Rapper LK: "Tôi từng mất phương hướng, khả năng cảm âm và cách li hoàn toàn với âm nhạc"

An Nhi, Theo Helino 12:00 16/01/2020

Lời chia sẻ mới đây của "huyền thoại" rap Việt LK không khỏi khiến người hâm mộ cảm thấy xót xa.

Nhắc đến rapper LK, cộng đồng yêu rap sẽ nghĩ ngay tới một "huyền thoại" của làng rap Việt. Anh là tiền bối của rất nhiều thế hệ rapper và cũng là một trong những người góp công xây dựng nên một "đế chế" của cộng đồng rap như hiện tại. Mỗi khi LK xuất hiện trên sân khấu, phần đông khán giả sẽ nhớ tới những quãng thời thanh xuân đẹp đẽ khi đã từng "chết mê chết mệt" những ca khúc của LK. Những người mới biết đến LK thì lại không thể rời mắt khi chứng kiến người đàn anh của cộng đồng rapper này biểu diễn trên sân khấu.

Thế nhưng, là rapper được người hâm mộ yêu mến và dành cho hai chữ "huyền thoại" như vậy nhưng LK cũng từng có khoảng thời gian 2 năm muốn buông bỏ tất cả. Mới đây trên trang cá nhân của mình, LK đã viết một dòng trạng thái khá dài chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi anh gần như mất hoàn toàn phương hướng về ý tưởng và khả năng cảm âm. LK khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ không thể ngồi trước máy vi tính 2 tiếng đồng hồ và bắt đầu bỏ thói quen nghe nhạc và thậm chí có xu hướng cách li với âm nhạc.

Rapper LK: Tôi từng mất phương hướng, khả năng cảm âm và cách li hoàn toàn với âm nhạc - Ảnh 1.

"Cháy" hết mình trên sân khấu là vậy nhưng nhiều người không biết rằng chính LK đã từng muốn buông bỏ âm nhạc.

LK cho biết thêm, khoảng thời gian 2 năm đó, dù anh cảm thấy hạnh phúc khi dành thời gian được cho người thân của mình nhiều hơn nhưng anh lại cảm thấy mình "vô dụng" khi không thể cho người thân được những điều tốt hơn. "Huyền thoại" rap Việt chia sẻ, đến với rap cũng từ một bài hát của Eminem và anh quyết định trở lại với âm nhạc cũng bằng chính một ca khúc của Eminem. Rapper LK kể, anh được nghe album mới của Eminem và bị ám ảnh bởi ca khúc "Bad Guy". Chính điều này đã thôi thúc anh muốn viết nhạc và cũng từ đó hai ca khúc "Tao Là Ai" và "Flash Back" cũng từ đó được ra đời.

Lil' Knight - Tao Là Ai (2018)

Cuối dòng trạng thái, LK cho biết, dù khoảng thời gian quá dài anh nghỉ ngơi vừa qua phần nào khiến cho anh bị "chậm" đi nhưng trong 2020, tất cả những gì mà LK dồn sức làm trong năm qua sẽ được anh "bung" hết sức mà sống hết mình với đam mê. Bên dưới dòng trạng thái, không ít lời bình luận của người hâm mộ cũng như anh em bạn bè của LK đã gửi lời động viên và khẳng định LK là một "tượng đài" rap Việt không thể thay thế. Có lẽ, chính những điều này sẽ giúp LK có thêm niềm tin và động lực để anh vững bước tiếp tục với niềm đam mê âm nhạc tưởng chừng đã bị từ bỏ.

Rapper LK: Tôi từng mất phương hướng, khả năng cảm âm và cách li hoàn toàn với âm nhạc - Ảnh 4.

Hàng loạt lời động viên của anh em bạn bè gửi đến LK.

Rapper LK: Tôi từng mất phương hướng, khả năng cảm âm và cách li hoàn toàn với âm nhạc - Ảnh 5.

Cũng trong ngày 12/1 vừa qua, LK cùng những người anh em của mình đã có mặt trên sân khấu của lễ trao giải WeChoice Awards 2019. Nhìn LK trên sân khấu, với sự "máu lửa" của mình, chẳng ai có thể nghĩ rằng LK đã từng mất phương hướng với con đường âm nhạc. Nếu những ai có mặt tại lễ trao giải WeChoice ngày hôm đó, chắc chắn đã không thể ngồi yên một chỗ và "quẩy" hết sức theo từng giai điệu cực "chất" của LK và các nghệ sĩ trên sân khấu. Cũng với sự cổ vũ hết mình của khán giả trên sân khấu WeChoice, LK lại có thêm nguồn cảm hứng để tiếp tục thực hiện sản phẩm mới. Trên trang cá nhân, LK cho biêt sẽ tung ra bài mới trong tháng này và thậm chí có thể là "2 bài luôn" khiến cộng đồng rap Việt vô cùng phấn khích.

Rapper LK: Tôi từng mất phương hướng, khả năng cảm âm và cách li hoàn toàn với âm nhạc - Ảnh 6.

