Những năm 90 ăn Tết lớn là thế nào? Loạt ảnh tái hiện ký ức vui vẻ của hàng triệu người đang viral

S.A, Theo Phụ nữ số 16:49 13/02/2024

Với cơ số người, đây đã từng là báu vật mỗi dịp Tết đến.

Thời gian chính là thứ kì diệu nhất và cũng có sức mạnh đáng sợ nhất, ngoảnh đi ngoảnh lại đã bước sang năm mới. Thời gian cũng không chỉ trôi đi một mình mà còn kéo theo vô số sự thay đổi của cuộc sống xung quanh ta, khiến cho cái mới mẻ và hiện đại hơn xuất hiện thế chỗ những cái đã cũ kĩ và lạc hậu. Vẫn biết đó là điều tất yếu nhưng hụt hẫng và luyến tiếc thì không cách nào bù đắp được.

Đây cũng chính là tâm trạng của hội 8X, 9X khi được chiêm ngưỡng lại những “huyền thoại” tuổi thơ mỗi dịp Tết như khay mứt 5 cánh hình hoa đào, quả bóng bay đỏ in chữ Chúc mừng năm mới, bức ảnh ngũ quả trên ban thờ, combo nước bí đao + kẹo bắp,...

Những năm 90 ăn Tết lớn là thế nào? Loạt ảnh tái hiện ký ức vui vẻ của hàng triệu người đang viral - Ảnh 1.

Căn nhà những năm 2000 trong ký ức của nhiều người

Những thứ mà chỉ có đến Tết mới được thấy

Những năm 90 ăn Tết lớn là thế nào? Loạt ảnh tái hiện ký ức vui vẻ của hàng triệu người đang viral - Ảnh 3.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà cư dân mạng lại nói đùa rằng ai còn nhớ loại bánh này có lẽ đều đã có chồng có con

Những năm 90 ăn Tết lớn là thế nào? Loạt ảnh tái hiện ký ức vui vẻ của hàng triệu người đang viral - Ảnh 4.

Nước bí đao và kẹo bắp, combo huyền thoại hồi đó

Lì xì trong ký ức của hội 8X, 9X

Phía dưới bài đăng về loạt kỷ niệm tuổi thơ này, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận trân trọng, nâng niu bởi đây chính là báu vật của hội 8X, 9X hồi đó. Nhiều người còn nhắc lại kỷ niệm quý báu với người thân qua những món đồ này.

- Hồi bé chỉ mong lớn thật nhanh. Còn bây giờ lớn rồi lại mong trở về hồi bé. Thời gian không chờ đợi 1 ai cả. Càng lớn càng sợ nhiều thứ.

- Hồi đó năn nỉ mãi mẹ mới cho mua 2 quả bóng to. Kỳ công ôm hơn 30km về tới nhà, mang cắm ngay đầu giường để mai đi khoe, đến khuya nó nổ 1 phát ám ảnh bong bóng luôn. Còn bị thêm vài cái que vào mông vì làm cả nhà thức giấc.

- Nhớ ngày xưa bố mẹ chở đi bán bóng bay hôm giao thừa, trên đường ngồi xe máy mà ngủ gật rớt mất 1 chiếc dép mới mua, tiếc ơi là tiếc.

- Nhớ hồi nhỏ cứ Tết về nội thấy bán bong bóng Happy new year là ba mua cho… Tới tận bây giờ ba tui vẫn hỏi có muốn mua không.

- Nhớ Tết ngày xưa quá. Tuy thiếu thốn nhưng vui, không như bây giờ đầy đủ mà không vui.

- Tôi vẫn luôn tự hỏi mình rằng Tết giờ chán hơn hay do mình trưởng thành?

- Xưa được mừng tuổi 1k, 2k là to rồi, lúc trước 100 đồng mua được 2 que kem ở quê. Tết xưa vui vì xưa nghèo, vì mong mãi đến Tết để được ăn ngon, mừng tuổi, sắm Tết,...

- Giờ Tết cũng chỉ là ngày nghỉ. Chẳng thấy gì đặc biệt hay hăng hái như thời chưa có điện thoại nữa.

Một số hình ảnh về những "huyền thoại" tuổi thơ khác:

Ai mà không xúc động khi thấy những hình ảnh này nhỉ?