Quấy rối phụ nữ, bị cắt “của quý” phải nhập viện

Phạm Nghĩa, Theo Người Lao Động 23:16 27/12/2018

Một phụ nữ trung niên Ấn Độ đã cắt đứt bộ phận sinh dục của một người đàn ông 25 tuổi, sau đó đưa kẻ quấy rối tới bệnh viện điều trị.

Cảnh sát Ấn Độ ngày 27-12 nói với Reuters rằng vụ việc xảy ra ở TP Mumbai cách đó 2 ngày. Một phụ nữ 42 tuổi đã nhờ 2 người đàn ông dụ kẻ quấy rối đến một nơi hẻo lánh rồi dùng dao cắt đứt bộ phận sinh dục của gã.

Trả lời thẩm vấn, người phụ nữ cho biết gã này là hàng xóm của bà và nhiều lần quấy rối mình. Vì vậy, bà quyết định dạy cho gã một bài học.

Sau khi ra tay, nhận thấy kẻ quấy rối có thể tử vong nên người phụ nữ đã đưa gã đến bệnh viện. Cảnh sát cho biết cả con dao gây án và "của quý" của người đàn ông đều đã được thu hồi.

"Bệnh nhân phải thở bằng máy và đang trong tình trạng nguy kịch" - một bác sĩ tại bệnh viện thông báo.

Quấy rối phụ nữ, bị cắt “của quý” phải nhập viện - Ảnh 1.

Cảnh sát đã tạm giữ người phụ nữ - mẹ của 2 đứa con - cùng 2 người đàn ông liên quan để điều tra. Bước đầu, cảnh sát cho biết thanh niên 25 tuổi từng bảo với chồng của người phụ nữ rằng gã yêu bà khiến cặp đôi xảy ra xích mích.

Hồi năm 2017, một phụ nữ ở Ấn Độ cũng cắt đứt bộ phận sinh dục của một người đàn ông sau khi ông ta cố gắng cưỡng hiếp cô tại nhà riêng ở bang Kerala.

Bạo lực tình dục và quấy rối phụ nữ trở thành mối lo ngại ngày càng tăng ở Ấn Độ trong những năm gần đây. Cảnh sát và chính phủ Ấn Độ bị chỉ trích vì không đảm bảo an toàn tại các thành phố lớn. Tính trung bình, có hơn 100 vụ cưỡng hiếp được ghi nhận mỗi ngày ở nước này vào năm 2016.