Hạnh phúc có lẽ là điều mà ai ai cũng mưu cầu trong cuộc sống này. Với một số người, hạnh phúc là một định nghĩa gì đó khá to tát và xa vời, chính bởi vậy, họ tìm hoài, tìm mãi vẫn không thấy nó ở đâu. Tuy nhiên, với một số người khác, hạnh phúc lại đến từ những thứ rất vụn vặt, rất giản đơn.
Ngoài gia đình, thực tế xung quanh có rất nhiều thứ, rất nhiều việc có thể khiến bạn bất giác mỉm cười rồi vui cả ngày. Một nụ cười khích lệ từ người lạ vào buổi sáng bạn gặp đầy bực dọc, kiểm tra ví thấy vẫn đầy tiền, người bạn thích bỗng nhiên tỏ tình với bạn, được gặp idol mình hâm mộ 10 năm trời... Hạnh phúc nhỏ bé như vậy thôi!
Mưa gió bão bùng thay vì phải chen chúc ngoài đường ướt át, bẩn thỉu thì việc được nằm nhà quả là điều tuyệt vời còn gì
Boss mèo dẫu có kiêu căng, chảnh đi chăng nữa thì thỉnh thoảng khi boss nằm gọn trong lòng bạn, lúc ấy bạn sẽ thấy thỏa mãn lắm
Cảm giác được hít hà mùi sách mới, đọc ngấu nghiến từng con chữ rồi chiêm nghiệm về nó có thể khiến một ngày của bạn trở nên thú vị hơn
Có bạn có bè lại có crush ở bên, okay, bạn là người hạnh phúc nhất trần đời rồi!
Con gái chẳng cần người yêu đâu, con gái chỉ cần một hội chị em sẵn sàng ở bên chia sẻ mọi thứ thôi
Các chàng trai cũng đôi khi bỗng trở nên dịu dàng với chút ngọt ngào họ nhận được từ cô gái mà họ yêu
Thế giới rộng lớn là thế, không đi ngắm nhìn thì quả là phí phạm
Khi tài chính vững vàng, bạn làm gì cũng thấy tự tin hơn. Và như người ta nói đấy, hạnh phúc có thể không mua được bằng tiền nhưng rất nhiều tiền thì lại có thể
Thanh xuân sẽ trọn vẹn biết bao nhiêu khi có sự đồng hành của thần tượng, người có thể ở một nơi rất xa nhưng lại trở thành nguồn cảm hứng dành cho bạn
Và sau tất cả, tình yêu vẫn là thứ dễ dàng khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất!