Sợ học trò buồn chán ngày đầu trở lại trường, thầy giáo tâm huyết dành tặng món quà nhưng khi mở ai nấy đều "khóc thét"

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 11/04/2020

Món quà bất ngờ của thầy khiến nhiều cô cậu học trò chỉ muốn từ chối nhận.

Sau hơn 2 tháng nghỉ học tránh dịch, nhiều địa phương ở Trung Quốc đã cho học sinh cuối cấp quay trở lại để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Tại trường Luoyang No.8 Middle School (tỉnh Hà Nam), học trò sẽ được chuyển đồ vào ở ký túc xá. Xung quanh trường đều giăng biển hiệu cảnh báo "cách xa 1 mét mới là bạn".

Trước sự háo hức trở lại trường của học trò, thầy giáo Dương Kiếm Phi đã hóm hỉnh ra thông báo sẽ tặng mỗi bạn một món quà bất ngờ. Nhưng khi thầy mở món quà bí mật trước mặt học sinh, ai nấy đều "khóc thét" vì phát hiện đó là 60 đề thi thử tiếng Anh. Hóa ra thầy lo các bạn đã quên hết kiến thức mà chỉ còn 3 tháng nữa đã thi nên mới "chu đáo" tặng món quà này.

Sợ học trò buồn chán ngày đầu trở lại trường, thầy giáo tâm huyết dành tặng món quà nhưng khi mở ai nấy đều khóc thét - Ảnh 1.

Món quà bất ngờ thầy giáo chuẩn bị cho học trò ngay ngày đầu trở lại trường.

Sợ học trò buồn chán ngày đầu trở lại trường, thầy giáo tâm huyết dành tặng món quà nhưng khi mở ai nấy đều khóc thét - Ảnh 2.

Hóa ra lại là 60 đề thi thử tiếng Anh!

Không những vậy, thầy còn khiến học trò thêm sững sờ khi cho biết quyển tập 60 đề thi chỉ là "món khai vị". Ai hoàn thành xong sớm sẽ được thầy phát tiếp 600 đề tiếng Anh. Cô cậu nào cũng ngao ngán ra mặt nhưng ai cũng hiểu tấm lòng thầy giáo nên nhanh chóng vui vẻ nhận quà và dốc toàn lực cho kỳ thi sắp tới.

Trên tường, nhà trường cũng đã dán thông báo đếm ngược ngày thi đại học, các bạn học sinh sẽ ăn ngủ ngay trong kí túc xá để chuẩn bị cho kỳ thi cam go sắp tới. Nhiều dân mạng đã bình luận hài hước về cảnh ôn tập của học trò trường Luoyang No.8 Middle School.

- Thi Đại học ở Trung Quốc thật sự rất khắc nghiệt. Năm nào gần đến kì thi mà lướt mạng xã hội thì chỉ thấy băng rôn, các bài hát cổ vũ tinh thần... choáng ngợp mọi mặt trận.

- Tôi thích cảm giác tròn 100 ngày thi cả trường đều đếm ngược treo băng rôn, đến lúc thi cả nước đều hướng về thí sinh cầu chúc tốt lành.

- Toang, trường người ta đã bắt đầu học rồi. Trường tôi chỉ có học trực tuyến mà đã thấy bài tập chất đống không muốn làm gì.

Sợ học trò buồn chán ngày đầu trở lại trường, thầy giáo tâm huyết dành tặng món quà nhưng khi mở ai nấy đều khóc thét - Ảnh 3.

Biển hiệu mùa dịch Covid-19 được treo trong trường: "Cách xa 1 mét mới là bạn"

Tất cả học trò sẽ chuyển vào kí túc xá để tập trung dồn lực ôn cho kỳ thi sắp tới.

Thi Đại học ở Trung Quốc được đánh giá là một trong những kỳ thi khốc liệt nhất thế giới. Số lượng thí sinh đăng ký có thể lên đến 10 triệu người, và tỉ lệ chọi vào các trường top đầu lên đến 1/100. Vì tính chất sống còn của cuộc thi mà rất nhiều học trò đã phải sử dụng muôn vàn cách để tăng tốc độ học vào tháng cuối: uống thuốc tăng trí nhớ, truyền dịch để tăng khả năng tập trung...

Ở thành phố Vũ Hán nơi từng được coi là tâm dịch lớn nhất Trung Quốc, dù đã được gỡ lệnh phong tỏa nhưng các trường học vẫn chưa thể mở cửa trở lại. Sợ học trò ở nhà lười học nên nhiều thầy cô đã gói ghém sách giáo khoa, sách nâng cao kèm theo lời nhắn nhủ gửi đến từng nhà.

Sợ học trò buồn chán ngày đầu trở lại trường, thầy giáo tâm huyết dành tặng món quà nhưng khi mở ai nấy đều khóc thét - Ảnh 5.

Giáo viên ở Vũ Hàn bọc sách giáo khoa, sách nâng khoa gửi đến từng nhà cho học sinh ôn tập.