"Săn Lùng Quái Thú": Vốn đầu tư khủng, chủ đề mới lạ, và cũng chỉ có thế!

Emily, Theo Trí Thức Trẻ 10:59 23/10/2018

Tác phẩm cổ trang của đạo diễn Huh Jong Ho "Monstrum" (Săn Lùng Quái Thú) gây ấn tượng cho khán giả bởi chủ đề mới lạ cùng số vốn đầu tư khủng. Thế nhưng, đó cũng là tất cả những gì mà bộ phim này có.

Chính thức ra mắt khán giả tại quê nhà Hàn Quốc vào ngày 12/9 vừa qua, Monstrum (Săn Lùng Quái Thú) thu về kết quả vô cùng bết bát trên cả phương diện phê bình cũng như thương mại. Không những giành được thành tích dưới một triệu vé cho một bộ phim từng được đánh giá là bom tấn trước khi ra mắt, Monstrum còn chỉ đạt số điểm dưới trung bình: 4,6/10 từ các nhà phê bình và 6,63/10 từ khán giả theo số liệu từ Naver Movie.

Săn Lùng Quái Thú: Vốn đầu tư khủng, chủ đề mới lạ, và cũng chỉ có thế! - Ảnh 1.

Giữa "mùa im ắng" hiện tại của điện ảnh Hàn, khi không có tác phẩm nào thực sự làm mưa làm gió, thành tích khó chấp nhận của Monstrum có phải là do nhiễm hiệu ứng của những tác phẩm thất bại cùng thời điểm? Có thể nói là không, Monstrum có kết quả như vậy, vì bản thân phim vốn chưa tốt mà thôi.

Săn Lùng Quái Thú: Vốn đầu tư khủng, chủ đề mới lạ, và cũng chỉ có thế! - Ảnh 2.

Lấy bối cảnh Joseon dưới triều đại vua Jungjong, Monstrum kể câu chuyện về cuộc truy lùng con Quái thú bí ẩn của tướng quân Yoon Kyum (Kim Myung Min) cùng cộng sự Sung Han (Kim In Kwon), cô con gái Myung (Hyeri) và chàng học giả họ Huh (Choi Woo Sik). Là bộ phim cổ trang đầu tiên về quái vật của màn ảnh rộng xứ kimchi, Monstrum từng được đặt rất nhiều kỳ vọng trước khi ngậm ngùi "lùi bước về sau" để nhìn The Great Battle (Đại Chiến Thành Ansi) một cách rõ hơn.

Săn Lùng Quái Thú: Vốn đầu tư khủng, chủ đề mới lạ, và cũng chỉ có thế! - Ảnh 3.

Khi chưa ra mắt, nhiều người dự đoán Monstrum có đầy đủ tiềm năng để trở thành một siêu hit: Chủ đề mới lạ, vốn đầu tư khủng cho kỹ xảo và dàn diễn viên bao gồm những cái tên thực lực cũng như những gương mặt trẻ nổi tiếng. Song, việc tận dụng không đến nơi đến chốn cả ba yếu tố này đã khiến Monstrum mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả.

(Phần tiếp theo đây sẽ tiết lộ nội dung phim).

Cách đặt vấn đề của Monstrum không hề tệ. Những cái chết bí ẩn do con Quái thú cũng như do Lãnh tướng Shim Woon (Lee Geung Young) gây ra cứ liên tục đan xen, chồng chéo lên nhau, đẩy người xem rơi vào sự tò mò cực độ về việc liệu có thực sự tồn tại con quái thú hay không. Monstrum của nửa đầu tiên không phải không có lớp lang, bộ phim đặt ra những vấn đề và lần lượt hé mở chúng, từ màn thanh trừng của Lãnh tướng cho tới cuộc tàn sát của Quái thú. Tuy nhiên, sau khi con Quái thú xuất hiện, Monstrum như rơi vào bế tắc khi không thực sự tìm ra và giải quyết mục tiêu một cách triệt để. Trái lại, việc quá ôm đồm khi khai thác cả vấn đề chính trị và kẻ thù siêu nhiên cùng lúc khiến cách giải quyết của Monstrum trở nên hời hợt và hoàn toàn phụ thuộc vào con Quái thú.

Săn Lùng Quái Thú: Vốn đầu tư khủng, chủ đề mới lạ, và cũng chỉ có thế! - Ảnh 4.

