Sát hại vợ vì tội ngoại tình rồi ngồi chờ cảnh sát đến, chồng nói một câu khiến tất cả đều ngỡ ngàng

Gia Linh, Theo Đời sống pháp luật 13:09 26/10/2024
Chia sẻ

Vụ việc mới xảy ra tại Thái Lan khiến cho dư luận không khỏi rúng động.

Mới đây, chỉ vì ghen tuông mù quáng, một người đàn ông Thái Lan đã đẩy gia đình mình vào bi kịch khiến dư luận xôn xao bàn tán. 

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra tại tỉnh Nonthaburi, gần thủ đô Bangkok của nước này hôm thứ Năm, 24/10 vừa qua. Theo đó, ông Karim Susaree, 65 tuổi đã gọi điện cho Sở cảnh sát Rattanathibet để tự thú rằng ông ta vừa mới sát hại vợ mình là bà Raenu Nikoratha, 54 tuổi.  

Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy ông Karim đang đứng đợi họ bên cạnh thi thể vô hồn của người vợ tại căn hộ của họ, nằm trên tầng 5 của một khu chung cư. Ông Karim cho rằng vợ mình đã lừa dối ông và tiêu hết tiền của ông cho nhân tình.

Khám nghiệm tử thi, họ thấy nạn nhân có sáu vết đâm vào ngực.

Karim khai với cảnh sát rằng trong hai năm qua, ông và vợ thường xuyên tranh cãi, chủ yếu liên quan đến chuyện người thứ 3 và hành vi lừa dối của bà này. Thậm chí, nghi phạm Karim đã khiến cảnh sát ngỡ ngàng khi thừa nhận đã cố ý sát hại vợ để chấm dứt những vấn đề đang diễn ra của họ và sẵn sàng nhận hình phạt. Ông ta cho biết không muốn các con chứng kiến thêm những cuộc cãi vã giữa mình và vợ nên mới làm như vậy.

Sát hại vợ vì tội ngoại tình rồi ngồi chờ cảnh sát đến, chồng nói một câu khiến tất cả đều ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Nghi phạm Karim Susaree đã tự thú sau khi sát hại vợ.

Karim tiết lộ thêm với cảnh sát rằng vợ chồng ông làm nghề buôn bán đá quý. Gần đây, họ đã bán vài đồ trang sức trị giá 10.000 baht (tương đương 7,5 triệu VNĐ) và vợ đã đưa cho ông ta 7.000 baht (tương đương khoảng 5,2 triệu VNĐ) và nói sẽ đưa 3.000 baht (tương đương hơn 2 triệu VNĐ) còn lại cho các con của họ. Tuy nhiên, bà Raenu đã không làm như vậy.

Karim sau đó phát hiện ra rằng vợ mình đã chuyển 3.000 baht cho người tình, người đang sống ở tỉnh miền trung Kanchanaburi. Bà Raenu cũng thường xuyên bày tỏ mong muốn được ly hôn với chồng để đến với một người đàn ông khác.

Vào ngày xảy ra sự việc, Karim đưa vợ đi làm công đức tại một ngôi chùa với mong muốn vợ sẽ thay đổi. Tuy nhiên, khi trở về nhà, nghi phạm bắt gặp vợ đang nói chuyện với một người đàn ông khác trên mạng, điều này càng khiến nghi phạm tức giận hơn.

Cuối cùng, Karim đã tấn công vợ. Camera an ninh trong nhà cũng đã ghi lại được cảnh tượng đau lòng này. 

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ đi khỏi hiện trường nhưng sau đó quay lại, ở bên thi thể khoảng 15 phút trước khi báo cho nhân viên chung cư, nhân viên bảo vệ và cảnh sát. Karim bày tỏ sự hối hận sâu sắc, cho biết mình rất yêu vợ và cảm thấy hối hận vì những gì đã xảy ra. Nghi phạm cũng xin lỗi các con và cho biết sẵn sàng đối mặt với án tù. 

Karim bị buộc tội cố ý giết người. Hình phạt cho tội này dao động từ 15 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày