Với một pha xâu kim ở phút 25, Torres đã giúp Atletico Madrid vượt lên dẫn trước Barcelona 1-0 ngay trên sân Nou Camp trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2015/16.
Chỉ 4 phút sau bàn mở tỉ số, cựu tiền đạo Chelsea nhận thẻ vàng đầu tiên. Đến phút 35, Torres phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân và với lợi thế hơn người, Barcelona đã lội ngược dòng thắng lại 2-1 với cú đúp bàn thắng của Luis Suarez.
Sau trận, các cựu trọng tài Tây Ban Nha đều khẳng định vua sân cỏ Felix đã đúng khi rút thẻ vàng thứ 2 dành cho Torres. Nhưng phần lớn cổ động viên đều nghĩ đến thuyết âm mưu khi cho rằng Barcelona một lần nữa lại được UEFA hậu thuẫn.
Trên mạng xã hội, tràn ngập từ UEFAlona, ám chỉ Barcelona là con cưng của UEFA, được đem ra giễu cợt. Thống kê cũng chỉ ra rằng, có tới 30 cầu thủ đối phương bị đuổi khỏi sân trong những trận đấu với Barcelona ở Champions League, cao hơn hẳn so với Bayern (20), Arsenal (18), Real Madrid, PSV (cùng 16), Man United, Porto, Lyon và Galatasaray (cùng 14).
Mặc dù giành chiến thắng 2-1, nhưng khả năng vào bán kết của gã khổng lồ xứ Catalan vẫn còn bỏ ngỏ bởi thầy trò HLV Luis Enrique vẫn còn trận lượt về đầy khó khăn với Atletico trên sân Vicente Calderon ngày 14/4 tới.
Phản ứng của người hâm mộ về các thẻ phạt cho Torres.
Thành tích ghi bàn của Torres trước UEFAlona quá tốt. Nhưng không hiểu vì sao anh ấy bị đuổi. Thẻ vàng đầu tiên rõ ràng không cần thiết.
Torres phạm 2 lỗi và bị đuổi mà không hề được cảnh báo lần nào?
Hai trận gần nhất của Barca, 2 cầu thủ bị đuổi, 1 bàn hợp lệ bị từ chối.
12 đá với 10 người trở thành phong cách mới của Barca.
Barcelona thua rồi. Trọng tài đã giúp họ. UEFAlona.
UEFALONA lại nữa rồi. Lần thứ bao nhiêu rồi vậy!!