Rơi vào hố vôi đang sôi, cháu bé 2 tuổi bị bỏng quá nặng dẫn tới tử vong

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 11:27 06/03/2018

Mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết bỏng quá nặng nên cháu Bùi Nhật Linh (2 tuổi) đã tử vong sau đó.

Ngày 6/3, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho hay, chính quyền địa phương đang cùng gia đình tổ chức tang lễ cho cháu bé bị bỏng hố vôi.

Trước đó, vào sáng ngày 28/2, chị Lê Thị Hoa (SN 1984, mẹ cháu Linh) ở thôn Thuận Lợi, xã Quỳnh Thuận đang phi vôi để làm ô muối. Bất ngờ, cháu Nhật Linh đang chơi gần đó, bị ngã xuống hố vôi đang sôi sùng sục.

Nghe tiếng thét thất thanh, chị Hoa nhìn sang thì nhìn thấy con rơi xuống hố. Lập tức, chị chạy đến thò tay xuống kéo con lên.

Rơi vào hố vôi đang sôi, cháu bé 2 tuổi bị bỏng quá nặng dẫn tới tử vong - Ảnh 1.

Cháu Linh trong những ngày chữa trị tại viện bỏng

Sau đó, cháu Linh được đưa đến bệnh viện để sơ cứu bôi thuốc băng bó, truyền dịch giảm đau, tiêm kháng sinh chống viêm. Do vết thương nặng nên cháu được đưa ra Viện Bỏng Quốc gia để chữa trị. Lúc này, cháu Linh được đưa vào cấp cứu với tình trạng bị bỏng tới 86%, tiên lượng rất xấu.

Mặc dù được các bác sĩ viện Bỏng Quốc gia tận tình cứu chữa nhưng do vết bỏng quá nặng nên cháu Bùi Nhật Linh đã qua đời vào lúc 22h8 ngày 5/3. Ngay trong đêm, chị Hoa đã thuê xe để đưa cháu về mai táng.

Được biết, chị Hoa có 3 đứa con. Linh là con út, khi sinh cháu Linh được 3 tháng thì chồng chị bị rơi xuống biển và mất tích đến nay. Từ đó, cuộc sống của gia đình chị Hoa vốn đã khó khăn lại càng khó khăn thêm.

"Từ lúc cháu Linh bị bỏng thì gia đình đã phải vay mượn một số tiền để chữa trị cho con, nhưng tiếc là điều kỳ diệu không xảy ra. Khi biết tin chúng tôi đã cùng tổ chức tang lễ với gia đình, động viên chị Hoa vượt qua khó nỗi đau này", ông Tuấn nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày