Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM đang tìm TikToker Nờ Ô Nô để làm việc

Tứ Quý, Theo Thể thao và Văn hóa 15:42 28/11/2022

Ngày 28/11, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM cho biết đang liên hệ với TikToker Nờ Ô Nô để làm việc liên quan đến video gây bức xúc dư luận trên TikTok.

Theo xác minh ban đầu của Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM, TikToker Nờ Ô Nô tên thật là Phạm Đức Tuấn, ngụ KP9, thị trấn Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

"Chúng tôi đã xem video trên mạng và đã nhiều lần liên lạc với Tuấn để làm rõ vụ việc gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa liên hệ được với Tuấn. Hiện chúng tôi nỗ lực liên lạc với người này theo phương án khác", ông Thọ nói.

Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM đang tìm TikToker Nờ Ô Nô để làm việc - Ảnh 1.

TikToker Nờ Ô Nô quay clip miệt thị người nghèo (ảnh cắt từ clip)

Chia sẻ nhận định ban đầu về vụ việc qua các clip của Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho hay, đơn vị cũng đã xem các clip của Tuấn và đang chờ làm việc trực tiếp để xác minh làm rõ thêm vụ việc TikToker này có hành vi xúc phạm danh dự người khác.

Trước đó, trả lời báo chí đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, những phản ánh về TikToker Nờ Ô Nô hiện đơn vị này đã ghi nhận và đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Sáng cùng ngày, trước làn sóng tẩy chay, cùng rất nhiều thắc mắc về lý do vì sao TikTok vẫn để tài khoản này hoạt động, thậm chí còn có nhiều clip lên xu hướng, nền tảng này đã có động thái cấm tài khoản Nờ Ô Nô.

TikToker Nờ Ô Nô bị dư luận lên án, chỉ trích vì đăng clip có lời nói xúc phạm, miệt thị người nghèo, người vô gia cư. Cụ thể, trong 1 clip đi giúp đỡ người nghèo, dù có ý tốt tặng đồ ăn cho một bà cụ nhưng lời lẽ của Nờ Ô Nô lại khiến người xem cảm thấy rất khó chịu. Nam TikToker sử dụng hàng loạt những ngôn từ kém duyên như để trò chuyện cùng bà cụ như: "Hello (xin chào) bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn" hay thậm chí là "nghèo mà còn chê đồ ăn", "Bớt nghèo lại đi nha, không ai giúp hoài đâu"...