Review ngày đi làm đầu năm: Hội nhân viên nhà người ta xoè cả xấp tiền sếp lì xì, kẻ chỉ mong lại được nghỉ
Ngày đầu năm đi làm của bạn sao rồi?
- Sau Tết em dâu lên thành phố mang đồ ăn đi bị chị chồng nói “bòn rút” và cái kết cực hả hê
- Ngày Tết muốn từ chối tụ tập, người thường nói “Tôi đang bận”, người EQ cao chỉ thay đổi một câu cũng thấy khéo léo
- Những năm 90 ăn Tết lớn là thế nào? Loạt ảnh tái hiện ký ức vui vẻ của hàng triệu người đang viral
Đã hết Tết! Chính thức bước vào ngày đi làm đầu năm nên tình hình hiện tại trên MXH đang chia thành 2 phe sôi động: Dân tình khoe lì xì tới tấp hoặc khoe "kiếp nạn" đầu năm theo kiểu vui nhộn, để vực dậy tinh thần đầu năm sau những ngày "xoã tới bến" vừa rồi.
Có không ít các post review ngày đầu tiên đi làm sau Tết nguyên đán 2024 đang liên tục tăng bình luận, kèm theo đó là những lời review chân thực nhất đến từ vị trí netizen.

Động lực này mạnh mẽ quá!
Khoe lì xì đầu năm xong rồi thì có không ít những "tâm hồn" hướng đến các ngày nghỉ tiếp theo trong năm, đếm ngược 350 ngày làm việc tiếp theo. Thậm chí còn hoài niệm ngày 28 Tết, chỉ ước thời gian được quay trở lại. Hay "cố chấp" hơn thì khai bút bằng "Đơn xin nghỉ việc". Đúng là khai xuân kiểu nào cũng có!

Lịch nghỉ lễ cũng được netizen thi nhau chia sẻ

Ước thời gian quay trở lại, về ngày 28 Tết được không?

Hội chị em làm móng ngày Tết giờ chỉ lo đánh máy không được

Trường hợp khai bút đầu xuân này, chúng tôi gọi là "cố chấp"...
Còn bạn thì sao, ngày đầu tiên đi làm thế nào rồi?



