Sau tuổi 65, ai có đủ 3 điều này mới là người may mắn nhất

Thuỳ Linh, Theo Phụ Nữ Mới 18:05 13/01/2026
Chia sẻ

Với người từng trải, nếu giữ được ba điều này, cuộc đời đã đủ viên mãn.

Khi còn trẻ, con người mải miết bươn chải vì cơm áo, danh vọng và những mục tiêu tưởng chừng rất lớn. Chỉ đến lúc mái đầu điểm bạc, ngoảnh lại chặng đường đã qua, nhiều người mới nhận ra: có những giá trị lặng lẽ nhưng bền lâu, quý giá hơn cả khối tài sản kếch xù.

Có một mái nhà để trở về, có người thân để lòng được an yên

Mái nhà không đơn thuần là nơi che nắng che mưa, mà là điểm tựa tinh thần của cả một đời người. Ở nhiều khu phố cũ, ta dễ bắt gặp hình ảnh những cụ già ngồi trước hiên nhà, chậm rãi trò chuyện, ánh mắt hiền hòa khi nhắc đến con cháu. Ông Lưu ở cuối ngõ mỗi sáng đều cẩn thận tưới mấy chậu cây trước cửa. Ông bảo, chúng do đứa cháu ngoại trồng từ ngày còn chập chững, mỗi lần cây lớn thêm một chút, ông lại thấy thời gian như quay ngược.

Người xưa từng nói, nhà rộng mấy cũng không bằng nơi ở khiến lòng người yên ổn. Tuổi trẻ thường thích rong ruổi, khao khát những chân trời xa. Nhưng khi đã đi đủ xa, trải đủ thăng trầm, con người mới thấm thía: “nhà” là bữa cơm nóng lúc mệt mỏi, là ánh đèn hắt ra từ khung cửa mỗi khi đêm xuống, là tiếng người thân khẽ hỏi han khi trái gió trở trời.

Triết gia phương Đông từng nhấn mạnh giá trị của gia đình, còn với xã hội hiện đại, điều ấy lại càng rõ ràng hơn: con cháu ở gần, tiếng cười thường xuyên vang lên, đó chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất cho người già. Có nơi để quay về, có người để nhớ mong, ấy là phúc phần không phải ai cũng có được.

Sau tuổi 65, ai có đủ 3 điều này mới là người may mắn nhất- Ảnh 1.

Bên cạnh gia đình, tình bạn ở tuổi xế chiều cũng trở nên đặc biệt đáng trân trọng. Một buổi gặp gỡ bạn cũ, một ván cờ trong công viên, một ấm trà nóng cùng những câu chuyện xưa – tất cả đều mang lại niềm vui thuần khiết. Không cần quá đông, chỉ vài người hiểu mình, đủ để sưởi ấm những năm tháng về sau. Đến lúc này, nhiều người mới hiểu: vài mối quan hệ chân thành còn đáng giá hơn cả vàng bạc.

Giữ cho trí óc luôn tỉnh táo và ham học hỏi

Già đi không đồng nghĩa với việc dừng lại. Ông Trần, một kỹ sư đã nghỉ hưu, mỗi ngày vẫn miệt mài học những kiến thức mới trên chiếc máy tính bảng. Khi con cái trêu rằng tuổi này học làm gì cho vất vả, ông chỉ mỉm cười: nếu không tiếp tục tiếp nhận điều mới, con người sẽ dần lạc hậu và khô cứng.

Quả thực, tri thức không có tuổi. Những người cao tuổi vẫn đọc sách, học ngoại ngữ, tìm hiểu công nghệ hay chia sẻ hiểu biết cho con cháu thường giữ được tinh thần minh mẫn và sự tự tin hiếm thấy. Việc học không phải để tranh hơn thua, mà để não bộ luôn được vận động, để mỗi ngày trôi qua vẫn có điều đáng mong đợi.

Nhiều thầy cô đã về hưu vẫn mở lớp miễn phí, nhiều ông bà kiên nhẫn dạy cháu đọc sách, kể chuyện xưa – đó là cách họ tiếp tục đóng góp cho xã hội. Một tâm trí được nuôi dưỡng bằng tri thức sẽ giúp con người sống chậm lại nhưng sâu sắc hơn, không bị cuốn vào lo âu vô nghĩa.

Sau tuổi 65, ai có đủ 3 điều này mới là người may mắn nhất- Ảnh 2.

Tâm thế thảnh thơi, biết sống cho chính mình

Khi còn trẻ, con người thường sợ mất mát, sợ già, sợ chết. Nhưng khi đã đi qua đủ vui buồn, nếm trải đủ được – mất, nỗi sợ ấy dần nhường chỗ cho sự chấp nhận. Người từng trải hiểu rằng sinh – lão – bệnh – tử là quy luật tự nhiên, không ai có thể tránh.

Nhiều người sau khi nghỉ hưu mới bắt đầu thực sự sống cho mình. Có người học chụp ảnh, có người đi du lịch, người khác lại tìm niềm vui trong việc trồng cây, vẽ tranh hay đơn giản là dạo bộ mỗi chiều. Những điều từng bị gác lại vì bận rộn nay trở thành nguồn hạnh phúc giản dị.

Sống thảnh thơi không phải là buông xuôi, mà là biết đặt bản thân vào vị trí xứng đáng. Nửa đời đã vì con cái, vì gia đình, thì quãng đời còn lại nên dành để lắng nghe chính mình. Khi tâm an, mọi thứ xung quanh cũng nhẹ nhàng hơn. Danh lợi từng khiến ta mệt mỏi, đến cuối cùng chỉ như làn mây thoảng qua, không còn sức nặng.

Và rồi, ở chặng cuối của cuộc đời, nhiều người mới mỉm cười nhận ra: già đi không phải là mất mát, mà là cơ hội được sống đúng với bản thân. Có mái nhà bình yên, có tri thức làm bạn, có tâm thế an nhiên – như vậy, đời người đã đủ tròn đầy, hơn bất kỳ khối tài sản nào.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày