10h ngày 12/12, tang lễ của NS Chí Tài diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM trước khi đưa linh cữu cố NS sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Hiện tại, anh chị em nghệ sĩ và khán giả tập trung xếp hàng trước cửa ra vào nhà tang lễ để chờ tới lượt vào viếng danh hài Chí Tài.
Đáng chú ý, một fan lớn tuổi của cố NS Chí Tài lặn lội đường xa đến nhìn mặt thần tượng lần cuối. Dù phải dùng máy trợ thở vì bệnh nặng, không thể nói nhưng ông vẫn cố viết thư tay. Nội dung bức thư xúc động khiến ai đọc cũng rơi nước mắt: "Giúp tôi vô gặp Hoài Linh, 10 phút xong về liền vì cắt thanh quản, câm nên không thở bằng hai lỗ mũi mà chỉ thở bằng lỗ nhỏ ở cổ họng nên mệt hoài (thiếu oxy)... Thắp nhang Chí Tài".
Người hâm mộ lớn tuổi đến từ xa với mong muốn được viếng NS Chí Tài lần cuối
Ông cho biết mình không thể thở bình thường mà phải thở bằng cuống họng
Khoảnh khắc người hâm mộ lớn tuổi rơi nước mắt khi nhắc về NS Chí Tài
Ông nắn nót viết từng dòng nhờ gửi cho NS Hoài Linh
Ông mong muốn được vào bên trong để thắp nhang cho cố NS Chí Tài