điều tra rõ thêm các tình tiết cũng như động cơ gây án.

Sau khi bắt giữ 4 nghi phạm gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), còn một người nữa đã bỏ trốn.

Sốc: Nhóm nữ nghi phạm khai vẫn tu luyện bên cạnh thi thể nạn nhân trong khách sạn, sau 1 tuần mới chuyển về căn nhà ở Bình Dương - Ảnh 1.

Căn nhà nơi ở ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, Bình Dương nơi phát hiện 2 thi thể.

Sốc: Nhóm nữ nghi phạm khai vẫn tu luyện bên cạnh thi thể nạn nhân trong khách sạn, sau 1 tuần mới chuyển về căn nhà ở Bình Dương - Ảnh 2.

Căn nhà khác được nhóm nghi phạm thuê trước đó để "tu luyện".

Trong số các nghi phạm có Hồng Hoa và Thiên Hà được xác định là 2 mẹ con.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm chỉ thừa nhận xác hại một nạn nhân là anh Trần Trí Thành (quận Phú Nhuận, TP. HCM), còn nạn nhân Trần Đức Linh (quê Nghệ An, tạm trú ở Bình Dương) thì nhảy lầu tự tử do bị ảo giác.

Theo đó, trong quá trình "tu luyện" tại một phòng khách sạng hạng sang ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thì Linh không tuân thủ quy tắc nên có biểu hiện bất thường, ảo giác. Trong lúc các nghi phạm đang "tu luyện" thì Linh nhảy tự tử ngay trong phòng khách sạn vì bị "quỷ nhập hồn". Tuy nhiên lời khai này vẫn đang được công an xác minh thêm.

Sốc: Nhóm nữ nghi phạm khai vẫn tu luyện bên cạnh thi thể nạn nhân trong khách sạn, sau 1 tuần mới chuyển về căn nhà ở Bình Dương - Ảnh 3.

Nạn nhân tên Linh bị phi tang rất rùng rợn bằng cách bỏ trong thùng nhựa, đổ trà vào ướp,

Ngoài ra, sau khi anh Linh chết, các nghi phạm mang xác bỏ vào phòng hạ thấp nhiệt để "ướp", tránh mùi hôi rồi tiếp tục "tu luyện" bên cạnh thi thể nạn nhân. Tại khách sạn này, nhóm nghi phạm cũng hoạt động bí ẩn, không đi ra ngoài nhiều, ở trong phòng "tu luyện bên xác chết được 1 tuần mới về lại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng.

Để đưa thi thể nạn nhân về, nhóm nghi phạm lén lút khiên xác lên xe ô tô Ford Everest 7 thường dùng để di chuyển. Khi về đến căn nhà thuê ở ấp 5 (xã Hưng Hoà) nhóm này phi tang xác nạn nhân bằng cách bỏ vào thùng nhựa rồi đổ trà vào ướp, đậy nắp đổ keo silicon dán kín miệng thùng rồi đặt trong phòng.

Để thi thể thối mới phi tang bằng cách đổ bê tông

Trong quá trình "ướp" xác anh Linh có sự tham gia của chính Trần Trí Thành. Tuy nhiên, chính Thành sau đó cũng là nạn nhân bị phi tang xác sau đó do bị Hà và Thảo sát hại.

Lời khai của Hà và Thảo tại công an khiến nhiều người cảm thấy rùng mình vì quá man rợ. Sau khi phi tang xác anh Linh xong, cả nhóm trong đó có Thành tiếp tục đóng cửa "tu luyện".

Sốc: Nhóm nữ nghi phạm khai vẫn tu luyện bên cạnh thi thể nạn nhân trong khách sạn, sau 1 tuần mới chuyển về căn nhà ở Bình Dương - Ảnh 4.

Chiếc ô tô được nhóm nghi phạm dùng để di chuyển và vận chuyển thi thể.

Sốc: Nhóm nữ nghi phạm khai vẫn tu luyện bên cạnh thi thể nạn nhân trong khách sạn, sau 1 tuần mới chuyển về căn nhà ở Bình Dương - Ảnh 5.

Cảnh sát khám xét các vật dụng trên ô tô của nhóm nghi phạm.

Căn nhà ở ấp 5 (xã Hưng Hoà) được cả nhóm dùng bạc vây kín cổng cao tường và cả hàng rào để không bị người dân xung quanh phát hiện. Thời gian sinh sống tại đây, căn nhà luôn được bật điện sáng đêm để "tu luyện".

Tuy nhiên, trong lúc "tu luyện", Hà và Thảo lại thấy Thành tiếp tục có biểu hiện bất thường, không đúng với quy tắc "tu luyện". Cụ thể Hà khai, Thành hay nhìn trộm phụ nữ tắm và ngủ, không nhịn ăn được nên hay lén lái tô tô ra ngoài tìm đồ ăn. Trước đó, người dân nơi đây có thấy người đàn ông trọc đầu lái ô tô ra vào căn nhà, có khả năng chính là Thành.

Thời gian về sau, Hà và Thảo tỏ ra không hài lòng, khó chịu với Thành nên nảy sinh ý định sát hại để tránh phiền phức.

Sốc: Nhóm nữ nghi phạm khai vẫn tu luyện bên cạnh thi thể nạn nhân trong khách sạn, sau 1 tuần mới chuyển về căn nhà ở Bình Dương - Ảnh 6.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân tên Thành bị phi tang bằng cách đổ bê tông.

Sốc: Nhóm nữ nghi phạm khai vẫn tu luyện bên cạnh thi thể nạn nhân trong khách sạn, sau 1 tuần mới chuyển về căn nhà ở Bình Dương - Ảnh 7.

Nhóm nghi phạm từ trái qua phải: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Lê Phú Hạnh (54 tuổi).

Để thực hiện hành vi, Thảo và Hà đi mua một bình ắc-quy và bộ kích điện về nhà, nói Thành đưa tay ra để châm cứu thì nạn nhân bị điện giật bất tỉnh. Tiếp đến Hà lấy sợi dây vải siết cổ nạn nhân tới chết rồi khóa cửa phòng lại. Mặc dù vậy, họ để thi thể khoảng 3 ngày, dẫn đến bốc mùi mới tìm cách phi tang.

Họ mang thi thể anh Thành vào thùng chứa nước rồi mua nhiều xi măng về trộn vữa sau đó bỏ nạn nhân vào rồi đổ bê tông để che giấu. Tuy nhiên thấy thi thể trương phình, vữa không lấp hết nên Hà dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng nạn nhân rồi tiếp tục đổ bê tông.

Vài ngày sau cả nhóm 4 người thu dọn đồ đạc chuyển đến khách sạn ở TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) thuê ở rồi tiếp tục "tu luyện". Đến rạng sáng ngày 18/5, nhóm định bỏ trốn thì bị bắt giữ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày