Rùng mình nhận ra ý nghĩa loài hoa IU (Hotel Del Luna) tặng Yeo Jin Goo: Kết thúc buồn đã định sẵn?

Vũ Quỳnh Hương, Theo Helino 11:52 31/07/2019

Hóa ra chưa cần đợi IU “spoil”, tín hiệu dự báo kết thảm của Hotel Del Luna đã xuất hiện ngay trong thông điệp của loài hoa mà chị Nguyệt chỉ tặng riêng cho người thương.

Khẳng định mình sẽ là vị khách cuối cùng của Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo), bà chủ khách sạn ma quái Man Wol (IU) trong Hotel Del Luna làm bao mọt phim phải đau tim. Bởi lẽ dấu hiệu của một kết thúc buồn cho mối tình này đang dần hiện rõ. Thậm chí nhiều fan còn tinh ý nhận ra ý đồ của bộ đôi biên kịch họ Hong gửi gắm qua loài hoa anh thảo đêm – món quà mà chị Nguyệt chỉ tặng riêng anh chàng quản lí Goo trong suốt 20 năm.

Rùng mình nhận ra ý nghĩa loài hoa IU (Hotel Del Luna) tặng Yeo Jin Goo: Kết thúc buồn đã định sẵn? - Ảnh 1.

Goo Chan Sung là "cái giá" để chị Nguyệt cứu sống bố cậu – vị khách không mời mà đến vô tình xâm phạm khách sạn Del Luna. Với thân phận "bán mình chuộc cha", dù muốn hay không thì anh chàng luôn nhận được một chậu hoa anh thảo đêm vàng từ Man Wol đều đặn vào dịp sinh nhật mỗi năm. Món quà này không chỉ là "tín vật" nhắc nhở về thỏa thuận năm xưa, mà còn là cách thể hiện tình cảm tinh tế của bà chủ xinh đẹp sở hữu khách sạn ma quái ấy.

Rùng mình nhận ra ý nghĩa loài hoa IU (Hotel Del Luna) tặng Yeo Jin Goo: Kết thúc buồn đã định sẵn? - Ảnh 2.
Rùng mình nhận ra ý nghĩa loài hoa IU (Hotel Del Luna) tặng Yeo Jin Goo: Kết thúc buồn đã định sẵn? - Ảnh 3.
Rùng mình nhận ra ý nghĩa loài hoa IU (Hotel Del Luna) tặng Yeo Jin Goo: Kết thúc buồn đã định sẵn? - Ảnh 4.

Hoa anh thảo vàng theo tiếng Hàn còn mang một cái tên đẹp đẽ khác là hoa Đón Trăng. Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống cũng là lúc những bông hoa anh thảo vươn mình về phía mặt trăng, hé nở những cánh hoa lấp lánh thấm đẫm ánh trăng dịu dàng. Trong đêm tối và yên tĩnh, cánh hoa anh thảo phát ra ánh sáng dịu ngọt như những ngọn đèn nhỏ dẫn lối về thiên đường.

Rùng mình nhận ra ý nghĩa loài hoa IU (Hotel Del Luna) tặng Yeo Jin Goo: Kết thúc buồn đã định sẵn? - Ảnh 5.

Trong phim, cái tên Man Wol có nghĩa là Trăng Tròn, mọi vật thuộc sở hữu của Man Wol đều mang kí hiệu mặt trăng. Chậu hoa anh thảo đêm yêu thích ánh trăng cũng chính là lời nhắn mà cô nàng luôn gửi tặng người thương, rằng chỗ bên cạnh Man Wol mới đúng là nơi Chan Sung thuộc về.

Rùng mình nhận ra ý nghĩa loài hoa IU (Hotel Del Luna) tặng Yeo Jin Goo: Kết thúc buồn đã định sẵn? - Ảnh 6.

Không chỉ vậy, loài hoa này còn tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, là sự chờ đợi nhung nhớ day dứt. Đó có thể là nỗi nhớ trong những tháng ngày chị Nguyệt chờ anh chàng quản lí Goo tự nguyện về bên mình, nhưng cũng có thể là nỗi nhớ của sự chia ly, khi Man Wol là vị khách cuối cùng mà Chan Sung đưa tiễn.

Rùng mình nhận ra ý nghĩa loài hoa IU (Hotel Del Luna) tặng Yeo Jin Goo: Kết thúc buồn đã định sẵn? - Ảnh 7.

Tâm hồn Man Wol sau nghìn năm chết lặng đã lại biết rung động bởi chàng trai Goo Chan Sung. Thế nhưng một khi rung động, sự bất tử của người con gái ấy sẽ chấm dứt. "Kẻ ở người đi", chậu hoa anh thảo phải chăng đã ngầm báo hiệu một kết thúc bi thương cho số phận nhân vật Man Wol và cả mối tình đẹp của nàng? Chắc chỉ có bộ đôi biên kịch mới biết câu trả lời chính xác mà thôi!

Hotel Del Luna đang phát sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.

Thăm dò ý kiến

Bạn có nghĩ chậu hoa anh thảo dự báo cái kết buồn của Hotel Del Luna?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.