Sau khi bước sang tuổi 40, tôi đã hình thành 7 thói quen chi tiêu tối giản, và nhận ra không phải cứ tiêu nhiều tiền mới là hạnh phúc!

Nhật Anh , Theo thanhnienviet.vn 21:00 19/03/2025
Chia sẻ

Thời gian không khoan nhượng, và những ngày tháng cứ trôi qua trong tầm tay chúng ta mà không hề hay biết. Ở tuổi 40, tôi có sự khôn ngoan sâu sắc hơn trong cuộc sống và thái độ điềm tĩnh hơn.

Sau khi bước sang tuổi 40, tôi đã hình thành 7 thói quen chi tiêu tối giản, và nhận ra không phải cứ tiêu nhiều tiền mới là hạnh phúc!- Ảnh 1.

Ở tuổi 40, tôi biết cách tìm thấy sức mạnh của sự tĩnh lặng trong cuộc sống bận rộn. Tôi sẽ dùng thời gian nhâm nhi tách trà để thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống và dùng thái độ bình tĩnh để đối mặt với những rắc rối trong cuộc sống.

Từ khi dịch bệnh xảy ra, công việc kinh doanh của tôi đã lao dốc. Lúc này tôi mới nhận ra rằng dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải tiết kiệm nhiều tiền hơn để phòng hờ. Tiền là sự tự tin để tôi tồn tại và là chỗ dựa vững chắc của tôi.

Bây giờ tôi đã bắt đầu tiêu dùng tối giản. Tôi sẽ không bao giờ mua những thứ không cần thiết. Nếu tôi mua chúng, chúng sẽ chiếm không gian trong tủ quần áo của tôi và lãng phí tiền.

Trên thực tế, bất kể tôi mua bao nhiêu quần áo, tôi luôn chỉ thích mặc hai bộ. Tôi có quá nhiều quần áo và tôi không biết nên mặc cái nào sau khi nhìn chúng trong tủ.

1. Không mua quá 5 bộ quần áo/mùa

Trước đây, mỗi lần chuyển mùa, tôi đều đến cửa hàng thực tế hoặc xem trên mạng để mua cho mình một vài bộ quần áo. Hôm qua, tôi lục tung tủ quần áo và phát hiện ra rằng rất nhiều món đồ vẫn còn mới, một số chỉ mới mặc một hoặc hai lần.

Từ giờ trở đi, tôi quyết định không mua quần áo cho đến khi tôi mặc hỏng những bộ đồ hiện có và không thể mặc chúng nữa.

2. Không mua quá 3 đôi giày/năm

Tôi có hai đôi giày lưới trắng mới trong tủ quần áo. Tôi chỉ thỉnh thoảng đi chúng khi ra ngoài. Giày trắng trông đặc biệt đẹp với quần jeans và quần tây. Ngoài ra tôi còn gần 1 chục đôi giuày thể thao, cao gót các loại, có đôi tôi chỉ đi được 2 lần trước khi nó hỏng.

Bây giờ, rau khi bước vào công cuộc chi tiêu tối giản, tôi thường xuyên chỉ đi giày vải, giá một đôi là 150.000 nghìn đồng. Đôi giày đó khi đi không bị đau chân, khiến tôi đi lại rất thoải mái.

3. Không mua ốp điện thoại mới cho đến khi cái đang dùng bị hỏng

Sau khi bước sang tuổi 40, tôi đã hình thành 7 thói quen chi tiêu tối giản, và nhận ra không phải cứ tiêu nhiều tiền mới là hạnh phúc!- Ảnh 2.

Tôi từng rất hay mua ốp điện thoại trên livestream và mua ba hoặc bốn chiếc cùng một lúc. Tôi sẽ thay thế từng chiếc ốp sau khi sử dụng trong một tháng vì đơn giản là tôi thấy nó nhàm chán.

Sau đó tôi không nỡ vứt bỏ những chiếc ốp điện thoại đã thay, tôi luôn cảm thấy rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại dùng đến chúng. Vì vậy, trong ngăn kéo của tôi có hàng chục chiếc ốp điện thoại. Mặc dù chúng không đắt lắm, nhưng mỗi chiếc ốp điện thoại có giá khoảng 30 nghìn đồng.

