Nhắc đến quý tử trong giới showbiz Việt không thể bỏ qua cái tên Lê Kỳ Anh (tên thân mật là Bo), con trai của Lệ Quyên và chồng cũ - doanh nhân Đức Huy. Có bố là đại gia, mẹ là ca sĩ nổi tiếng, cuộc sống của Kỳ Anh được ví như trong mơ. Ngay từ nhỏ, Kỳ Anh được bố mẹ cho trải nghiệm nhiều dịch vụ đắt đỏ như di chuyển bằng xe hơi tiền tỷ, bay hạng thượng gia, có tủ quần áo toàn hàng hiệu…
Kỳ Anh được rèn luyện các môn thể thao quý tộc như golf, bắn cung vốn thường gắn liền với giới thượng lưu. Đại gia Đức Huy chuẩn bị sẵn một căn biệt thự trị giá 200 tỷ đồng để dành tặng cho Kỳ Anh khi trưởng thành. Vào dịp sinh nhật thứ 11 của mình, Kỳ Anh được bố tặng cho chiếc siêu xe Bently trị giá 30 tỷ đồng. Dù con trai chưa đến tuổi lái xe nhưng nhiều người cho rằng chồng Lệ Quyên vẫn mua xe chủ yếu để chiều con cưng.
Ngay từ nhỏ, Kỳ Anh sở hữu ngoại hình nổi bật, thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ. Cậu bé có gương mặt khôi ngô, vóc dáng cao ráo và phong thái tự tin.
Càng lớn, Kỳ Anh càng "trổ mã" điển trai, chững chạc cùng chiều cao ấn tượng.
Cách giáo dục con trai của Lệ Quyên rất đặc biệt. Cô cho hay luôn đóng vai ác để dạy con trở thành người đàn ông trách nhiệm, dám theo đuổi đam mê, không dựa vào ánh hào quang nghệ sĩ của mẹ hay sự thành công của bố. Lệ Quyên luôn tự hào khi con trai là rich kid nhưng rất biết tự lập, không nhõng nhẹo, dựa dẫm vào người khác.
Kỳ Anh và mẹ
Trên trang cá nhân, Lệ Quyên từng gửi dòng tâm sự tới con: "Mẹ sẽ không chỉ cho con tiền, mà mẹ sẽ dạy con kỹ năng sống, kiến thức, cách đối diện với thử thách để con tự tập và vững vàng như mẹ. Mẹ xuất phát dưới 0, mẹ tự hào bằng bàn tay, khối óc và đôi chân của chính mình tạo dựng thành quả.
Con xuất phát điểm tốt hơn vì mẹ và mọi nguời đã cho con nền móng rồi. Nhưng, để giữ và phát triển được là phải do con, mẹ sẽ khắt khe giống hệt ông bà ngoại ngày trước để con sau này sẽ là người đàn ông thật tốt. Kiếp này mẹ đóng vai ác mà, không sao, mẹ sẽ cố gắng".
Đặc biệt, Lệ Quyên luôn bảo vệ tuổi thơ của con bằng cách hạn chế đưa con lên mạng xã hội, tránh để con ảo tưởng vị trí bản thân.
Lệ Quyên từng tâm sự: "Tôi khác với mọi người, chắc có lẽ là thế. Nếu không là ca sĩ nổi tiếng thì tôi cũng chẳng chia sẻ thông tin, hình ảnh con mình đâu. Tôi muốn giấu con để chỉ vợ chồng, người thân biết thôi. Tôi sợ con bị ảo tưởng khi thấy hào quang từ mẹ.
Lỡ như con có cách hành xử không đúng mực vì nghĩ rằng mẹ nổi tiếng thì con xứng đáng có những sự đối đãi khác người thường thì sao? Rồi đến khi con lớn lên chẳng may con suy nghĩ lệch lạc?".
Với cô, cho con đầy đủ vật chất không có nghĩa là buông lỏng tinh thần. Dạy con cách làm người vẫn luôn là điều quan trọng nhất.