Sau 65 tuổi, lương hưu 13 triệu, tôi quyết sống "vô tâm" với 5 thứ này, nửa cuối đời bình yên, thoải mái

Hoa Thu, Theo Phụ nữ số 16:30 28/10/2023

Sau khi vợ qua đời, ông lão 65 tuổi đã dần thích nghi với cuộc sống tạm gác lại nỗi đau buồn. Dần dần, ông đã tự mình vạch ra những dự tính cho cuộc sống tương lai trong những năm cuối đời.

Ông Lưu 65 tuổi ở Trung Quốc có đầy đủ con trai, con gái nhưng sau khi vợ qua đời ông vẫn quyết định sống một mình, độc lập lo cho bản thân. Nhờ nguyên tắc sống "vô tâm" với 5 điều này, cuộc sống về già của ông vừa thoải mái, vừa bình an lại không ảnh hưởng đến mối quan hệ với các con:

Năm nay tôi 65 tuổi, vợ tôi đã qua đời vì xuất huyết não vào năm ngoái, sự ra đi của bà đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong cuộc sống của tôi. Khi về già, sẽ thật khó khăn khi một trong hai người bạn đời ra đi và chỉ còn lại một mình bạn.‏

‏Tôi có hai con, một trai và một gái. Con trai ở Thanh Đảo và con gái ở Uy Hải, chúng đều ở xa tôi. Bọn trẻ rất lo lắng cho tôi, chúng đều bày tỏ muốn tôi đều sống cùng để tiện chăm sóc. Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm vào thời điểm đó.‏

‏Tôi ở nhà con trai một tuần, rồi ở nhà con gái hơn nửa tháng, cuối cùng tôi quyết định sống một mình. Trong thời gian sống cùng các con, tôi cũng ngộ ra được rất nhiều điều. Không phải con cái bất hiếu với tôi, mà vì tôi không muốn mối quan hệ cha con trở nên xấu đi.‏

‏Ngày nay, cuộc sống của giới trẻ có nhiều áp lực, hai thế hệ có thói quen sinh hoạt khác nhau, nếu chung sống lâu dài chắc chắn sẽ nảy sinh những mâu thuẫn.‏

Sau 65 tuổi, lương hưu 13 triệu, tôi quyết sống vô tâm với 5 thứ này, nửa cuối đời bình yên, thoải mái - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

‏Hai năm kể từ khi vợ tôi qua đời, tôi đã dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, tạm gác lại nỗi đau buồn. Dần dần, tôi đã tự mình vạch ra những dự tính cho cuộc sống tương lai của mình trong những năm cuối đời:‏

01. Không sống bám víu vào con cái

‏Tôi đã không còn đặt nhiều kỳ vọng vào con cái, mưu cầu chúng phải báo hiếu cha mẹ. Dù ở độ tuổi nào, sống tự lập, không phụ thuộc vào ai vẫn khiến con người ta thanh thản hơn.‏

‏Chưa kể tôi sẽ không đặt hết hy vọng tuổi về hưu cho con cái, tôi đã quyết định từ nay sẽ sống ở nhà riêng của mình và không đi đâu cả.‏

‏Hiện tại tôi vẫn hưởng mức lương hưu hơn 4.000 NDT mỗi tháng (khoảng 13,4 triệu VNĐ). Bên cạnh đó, khi vợ tôi còn sống, chúng tôi cũng đã tích góp được một khoản tiền tiết kiệm khoảng 200.000 NDT (khoảng 672 triệu VNĐ). Vì vậy về vấn đề tài chính, tôi không phải lo lắng quá nhiều, số tiền này đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày của tôi trong những năm tháng cuối đời.‏

02. Bán nhà, mua nhà phù hợp nhu cầu

‏Căn hộ ba phòng ngủ tôi đang ở hiện tại khiến tôi có cảm giác trống trải, nó quá rộng cho một người ở. Tôi muốn bán nó và thay thế bằng một căn hộ nhỏ hơn, tạo cảm giác ấm cúng và cũng mang về một khoản tiền.‏

Sau 65 tuổi, lương hưu 13 triệu, tôi quyết sống vô tâm với 5 thứ này, nửa cuối đời bình yên, thoải mái - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

‏Tôi đến văn phòng bất động sản địa phương, họ nói căn nhà tôi có thể bán với giá hơn 1,6 triệu NDT (khoảng 5,3 tỷ VNĐ). Tôi nhờ người môi giới đưa đi xem mấy căn nhà, một phòng ngủ rộng khoảng 50m2, giá chưa đến 700.000 NDT (khoảng 2,3 tỷ VNĐ), như vậy tôi vẫn còn hơn 800.000 NDT (khoảng 3 tỷ VNĐ).‏

03. Không đến viện dưỡng lão

‏Tôi hiểu bản thân không phải là kiểu người quảng giao, thích đến những nơi đông người. Tôi chưa bao giờ cân nhắc việc vào viện dưỡng lão trong những năm cuối đời. Chưa kể đến điều kiện không đồng đều ở các viện dưỡng lão ngày nay.

‏Tôi sẽ sống ở nhà riêng của mình và không đi đâu cả. Thay vào đó, tôi cân nhắc đến việc thuê bảo mẫu chăm sóc.‏

‏Tất nhiên xã hội ngày càng phức tạp, khó kiếm được bảo mẫu có tâm, nhưng tôi cũng đã nghĩ đến điều này, tôi sẽ nhờ con trai và con gái lắp camera giám sát ở nhà. Trước hết, điều đó giúp các con yên tâm về tình hình của tôi, đồng thời các con và tôi có thể giám sát người bảo mẫu được thuê về.‏

04. Dừng chu cấp cho con cái

‏Xung quanh tôi thấy nhiều người bạn già dùng lương hưu để nuôi con, tôi thực sự không đồng tình với cách làm này.‏ ‏Cha mẹ đều mong con cái sống tốt, vì vậy mà cố gắng hy sinh hết mình vì con, nhưng chúng ta cần cân nhắc, phải lo cho bản thân mình trước tiên.‏

‏Giới trẻ ngày nay tuy chịu nhiều áp lực nhưng họ vẫn còn trẻ và có khả năng kiếm tiền nhiều hơn chúng ta. Đã đến lúc họ phải chiến đấu cho sự nghiệp của mình. ‏

05. Không hào phóng với bản thân

‏Khi còn trẻ, tôi đã quen với khó khăn, vất vả, ăn chi tằn tiện. Nhưng không phải tôi đã làm việc hơn nửa cuộc đời để đổi lấy sự an nhàn cuối đời hay sao, tại sao bây giờ tôi phải tiếp tục sống như trước.‏

‏Tình hình tài chính của tôi không tệ, tôi tự mua cho bản thân những món đồ vào các dịp đặc biệt, ăn món ngon mà khi trẻ chưa được thử qua.‏

Sau 65 tuổi, lương hưu 13 triệu, tôi quyết sống vô tâm với 5 thứ này, nửa cuối đời bình yên, thoải mái - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

‏Ở tuổi này, tôi chú trọng vào chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp rau củ hợp lý trong khẩu phần ăn hơn là bất kỳ loại thuốc nào.‏

‏Tóm lại, tôi học cách hài lòng với hiện tại và tận hưởng những tài sản của bản thân. tôi biết đặt kỳ vọng đúng người, đúng chỗ để không phải đối mặt với sự thất vọng.‏