Sự tận tâm từ việc chuẩn bị cho màn trình diễn trên sân khấu WeChoice của LK.

Rapper LK: Tôi từng mất phương hướng, khả năng cảm âm và cách li hoàn toàn với âm nhạc - Ảnh 7.

Cũng từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, LK hé lộ sẽ ra mắt tiếp 2 ca khúc trong thời gian tới.

Toàn văn dòng trạng thái chia sẻ của LK trên trang cá nhân:

Đã từng có khoảng thời gian 2 năm tôi muốn bỏ tất cả. Không muốn liên quan gì đến với âm nhạc khi thực sự không còn cảm giác gì với nó.

Tôi mất phương hướng hoàn toàn về ý tưởng & khả năng cảm âm của mình & vấn đề sức khoẻ thực sự ảnh hưởng đến giọng hát của mình. Tôi không thể ngồi trước máy vi tính được quá 2 tiếng & bắt đầu bỏ thói quen nghe nhạc thường xuyên, kể cả những nghệ sỹ, thần tượng mà tôi yêu thích. Khoảng thời gian đó tôi hoàn toàn cách li với âm nhạc. Không còn tụ tập với những người bạn, người anh em có cùng đam mê và sở thích như đã từng. Có cảm giác như mình đang sống trong 1 cuộc sống khác. Một cuộc sống mà đã từ rất lâu rồi tôi chưa từng trải qua. Ngày qua ngày với cảm giác yên bình & được làm những điều bình dị nhất! 2 năm đấy có khi tôi cảm thấy vui, có khi cảm thấy hạnh phúc khi dành được nhiều thời gian cho người thân, người mình yêu nhiều hơn. Nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi không cho được họ những thứ tốt hơn mà tôi có & chắc chắn có thể làm tốt hơn nữa! Thời gian, ước mơ, dự định & những gì đang bỏ dở.

Có những lúc tôi nhớ, rất nhớ âm nhạc! Nhớ những thứ mà mình chỉ cần 1 chút thời gian để làm quen lại & rồi lại có thể chìm sâu vào nó và thoả mãn cái đam mê của mình! Nhưng tôi lại quyết định gác bỏ suy nghĩ đó sang 1 bên dù biết rằng mình rất buồn!

Các bạn có tin cuộc sống này luôn có sự trùng hợp, những điều ngẫu nhiên xảy ra không?

Tôi đến với Rap cũng từ 1 bài hát của Eminem.

Và cũng với sự tình cờ đó tôi quyết định 1 lần nữa sẽ tiếp tục quay lại với âm nhạc.

Tôi được 1 người bạn cho nghe Album mới của Eminem.

Tôi thực sự lại 1 lần nữa bị ám ảnh khi nghe Bad Guy.

Nó ám ảnh tôi như lần đầu tiên tôi nghe Stan vậy! Tôi nghe đi nghe lại track đó không biết bao nhiêu lần.

Và tôi muốn 1 lần nữa tôi sẽ viết trên beat của Eminem. Viết theo cảm nhận & cảm xúc của mình khi nghe giai điệu hoà âm của nó vì vốn tiếng anh của tôi rất kém. Tôi viết bài Tao Là Ai & Flash Back trong không gian & Cảm giác thật cô độc khi thế giới xung quanh & mọi thứ ngoài kia dường như không thuộc về mình, mất hết tất cả, trống rỗng.

2 track này tôi đã thực sự muốn giấu đi.

Tôi nhớ là khi tôi quyết định làm lại thì 2 track đó tuổi đời của nó đã được 1 năm.

Tôi đã dành nhiều thời gian hơn để luyện tập sự chăm chỉ của bản thân, tập cho mình tư duy & định hướng rõ ràng trong phong cách & ý tưởng.

Khoảng thời gian 1 năm qua tôi cảm thấy không tự hào và cũng không hổ thẹn vì những gì mình làm.

Nó đang đi đúng hướng với những gì tôi mong muốn!

Chỉ đơn giản tôi muốn tiếp tục sống đúng với con người mình trong âm nhạc của mình. Tôi nợ những người đã từng thất vọng vì tôi 1 lời xin lỗi. Tôi chưa từng bao giờ muốn nói điều đó vì tôi muốn âm nhạc của mình sẽ làm điều đó có thể không phải bây giờ, có thể 1 ngày nào đó không xa! Tôi cảm ơn cuộc sống này đã cho tôi 1 thanh xuân đẹp! Một khoảng thời gian đáng quý & trân trọng trong tuổi trẻ của mình.

Năm nay! Tôi sẽ hoàn thiện những gì mà năm vừa qua tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình để thực hiện! Hy vọng các bạn sẽ thấy Tôi trong đó! Mặc dù tôi biết quãng thời gian quá dài nghỉ ngơi sẽ làm mình chậm đi & mất nhiều hơn nữa để kịp thích nghi trở lại. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể

Cùng tôi đi tiếp nhé.