Shizuka đúng chuẩn "ngoan xinh yêu", vậy tại sao lại chơi với Nobita học dốt, Chaien bạo lực và Suneo thích khoe mẽ?

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 22:22 05/08/2025
Chia sẻ

Fan Doraemon 20 năm vẫn không biết vì sao "ngoan xinh yêu" như Shizuka lại chơi với nhóm bạn người học dốt, người bạo lực, người chỉ biết khoe mẽ như vậy.

Ai từng đọc Doraemon, chắc hẳn không thể không biết đến nhóm bạn "bất hủ" gồm Nobita, Doraemon, Shizuka, Jaian và Suneo. Dù mỗi người một tính, thậm chí nhiều lần cãi vã, gây rối, đánh nhau... nhưng bộ năm này vẫn luôn xuất hiện cùng nhau và trải qua vô vàn thử thách.

Nếu không tính đến chú mèo máy Doraemon "toàn năng", điều khiến nhiều người tò mò nhất là tại sao một cô bé hiền dịu, học giỏi như Shizuka lại chơi thân với nhóm bạn toàn những thành phần có phần… "vấn đề" như vậy. Bởi nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy các thành viên của nhóm bạn này đều sở hữu đặc điểm khiến nhiều người lớn lắc đầu: Nobita học dốt, nhát gan; Jaian bạo lực, suốt ngày đánh bạn; Suneo khoe mẽ, thích nịnh nọt.

Ấy vậy mà họ vẫn chơi với nhau. Lý do vì sao nhỉ?

Shizuka đúng chuẩn "ngoan xinh yêu", vậy tại sao lại chơi với Nobita học dốt, Chaien bạo lực và Suneo thích khoe mẽ?- Ảnh 1.

Nhóm bạn của Nobita mỗi người có một tính cách (Ảnh minh họa)

1. Trẻ con không chọn bạn theo cách người lớn nghĩ

Đầu tiên, hãy nhớ rằng nhóm bạn quen thuộc ấy vốn chỉ là những đứa trẻ lớp 5, sống tại một khu phố nhỏ ở Nhật. Trẻ con không đặt ra tiêu chuẩn bạn bè kiểu "EQ cao", "tính cách ổn định", "giỏi giang". Chúng chơi với nhau vì... ở gần, cùng lớp, có thời gian rảnh trùng nhau. Mà càng ở gần, càng va chạm nhiều thì càng thân. Shizuka chơi với nhóm bạn ấy có thể đơn giản là vì cả đám luôn ở quanh cô bé ở lớp, ngoài sân bóng, công viên, đường phố…

2. Shizuka không phải cô bé "nữ thần" hoàn hảo như ta nghĩ

Hình ảnh Shizuka dịu dàng, lễ phép đôi khi khiến người xem nghĩ rằng cô bé "quá hiền" nên mới dễ bị kéo vào những trò nhoi nhoi của đám con trai. Nhưng thực tế, càng đọc Doraemon kỹ, càng thấy Shizuka... chẳng hề "hiền" theo kiểu dễ bảo.

Có một số sự thật thú vị mà fan Doraemon lâu năm chắc chắn sẽ biết, chẳng hạn như Shizuka thích chơi bóng chày, thích trèo cây và cực kỳ tò mò với các bảo bối tương lai. Trong những tập đặc biệt, khi được đổi vai với Nobita hoặc ở nhà một mình, cô bé sẵn sàng thức khuya, cày tivi, ngủ ngoài sofa như một đứa trẻ "nghiện tự do". Có lần, khi tức giận, Shizuka thậm chí còn *đập cả bình hoa vào đầu Jaian. Nói cách khác, cô bé này có lằn ranh đạo đức rõ ràng và biết tự bảo vệ mình, chứ không phải kiểu "chịu đựng để làm người tốt".

Shizuka đúng chuẩn "ngoan xinh yêu", vậy tại sao lại chơi với Nobita học dốt, Chaien bạo lực và Suneo thích khoe mẽ?- Ảnh 2.

Thực chất Shizuka là một cô bé rất cá tính (Ảnh minh họa)

Càng lớn, người ta càng thấy Shizuka thực ra có cá tính mạnh. Nhưng cô bé biết cách giữ ý, biết điểm dừng và đặc biệt là biết sống linh hoạt với các nhóm bạn khác nhau.

3. Shizuka có nhiều nhóm bạn chứ không chỉ chơi với Nobita

Doraemon không thiếu những tập cho thấy Shizuka đi chơi với nhóm bạn gái khác, tổ chức tiệc sinh nhật riêng, học đàn violin, đến nhà bạn nữ ngủ lại… Nói cách khác, cô bé không phải "kẹt" với nhóm Nobita như một lựa chọn duy nhất.

Và điều khiến Shizuka vẫn luôn quay về chơi cùng Nobita, Suneo, Jaian có lẽ nằm ở một đức tính tốt của cô bé, đó chính là cô bé không đánh giá con người qua thành tích học tập hay vẻ ngoài.

Bởi như Shizuka, độc giả cũng biết rằng Nobita hậu đậu nhưng tử tế, trung thực và luôn cố gắng dù có thể kết quả không đi đến đâu. Suneo khoe mẽ nhưng đôi lúc cũng hào phóng, biết sửa sai. Jaian thì nóng nảy thật đấy nhưng cậu nhóc vẫn có lúc biết bảo vệ bạn và đôi khi vẫn dám nhận lỗi trước cả nhóm.

Nói chung, trong mắt Shizuka, họ là những người bạn có thể lầy lội, nhoi, nhưng không độc hại.

Shizuka đúng chuẩn "ngoan xinh yêu", vậy tại sao lại chơi với Nobita học dốt, Chaien bạo lực và Suneo thích khoe mẽ?- Ảnh 3.

Sau tất cả, Shizuka vẫn là một cô bé vô cùng dễ mến, đúng chuẩn "ngoan xinh yêu" (Ảnh minh họa)

4. Tình bạn thật sự không cần "hoàn hảo"

Có thể, với người lớn, bạn bè nên là người truyền cảm hứng, hỗ trợ nhau, không drama, không bạo lực. Nhưng với trẻ con và thậm chí là với nhiều người trưởng thành, một tình bạn kéo dài không phải vì ai đó giỏi giang hay lý tưởng mà vì ở cạnh họ, ta cảm thấy an toàn và được là chính mình.

Shizuka cũng vậy thôi, cô bé đủ bản lĩnh và thông minh để biết rằng không ai hoàn hảo cả, kể cả là chính mình. Tình bạn cũng vậy, miễn là chúng ta có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau, có thể ở bên nhau khi đối phương cần, vậy là đủ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày