Người hâm mộ SNSD chắc hẳn vẫn còn nhớ tới chương trình Hello Baby lên sóng vào năm 2009. Tại đây các thành viên đóng vai các bà mẹ trẻ, chăm sóc cậu bé Kyungsan mỗi ngày. Chương trình đã gây tiếng vang tại thời điểm đó, liên tục đạt rating cao trên bảng xếp hạng truyền hình, trở thành một trong những show thực tế mang lại độ nổi tiếng cho SNSD.
Sau 13 năm, 8 cô gái tuổi đôi mươi giờ đã trở thành những người phụ nữ thành đạt, có chỗ đứng trong làng giải trí. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm debut, ekip chương trình SoshiTamTam đã dành tặng cho SNSD một món quà đặc biệt. Đó chính là buổi gặp mặt Kyungsan - con trai nuôi năm nào của các bà mẹ trẻ giờ đã lớn khôn.
SNSD bên cạnh "con trai nuôi" Kyungsan tại chương trình Hello Baby vào năm 2009
Trước khi đến với giây phút hội ngộ, tổ sản xuất vẫn không quên "troll" các thành viên khi đưa vào phòng khách tận 3 cậu bé tự xưng là Kyungsan. SNSD không khỏi hoang mang vì sợ nhận nhầm "con nuôi" và đã quá lâu không gặp lại em bé năm nào. Sau vài phút hỏi thăm cũng như nhờ sự tinh tế của Seohyun và Hyoyeon, các thành viên đã tìm ra Kyungsan thật sự. Buổi hội ngộ cũng trở nên đầm ấm hơn với sự góp mặt của bố mẹ Kyungsan.
Các thành viên SNSD thậm chí đã bật khóc trước vì tưởng cậu bé đầu tiên là Kyungsan thật
3 cậu bé trạc tuổi cùng bước vào và tự xưng là Kyungsan
Các bà mẹ hoang mang trước công cuộc tìm "con nuôi"
Hyoyeon và Seohyun nhanh trí thử gọi tên của con trai nuôi
Kyungsan thật sự phản ứng theo tự nhiên quay ra theo tiếng gọi, giúp các thành viên SNSD tìm ra câu trả lời đúng
Kyungsan thực sự đã trưởng thành sau 13 năm
Khoảnh khắc tái ngộ sau 13 năm khiến người hâm mộ của SNSD không khỏi xúc động
Ảnh: SoshiTamTam