Bây giờ tôi quyết định dùng ốp điện thoại trong nửa năm và sau đó sẽ đổi 1 cái mới.

4. Không mua trà sữa, không gọi đồ ăn mang về và không ăn ở các quán ven đường

Trước đây, thỉnh thoảng tôi mua một cốc trà sữa, giá ít nhất là 50 nghìn đồng, và tôi mua khoảng 5 đến 6 cốc mỗi tháng.

Thỉnh thoảng về nhà thấy nhà không có đồ ăn ngon, thỉnh thoảng tôi gọi đồ ăn mang về. Một suất cơm và một suất bít tết ít nhất cũng 70 nghìn đồng, một mình tôi ăn hết.

Thỉnh thoảng khi đi mua sắm vào buổi chiều, tôi thích ghé vào một quầy hàng ven đường để ăn khoai tây chiên và xúc xích chiên.

Sau ba năm đại dịch, tôi biết rằng không có gì thực tế hơn tiền trong túi của bạn. Thay vì dùng tiền để mua những thứ đó, tốt hơn là tự làm chúng và sau đó tiết kiệm tiền, để tôi có thể cảm thấy an toàn.

Sau khi bước sang tuổi 40, tôi đã hình thành 7 thói quen chi tiêu tối giản, và nhận ra không phải cứ tiêu nhiều tiền mới là hạnh phúc!- Ảnh 3.

5. Không mua túi xách

Hôm qua tôi đã xem qua túi xách của mình. Tôi có hơn mười cái, lớn và nhỏ. Mỗi lần mua một bộ quần áo, tôi phải kết hợp nó với một chiếc túi xách và một đôi giày.

Trên thực tế, tôi đã không mang theo túi đeo vai trong hai năm qua. Hầu hết thời gian, tôi đi mua sắm bằng xe máy và tôi chỉ mang theo điện thoại di động.

Việc mang theo một chiếc túi trên người khá bất tiện, nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn phải có một chiếc túi khi đi du lịch để đựng đồ đạc cá nhân vào trong túi.

Trên thực tế, bất kể bạn mua bao nhiêu túi, bạn chỉ mang theo một hoặc hai chiếc mỗi ngày. Thực sự không cần phải mua nhiều hơn. Bạn càng mua nhiều, bạn càng lãng phí tiền. Trước khi bạn biết điều đó, tất cả số tiền bạn tiết kiệm được trong một năm sẽ bị lãng phí.

6. Không làm thẻ tập thể dục hoặc thẻ làm đẹp

Tôi nghĩ rằng việc mua thẻ thành viên phòng tập thể dục chỉ là lãng phí tiền. Nếu bạn muốn tập luyện, bạn có thể đi bất cứ đâu. Bây giờ bạn có thể tập luyện ở nhiều nơi công cộng.

Chúng ta có thể từ từ đi bộ đường dài, chạy dọc bờ sông, mỗi hoạt động đều có thể dùng để rèn luyện sức khỏe, vậy tại sao phải tốn tiền mua thẻ thành viên phòng tập thể dục?

Tôi nhớ có lần tôi đã chi 2 triệu đồng để mua thẻ làm đẹp, và tôi đã mua một số thứ ở đó một lần. Sau đó họ yêu cầu tôi quay lại sau hai tuần. Khi tôi đến đó sau hai tuần, nơi đó đã vắng tanh, cửa hàng trống trơn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị lừa chỉ vì mua thẻ làm đẹp.

7. Không mua quá nhiều quần áo mặc ở nhà

Tôi vẫn còn năm hoặc sáu bộ quần áo ở nhà. Mặc dù tất cả đều cũ, nhưng tôi cảm thấy đồ cũ sạch hơn và thoải mái hơn khi mặc.

Tôi hoàn toàn không mua quần áo mặc ở nhà nữa, tôi chỉ mặc năm sáu bộ quần áo để thay ở nhà, đôi khi xuống lầu lấy đồ hoặc đi siêu thị mua đồ cũng có thể mặc.

Dù sao thì tôi cũng có chồng và con, nên tôi không cần phải ăn mặc quá phức tạp. Chỉ cần tôi cảm thấy thoải mái khi mặc những bộ quần áo đó, tôi không cần phải quan tâm đến cách người khác nhìn mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày