Sao nhập ngũ: "Mr. Cần Trô" Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 05:53 15/07/2018

Các thử thách ở tập 2 "Sao nhập ngũ" dường như quá nặng đối với 3 nghệ sĩ, đặc biệt là Mr. Cần Trô.

Tập 2 "Sao nhập ngũ" với tên gọi "Chiếc mặt nạ" mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khi 3 nhân vật trải nghiệm phải thực sự thích nghi với môi trường quân đội, từ nếp sinh hoạt đến các hoạt động huấn luyện cường độ cao.

Trailer tập 2 "Sao nhập ngũ"

Mở đầu tập 2 là màn báo thức lúc 5h sáng, với các chiến sỹ trong quân đội, việc dậy sớm đã trở thành nếp sống và thói quen thường nhật, vậy nhưng với Juun Đăng Dũng đây lại là một việc khó. Anh chia sẻ, 1 năm chắc anh chỉ dậy 1,2 lần sớm như vậy khi bắt buộc phải đi quay phim hay MV thôi, chứ anh không bao giờ dậy sớm lúc 5h sáng.

Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 2.
Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 3.

Thức dậy sớm, thêm vào đó lại phải vận động liền mạch với bài chạy dài 5km và chống đẩy 20 cái, Mr. Cần Trô Xuân Nghị đuối sức ngay từ vòng đầu, Nghị chia sẻ, anh rất ít vận động, mới được 1 vòng thôi mà đã cảm giác như "nghẹt thở", thở không nổi và anh là người về đích cuối cùng với sự dẫn dắt và động viên của Tiểu đội trưởng. 

Chung 1 nỗi sợ với Xuân Nghị, Đại Nhân cho biết "yếu điểm" lớn nhất của anh chính là chạy, dù chặng đường khởi động Nhân vẫn cố bám đoàn nhưng khi thấy mình không thể theo kịp thì anh đã quyết định chạy chậm lại để mình có thể hoàn thành tốt hơn. 

Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 4.
Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 5.
Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 6.

Tiếp tục gặp khó khăn với thể lực, trong phần chống đẩy 20 cái, Xuân Nghị lại tiếp tục bị nhắc nhở, thậm chí lên trước hàng quân để tập 1 mình khi anh không hoàn thành nhiệm vụ. 

Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 7.
Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 8.

Trong tập 2, các chiến sỹ mới còn được tham dự lễ chào cờ Lữ đoàn. Dù mới chỉ lần đầu tham gia nhưng Đại Nhân, Xuân Nghị và Đăng Dũng đã được trực tiếp tham gia duyệt binh qua lễ đài.

Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 9.
Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 10.

Bài học về chiến sỹ hóa học chỉ thực sự bắt đầu khi các chiến sỹ mới được học và thực hành sử dụng mặt nạ MV5. Các động tác để đeo mặt nạ khá phức tạp với từng bước đều cần chính xác, Xuân Nghị là nhân vật duy nhất được chỉ huy hỏi về việc nắm bắt các bước đeo mặt nạ, tuy nhiên anh lúng túng và phải mất 1 thời gian để định hình mới trả lời đúng câu hỏi. 

Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 11.
Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 12.
Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 13.

Ngay sau phút giải lao, 3 chiến sỹ được trải nghiệm 1 nội dung cực thú vị, khiến 3 anh chàng "chơi mà cực", trò chơi này được gắn liền với chiến sỹ phòng hóa bởi nó sử dụng tới mặt nạ phòng độc, trò chơi có luật lệ hết sức "kỳ cục" đó là "đeo mặt nạ quay com pa 20 vòng rồi đứng lên sút bóng vào khung thành. Nghe luật chơi đã thấy nhiều màn bật cười, thật đúng như vậy, khán giả đã có một trận cười no bụng với 3 anh chàng lính mới tò te này. 

Trong phần chơi này, phần thắng đã thuộc về đội của Dũng và đội thua có Nghị & Nhân đã phải vừa đeo mặt nạ vừa chạy 1 vòng sân bóng, điều này khiến Nhân và Nghị dở mếu dở cười thốt ra rằng "giờ chơi sao mà phải mệt vậy".

Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 14.
Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 15.
Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 16.

Sau 1 giờ giải lao mệt nhoài, thì các chiến sỹ chuyển sang huấn luyện nội dung có phần nhẹ nhàng hơn "Thứ tự di chuyển đội hình sâu đo khi qua vùng bị nhiễm độc", tuy bài học không khó và chưa vận động hết công suất thế nhưng Nghị đã hết sức mệt tới mức quay qua hỏi đồng đội "Lúc nào mệt xỉu là được nghỉ đúng không?".

Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 17.
Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 18.

Nội dung cuối cùng của Tập 2 là Đẩy sào leo tường, thông thường các chiến sỹ khi thực hiện nội dung này sẽ phấn khích và tỏ ra cool ngầu, nhưng trái lại, Xuân Nghị khiến khán giả không khỏi bật cười khi anh sở hữu đôi chân dài lý tưởng và vóc dáng mảnh dễ dàng thuận lợi cho việc leo trèo, thế nhưng anh lại không thể leo lên và bộ dạng hết sức hoang mang. 

Khác hẳn với Nghị, Dũng nóng lòng thực hiện nội dung này với sự phấn khích và tự tin mình sẽ làm được và kết quả anh đã leo thành công ngay lần đầu tiên và được biểu dương. Đại Nhân với tinh thần rất sẵn sàng nhưng 2 lần đầu anh vẫn bị lệch hướng, đến lần thứ 3 anh đã thực hiện thành công và được đồng đội biểu dương khích lệ khiến anh cảm thấy hết sức tự hào.

Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 19.
Sao nhập ngũ: Mr. Cần Trô Xuân Nghị liên tục đuối sức, thở không nổi vì thử thách quá nặng - Ảnh 20.

Tập 2 kết thúc với sự hoang mang lưỡng lự của Xuân Nghị khi được yêu cầu tiếp tục thực hiện nội dung này, cùng đón chờ tập 3 để xem Nghị có vượt qua được chính mình hay không.