Nhà vệ sinh là nơi ngày nào cũng dùng, nhưng lại thường bị dọn qua loa nhất. Trong khi chỉ cần mỗi năm một lần dọn kỹ, xử lý hết cặn, mốc và các góc chết, thì cả năm sau gần như chỉ cần lau duy trì nhẹ là đủ.
Trước đây tôi từng xem một video về phong thủy nhà ở. Nói thật là nhiều thuật ngữ chuyên môn nghe xong cũng chẳng hiểu mấy, nhưng có một câu tôi nhớ rất rõ, vì nó đơn giản mà lại rất đúng tâm lý: Nhà vệ sinh sạch thì cả căn nhà mới có sinh khí. Lúc đó tôi còn bán tín bán nghi, nghĩ chắc người ta nói cho vui. Nhưng về sau để ý mới thấy, cứ mỗi lần dọn kỹ nhà tắm xong, bước vào là tự nhiên thấy dễ chịu hẳn, không khí trong nhà cũng khác đi, kiểu nhẹ người hơn.
Không biết có phải do phong thủy thật hay chỉ là hiệu ứng tâm lý, nhưng rõ ràng một không gian khô ráo - sạch sẽ - không mùi thì lúc nào cũng mang lại cảm giác tích cực. Nhất là mấy ngày giáp Tết, khi ai cũng muốn nhà cửa gọn gàng, tươm tất để đón năm mới.
Vậy nên, nếu bạn đã dành thời gian dọn nhà đón Tết thì tôi thật lòng khuyên: đừng làm qua loa khu vực nhà vệ sinh. Dọn chỗ này xong, tự nhiên thấy cả căn nhà “lên đời” hẳn.
Trước khi bắt tay vào, chỉ cần nhớ đúng một nguyên tắc là đủ
Thực ra, bẩn trong nhà vệ sinh không phức tạp như mình tưởng. Tựu trung lại cũng chỉ xoay quanh ba loại chính: cặn nước, cặn xà phòng và nấm mốc. Và bạn chỉ cần nhớ một nguyên tắc rất cơ bản: Tẩy cặn thì dùng axit, tẩy mốc thì dùng Javel (84). Nhớ được câu này là đã tiết kiệm được kha khá tiền mua linh tinh đủ loại dung dịch ngoài siêu thị rồi.
- Cặn nước nhẹ: dùng axit citric (bột chanh).
- Cặn cứng đầu: dùng nước tẩy nhà tắm chuyên dụng.
Một mẹo nhỏ nhưng rất quan trọng là: sau khi xịt dung dịch, đừng vội chà ngay. Cứ để yên khoảng 10-15 phút cho hóa chất kịp phản ứng, lúc đó lau sẽ nhẹ tay hơn rất nhiều. Giờ thì bắt tay vào việc luôn nhé.