Nạn nhân là Kakimoto Airi, 33 tuổi nhưng chỉ cao 145 cm và nặng vỏn vẹn 19 kg khi qua đời. Thi thể cô được tìm thấy trong một căn phòng chật hẹp, không có hệ thống sưởi, không cửa sổ và được lắp như một túp lều ghép tạm bên trong nhà. Căn phòng chỉ rộng khoảng 3m², có một nhà vệ sinh tạm và một ống nước dẫn từ bể chứa bên ngoài để lấy nước uống.
Cha mẹ của Airi – Yasutaka Kakimoto (55 tuổi) và Yukari Kakimoto (53 tuổi) – đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi bỏ rơi thi thể. Cặp vợ chồng khai rằng con gái họ mắc bệnh tâm thần từ năm 16, 17 tuổi và họ đã giam cô trong căn phòng này suốt hơn một thập kỷ để "điều trị tại nhà". Trong suốt thời gian đó, Airi chỉ được cho ăn một bữa mỗi ngày và bị theo dõi bằng camera giám sát gắn trong phòng.
Theo lời khai, họ phát hiện con gái bất động vào ngày 18/12, nhưng phải đến 5 ngày sau mới gọi cảnh sát vì "muốn dành thêm thời gian bên con gái đã mất". Người cha sau đó thừa nhận:
"Tôi muốn ở cạnh con thêm một chút nữa, nhưng rồi nhận ra rằng việc làm này là tội ác."
Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra, xem xét thêm các tội danh như giam giữ trái phép, bạo hành và các hành vi vi phạm nhân quyền khác.
Nguồn: HK01