Quan điểm gây sốt: “Ông chồng lúc nào cũng muốn ăn cơm vợ nấu là người ích kỷ”

Ngân Hà, Theo Thời Đại 14:46 29/04/2018

Bài chia sẻ bóc trần sự thật câu nói: “Anh chỉ ăn được mỗi cơm vợ nấu” của Hotmom Nguyễn Ngọc Trà My nhận được sự tán thành của hội chị em.

"Anh chỉ ăn được mỗi cơm vợ nấu" – câu nói khiến phụ nữ bị...ảo tưởng!

Nổi lên từ năm 2007 với các bài viết, chia sẻ về cách chăm sóc, nuôi dạy con, những bài viết hữu ích về kinh nghiệm làm đẹp, vấn đề gần gũi của chị em phụ nữ, chị Nguyễn Ngọc Trà My được cộng đồng mạng thời đó ưu ái đặt cho biệt danh là Hotmom.

Đến nay, khi đã là mẹ của ba con nhỏ, chị vẫn giữ được độ hot của mình trong cộng đồng các bà mẹ trẻ.

Mới đây, Hotmom Trà My đã có bài chia sẻ "vạch trần" chiêu khen ngợi của các ông chồng dành cho vợ, đó là vợ mình nấu ăn ngon và chỉ ăn được cơm vợ nấu, khiến chị em phụ nữ cảm thấy hạnh phúc và tự hào.

Quan điểm gây sốt: “Ông chồng lúc nào cũng muốn ăn cơm vợ nấu là người ích kỷ” - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Ngọc Trà My được cộng đồng mạng ưu ái đặt biệt danh Hotmom.

Bài viết đưa ra quan điểm khá mới mẻ khiến nhiều chị em vỡ lẽ và gật gù tán thành, thể hiện qua hơn 12 nghìn lượt thích và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nội dung bài chia sẻ của Hotmom Trà My:

"Đứa bạn mình kể, sau khi hai đứa ly hôn, người yêu mới của chồng nó rất tự hào rằng cô ấy nấu ăn ngon, rằng thì là chồng cũ nó mê đồ ăn cô ấy đến độ một ngày không ăn sẽ không chịu được. Cô người yêu mới còn bóng gió dạy bạn mình hãy học nấu ăn để giữ chân đàn ông.

Bởi vì cô người yêu đó không biết sự thật bạn mình nấu ăn tuyệt đỉnh, cô ấy không biết ngày xưa anh ta cũng dùng chiêu khen ngợi này với bạn mình, cô ấy không biết chỉ vì hão huyền tưởng thế là hay, mà bạn mình dù mệt cũng không dám ăn hàng, lúc nào cũng bếp núc nấu nấu nướng nướng phục vụ người đàn ông bội bạc kia.

Chỉ vì, anh ta nói: "Anh chỉ ăn được mỗi cơm vợ nấu".

Phụ nữ hay bị ảo tưởng bởi câu nói này. Nấu ăn là điều ai cũng làm được, ở phạm vi gia đình, nấu ăn thật sự rất dễ.

Mình thấy những ông chồng lúc nào cũng nhất định muốn ăn cơm vợ nấu là những người ích kỷ. Vợ đi làm về muộn 8-9 giờ tối, chồng vẫn chờ vợ về nấu ăn, ăn xong rửa bát tắm gội là kiệt sức rồi.

Cuối tuần vợ dậy sớm đi chợ mua đồ tươi ngon về đứng bếp cả buổi, ông chồng nằm ngủ tới trưa mới dậy, ra bàn ăn tấm tắc khen ngon, vợ nghe thế sung sướng trong lòng, không nghĩ rằng chỉ vì thế mà mất toi ngày ChNhật.

Quan điểm gây sốt: “Ông chồng lúc nào cũng muốn ăn cơm vợ nấu là người ích kỷ” - Ảnh 2.

Chị Trà My bên gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.

Tại sao hai đứa không cùng ngủ nướng, rồi dậy trang điểm lộng lẫy xinh tươi, diện váy đẹp, cùng dắt tay nhau đi xem phim và ăn nhà hàng, để đời thảnh thơi, không hôi mùi hành mỡ?

Nhiều ông chồng luôn miệng khen cơm vợ nấu ngon nhất, nhưng lần nào ăn ở quán cũng vét sạch đĩa, hỏi ngon không lắc đầu, điêu thế! Không ngon mà ăn như thần lợn nhập ấy.

Hoặc, vợ có hẹn đi cà phê chụp hình với nhóm bạn gái, nhưng vì chồng kêu anh thích ăn món này món kia nên phải đến muộn, để còn ở nhà kịp nấu cho xong các món chồng thích ăn, rồi mới vội vàng phi đến chỗ hẹn.

