Quật ngã Barca, Sociedad gia tăng hấp dẫn cho cuộc đua vô địch

Tuổi trẻ, Theo 07:13 10/04/2016

Rạng sáng 10-4, ở vòng 32 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), Real Sociedad đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại đội đầu bảng Barcelona 1-0 trên sân Anoeta.

Quật ngã Barca, Sociedad gia tăng hấp dẫn cho cuộc đua vô địch - Ảnh 1.

     Niềm vui của các cầu thủ Real Sociedad sau khi mở tỉ số. Ảnh: Reuters

Trước một Barcelona mạnh hơn hẳn, Real Sociedad đã chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu. Và đội chủ nhà đã thành công với lối chơi này khi tìm được bàn thắng ngay trong pha tấn công đầu tiên.

Phút 5, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Xabier Prieto đã có quả tạt chính xác cho Mikel Oiarzabal bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Claudio Bravo, đưa Real Sociedad vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng sớm càng giúp Real Sociedad có cơ sở để chơi phòng ngự. Vì thế, dù Barcelona kiểm soát bóng áp đảo (75%), nhưng mỗi khi đội khách đưa bóng áp sát khu vực 16m50, đều bị hàng phòng ngự số đông của Real Sociedad đánh bật ra.

Quật ngã Barca, Sociedad gia tăng hấp dẫn cho cuộc đua vô địch - Ảnh 3.

     Messi bất lực trước hàng phòng ngự số đông của Real Sociedad. Ảnh: Reuters

Phải đến cuối hiệp 1, Barcelona mới áp sát được khung thành thủ môn Rulli. Nhưng trong lần hiếm hoi vượt qua được hàng phòng ngự số đông của Real Sociedad, tiền vệ Arda Turan lại dứt điểm không thành công trong tư thế trống trải, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Barcelona.

Bế tắc trong tấn công, HLV Luis Enrique tung thêm Andres Iniesta, Jordi Alba, Ivan Rakitic vào sân trong hiệp 2 và các cơ hội nguy hiểm cũng xuất hiện nhiều hơn. Phút 50, Messi có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Rulli sau đường chuyền của Iniesta. Tuy nhiên do nôn nóng, tiền đạo này thực hiện pha đá nối ngay và đã sút trượt bóng.

Quật ngã Barca, Sociedad gia tăng hấp dẫn cho cuộc đua vô địch - Ảnh 4.

     Nỗi thất vọng của các cầu thủ Barcelona sau trận thua Real Sociedad. Ảnh: Reuters

Những pha hãm thành tiếp tục được tạo ra và Messi một lần nữa được trao cơ hội ở phút 73 sau nỗ lực khống chế và chuyền bóng rất đẹp của trung vệ Gerard Pique. Nhưng một lần nữa ngôi sao người Argentina lại gây thất vọng khi không đánh bại được thủ môn Rulli từ cự li chừng 10m.

Cuối trận, Barcelona lại có thêm một cơ hội nữa nhưng một lần nữa Messi lại tỏ ra vô duyên khi đánh đầu vào ngay vị trí thủ môn Rulli trong tư thế không người kèm.

Không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng, Barcelona đành chấp nhận ra về tay trắng. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Enrique và trận thua này đã giúp cho cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga trở nên hấp dẫn hơn. Sau vòng 32, Barcelona vẫn dẫn đầu với 76 điểm nhưng hiện họ chỉ còn hơn đội xếp thứ hai Atletico Madrid 3 điểm và đội xếp thứ ba Real Madrid 4 điểm.