Man Utd 4-0 Feyenoord
Ghi bàn: Rooney 35, Mata 69, Jones 75 (phản lưới nhà), Lingard 90+2
Man Utd (4-2-3-1): Romero 6,5; Valencia 6, Jones 6.5, Blind 6.5, Shaw 6.5; Carrick 7, Pogba 7; Mata 7.5 (Rashford 70, 6), Rooney 7.5 (Depay 82), Mkhitaryan 8 (Lingard 82); Ibrahimovic 6.5.
Feyenoord (4-4-1-1): Jones 5; Karsdorp 6, Dammers 6, Van der Heijden 6, Nelom 6; Tapia 6.5, Vilhena 6, Toornstra 5.5 (Basacikoglu 78), Elia 6; Kuyt 6.5 (Berghuis 61, 6); Jorgensen 6.5 (Kramer 73, 6).
Tiếp Feyenoord trên sân nhà Old Trafford, HLV Mourinho đã xếp Mkhitaryan vào đội hình xuất phát của Man Utd. Đây mới là lần thứ 2 Mkhitaryan được đá chính và ngôi sao người Armenia đã chơi khá tốt khi kết nối hoàn hảo với 2 mũi công ở phía trên là Ibrahimovic và Rooney.
Với lợi thế sân nhà và đội hình mạnh hơn, Man Utd không mất nhiều thời gian để kiểm soát thế trận và tạo ra những cơ hội lên khung thành đội bóng Hà Lan.
Đến phút 30, cuối cùng hàng thủ của Feyenoord cũng không thể trụ vững. Rooney đã có pha dứt điểm tinh tế khai thông thế bế tắc cho Man Utd.
Bàn thắng này giúp Rooney vượt qua cựu tiền đạo Ruud van Nistelrooy để trở thành cầu thủ nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất tại đấu trường châu Âu cho Man Utd. Rooney đã có 39 bàn, hơn một so với thành tích 38 pha lập công của cựu tiền đạo người Hà Lan.
Ngoài ra, Rooney còn tiến sát kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho Man Utd của huyền thoại Bobby Charlton. Đội trưởng Man Utd đang có 248 bàn và chỉ cần thêm một bàn để cân bằng thành tích mà Charlton lập được.
Sang hiệp 2, Man Utd vẫn là đội nắm giữ thế trận nhờ hàng tiền vệ cơ động với sự điều tiết của bản hợp đồng bom tấn Paul Pogba.
Đến phút 69, Man Utd có bàn thắng thứ 2 trong trận đấu và người lập công là Juan Mata.
Từng bị chính Mourinho ruồng rẫy hồi còn khoác áo Chelsea, nhưng Mata đang là nhân tố quan trọng nhất của Man Utd kể từ đầu mùa.
6 phút sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Mata, Ibrahimovic có pha dứt điểm đập trúng chân thủ thành Jones. Bàn thắng thứ 3 của Man Utd là một pha đốt lưới nhà của Jones.
Gương mặt tội nghiệp của Jones sau khi đốt lưới nhà.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Lingard ấn định chiến thắng ấn tượng 4-0 cho Man Utd.
Chiến thắng đậm trên sân nhà giúp Man Utd có lợi thế cực lớn để giành vé vào vòng tiếp theo. Thầy trò HLV Mourinho đang đứng thứ hai với 9 điểm, kém một điểm với đội đầu bảng Fenerbahce và hơn đội thứ ba Feyenoord là hai điểm. Ở lượt cuối, Man Utd chỉ cần hòa đội bét bảng Zorya là giành quyền vào vòng 32 đội nhờ hơn chỉ số đối đầu với Feyenoord.