Gần đây, cụm từ "rút dây nịt - đẩy xích đu" bất ngờ leo top tìm kiếm, gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Chỉ sáu chữ ghép lại tưởng chừng vô hại, lại ẩn chứa hình ảnh khiến người ta phải rùng mình vì phản cảm và quái đản.
Nguyên nhân bắt nguồn từ một trào lưu "thử thách mới" trên TikTok Trung Quốc vài tháng gần đây. Đối tượng chính tham gia thử thách này là các ông bố và con gái.
Trong video dài vài chục giây, cảnh quay thường như sau: Người cha ban đầu nghiêm mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía con gái. Rồi bất ngờ... tháo dây nịt. Ông ta hung hăng rút phăng dây nịt ra, hai tay kéo căng, mắt ánh lên vẻ đe dọa. Ngay sau đó, khung cảnh đột ngột thay đổi.
Ông bố nở nụ cười tươi rói, hai tay giữ hai đầu dây nịt, cho con gái ngồi vào giữa và đẩy như đang chơi xích đu. Phía dưới video thường có dòng chữ: "Thành kiến trong lòng mỗi người là một ngọn núi lớn".
Nhiều người là phụ huynh cho biết, họ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vừa kinh tởm, vừa tục tĩu.
Muốn chơi xích đu thì nhất định phải dùng cách này sao? Những người từng bị đánh đòn khi nhỏ, nhìn cảnh đó liền nghĩ ngay đến việc bị phạt. Những người chưa từng bị đánh, cũng không khỏi cảm thấy bất an và khó chịu trước hành vi bạo lực lộ liễu kia.
Dù video có cố gắng "quay ngoắt 180 độ" để tạo bất ngờ. Dù có cố gán cho nó lớp "ý nghĩa sâu xa". Dù có biện hộ rằng đây chỉ là hành động vui vẻ giữa cha con... Thì cũng không thể xóa nhòa cảm giác đe dọa ban đầu. Không thể phủ nhận thứ hình ảnh ấy đã âm thầm phá bỏ ranh giới an toàn trong tâm hồn của trẻ.
Dưới lớp vỏ "tình cảm gia đình" tưởng như ngọt ngào, trào lưu "rút dây nịt - đẩy xích đu" đang âm thầm gieo mầm lệch lạc trong tâm hồn trẻ nhỏ, điều mà nhiều bậc cha mẹ không ngờ tới, thậm chí còn vô tư tiếp tay cho nó.
Một người bình luận: "Xem trào lưu "rút dây nịt đẩy xích đu", tôi mới ngộ ra: Những đứa trẻ ngoan ngoãn đã bị hủy hoại như thế nào!".
Biến bạo lực thành trò đùa:
Việc người cha tháo dây nịt - một biểu tượng gợi nhớ đến hình phạt rồi bất ngờ dùng nó như xích đu cho con, không phải là hành động dễ thương. Đây là sự hợp thức hóa bạo lực trong lớp áo vui vẻ, khiến trẻ mất khả năng phân biệt đúng - sai, không còn nhận biết đâu là hành vi đáng sợ, đâu là trò chơi.
Phá vỡ ranh giới an toàn giữa cha mẹ và con cái:
Trẻ em cần một không gian tinh thần có giới hạn, có ranh giới rõ ràng giữa tình thân và sự xâm phạm. Nhưng khi cha mẹ, đặc biệt là cha sử dụng những động tác mang tính chất đe dọa rồi "bẻ lái" sang hài hước, thì chính họ đang xóa mờ ranh giới an toàn. Điều này mở đường cho những kẻ xấu dễ dàng tiếp cận, vì đứa trẻ đã bị lập trình để không cảm thấy sợ hãi trong tình huống vốn nên cảnh giác.
Tiếp tay cho văn hóa ấu dâm mà không hay biết:
Một số bình luận rùng mình đã chỉ ra: "Lỡ con bé thấy người đàn ông lạ rút dây nịt lại tưởng là đang đùa thì sao?" Câu hỏi này không hề quá đáng, vì trẻ em học qua quan sát và lặp lại. Khi cha mẹ "gắn nhãn yêu thương" lên một hành vi dễ gây hiểu lầm, họ vô tình huấn luyện con tin tưởng sai người, sai hoàn cảnh, từ đó dễ rơi vào những tình huống nguy hiểm.
Những ông bố răm rắp tham gia trào lưu này liệu có hiểu rằng, mình đang nhân danh tình yêu để gây ra một dạng bạo lực tinh thần cho chính con gái?
Còn những bà mẹ, đứng sau ống kính, quay video con và chồng, gán nhãn "gia đình hạnh phúc" liệu có nhận ra mình đã vượt quá giới hạn cần thiết trong mối quan hệ cha con? Tất cả, cuối cùng chỉ là biến một trò hề nhạt nhẽo, nguy hiểm thành thứ "tình cảm cha con sâu đậm" giả tạo trên mạng xã hội.
Không phải cứ mang danh "tình cảm cha con", "yêu thương mẹ con" là có thể vượt mọi ranh giới. Không phải cứ quay video đăng mạng là mọi thứ trở nên cảm động và hợp lý. Khi trẻ em bị đặt vào những tình huống rối rắm về tâm lý, những tiếp xúc vượt chuẩn mực đạo đức, thì chúng sẽ lớn lên trong lệch lạc, chứ không phải yêu thương.
Đừng để tình thân biến tướng thành hành vi phản cảm. Trẻ con cần tình yêu nhưng là thứ tình yêu có giới hạn, có an toàn, có tôn trọng.