Không chỉ dễ đoán, hệ thống tình tiết của Monstrum thật sự nhạt nhoà và không để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Có thể tạm ví Monstrum như cốc nước lọc, lúc uống thì sảng khoái, uống xong thì... chẳng đọng lại gì. Nếu như những tác phẩm thành công như Train to Busan hay Along with the Gods đều có những cảnh quay mang tính kinh điển, thì với Monstrum, các cảnh phim đều nhàng nhàng như nhau, không có một cú twist nào nổi bật. Câu thoại đáng nhớ nhất có lẽ là: "Một vị vua không thể phụng sự cho bách tính, đối với bách tính mà nói chính là một con quái vật".

Săn Lùng Quái Thú: Vốn đầu tư khủng, chủ đề mới lạ, và cũng chỉ có thế! - Ảnh 5.

Với vốn đầu tư hơn 10 tỷ won, Monstrum được trông đợi sẽ mang đến bữa tiệc kỹ xảo đã mắt cho người xem. Thế nhưng, không những chẳng thể bù đắp cho phần nội dung còn nhiều yếu kém, bản thân phần hình ảnh của Monstrum cũng không thể coi là thành công. Các cảnh chiến đấu trong phim với sự đan cắt liên tục và góc máy thay đổi chóng mặt thật sự là nỗi ám ảnh với những khán giả "quên" ngủ trưa trước khi vào rạp. Chưa kể, con Quái thú - vedette của Monstrum - lại bị tổ đồ hoạ của Monstrum khắc hoạ nhạt nhoà y như màu lông xám của nó vậy.

Săn Lùng Quái Thú: Vốn đầu tư khủng, chủ đề mới lạ, và cũng chỉ có thế! - Ảnh 6.

Về diễn xuất, Kim Myung Min và Kim In Kwon vẫn giữ được phong độ ổn định trong diễn xuất. Không có nhiều đất diễn để thể hiện chất hài bá đạo, "ông hoàng truyền hình" Kim Myung Min vẫn rất ngầu và ấn tượng trong những phân cảnh mình góp mặt. Ánh mắt kiên định, thần thái đỉnh cao, dáng người hiên ngang, cộng thêm chút hiệu ứng âm thanh ánh sáng, Kim Myung Min ở tuổi 46 vẫn khiến không ít khán giả nữ trầm trồ với phong thái của mình. Đóng vai trò "cây hài" trong phim, Kim In Kwon có thể coi như đã có một màn trình diễn hài lòng trong Monstrum khi những phân đoạn hài hước của nam diễn viên nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.

Săn Lùng Quái Thú: Vốn đầu tư khủng, chủ đề mới lạ, và cũng chỉ có thế! - Ảnh 7.

Tuyến nhân vật trẻ do Hyeri và Choi Woo Sik đảm nhận không thực sự ấn tượng trong Monstrum. Nếu như vai diễn này của Choi Woo Sik khá dễ dàng khi chỉ cần thực hiện hai nhiệm vụ chính: làm Myung (Hyeri) chao đảo và làm khán giả nữ ngả nghiêng; thì vai diễn Myung của Hyeri lại kém duyên đi vài phần nhờ vào diễn xuất vẫn đậm chất Deok Sun (Reply 1988) của cô nàng. Với những phân cảnh vui vẻ, nhí nhảnh thì không sao, thế nhưng cứ đến những cảnh quay cần sự trầm tĩnh hơn thì Hyeri có vẻ lại quá nhập tâm nên sản xuất ra luôn loạt biểu cảm "không cảm xúc".

Săn Lùng Quái Thú: Vốn đầu tư khủng, chủ đề mới lạ, và cũng chỉ có thế! - Ảnh 8.

Không phải một bộ phim quá tệ hại và phù hợp để xem giải trí, song thực sự những gì Monstrum thể hiện là vô cùng nhạt nhoà so với tiềm năng của mình. Có lẽ sau này, nói về điểm sáng lớn nhất trong Monstrum, tất cả những gì khán giả nhớ đến chỉ là... gương mặt và làn da sáng bừng của nam phụ Choi Woo Sik mà thôi!

Trailer "Monstrum"

Monstrum hiện đang được công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc với tựa Việt Săn Lùng Quái Thú.