Nhà hàng đóng cửa hết rồi sao? Đầu bếp chuyên nghiệp nấu ăn không ngon bằng các chị? Sao phải khổ thế?

Nấu ăn ngon thì bớt bớt nấu thôi, lâu lâu nấu cho một bữa chồng mới cảm động, mới thấy quý. Ngày nào cũng nấu đủ ba bữa chẳng phải hay gì đâu, lỡ có hết yêu chia tay là anh ta quên ngay các món vợ từng nấu, anh ta thậm chí nói với bạn gái rằng vợ anh ta chẳng biết nấu ăn, chỉ có cô người yêu mới là nấu ăn đỉnh nhất.

Nếu có vì yêu vì thương, đàn ông sẽ không thích nhìn vợ vất vả, sẽ thích chăm lo cho cô ấy, sẽ tự hào khi cô ấy xinh đẹp yêu đời... chứ không phải yêu chỉ vì được cô ấy phục vụ đủ những bữa cơm".

Phụ nữ hãy đừng tự biến mình thành nô lệ

Câu chuyện mà chị Trà My chia sẻ khiến không ít chị em vỡ lẽ khi nhận ra rằng, hóa ra lâu nay mình đã vì chiêu khen ngợi như rót mật vào tai của người bạn đời mà chịu nhiều vất vả.

Từ sau bài viết này, nhiều bà vợ khẳng định đã đến lúc cần "giải phóng" bản thân khỏi việc bếp núc.

Quan điểm gây sốt: “Ông chồng lúc nào cũng muốn ăn cơm vợ nấu là người ích kỷ” - Ảnh 3.

"Phụ nữ đừng tự biến mình thành nô lệ!" - Đó là thông điệp mà Hotmom Trà My nhắn gửi đến các bà vợ.

Chị Tâm Phan bình luận khá gay gắt: "Chuẩn. Khi đã bị nô lệ hóa bằng những lời có cánh thì ráng mà cắn răng chịu đựng khổ cực. Cho nên mấy lớp dạy nấu ăn để giữ chồng thật ấu trĩ. Sao chồng không phải cố làm việc nhà, chiều chuộng vợ để giữ vợ?

Tự dưng hạ thấp tư cách đi làm nô lệ để mong giữ chồng. Thật vô lý hết sức!"

Facebook Vũ Xuân Huyền thì kể câu chuyện khá dí dỏm của mình: "Nhà mình chồng mà thông báo: "Tối nay anh không ăn cơm"mình cất hết đồ ăn đã nấu vào tủ lạnh, hai mẹ con đi nhậu và hôm sau cho chồng ăn lại nguyên đồ ế trong tủ. Cấm cãi. Tội gì phải khổ!"

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, không thể phủ nhận vai trò của người phụ nữ, người vợ, người mẹ trong việc chăm sóc gia đình, chồng con, thể hiện qua việc chăm chút từng bữa ăn ngon.

Chủ nhân bài viết, bà mẹ ba con Trà My cũng khẳng định chuyện nấu ăn ngon là tốt và cần thiết. Bản thân chị từng chia sẻ rất nhiều bí quyết chuẩn bị những bữa ăn ngon, đầy đủ dưỡng chất cho gia đình.

Quan điểm gây sốt: “Ông chồng lúc nào cũng muốn ăn cơm vợ nấu là người ích kỷ” - Ảnh 4.

Tuy nhiên, phụ nữ đừng tự biến mình thành nô lệ! Đó là thông điệp mà bà mẹ ba con muốn gửi gắm đến các bà vợ.

Chị Trà My tâm sự: "Nấu ngon là tốt, nhưng nhắm thấy mệt thì nghỉ, cuối tuần không vào bếp, có hẹn với bạn thì đi ăn ngoài, đơn giản thế thôi.

Mình trước khi lấy chồng chẳng bao giờ bếp núc, nhưng mình chỉ cần nửa năm học nấu là món nào cũng nấu ngon.

Mình tin những người vợ khác cũng nấu ngon như thế. Núi cao có núi cao hơn. Bớt tưởng bở mình là nhất, không có mình chồng sẽ chết đói đi thì đời mới hết khổ"

Nickname Nguyễn Hoàng Anh cũng đồng tình với quan điểm này: "Nhiệt liệt ủng hộ cả việc học nấu ăn (vì đó là kỹ năng sống cần thiết, nhất là để phục vụ mình) lẫn việc khuyến khích chồng nấu cho mình ăn và ăn ngoài khi quá mệt hay nhân ngày kỷ niệm. Không làm nô lệ cho ai cả trừ bản thân mình!"

Hiện bài viết này vẫn đang nhận được sự quan tâm của dân mạng. Nhiều chị em "mách nhỏ" nhau đọc và ghi nhớ để giải phóng bản thân khỏi áp lực trong cuộc sống.