Quần áo rơi xuống ban công nhà hàng xóm, mẹ bày cách cho con trai xuống lấy tạo ra cảnh rùng mình, dân mạng bức xúc thốt lên: "Vô cảm"

L.T, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 19:11 15/02/2022

Đây quả là một cảnh tượng "hiếm có khó tìm", mà đúng hơn là chưa từng thấy...

Truyền thông và mạng xã hội ở Ấn Độ đang xôn xao về một đoạn video ghi lại cảnh đứa trẻ lủng lẳng bám vào chiếc váy sari do người mẹ kéo từ bên trên.

Nhìn qua thì tưởng một vụ giải cứu ngoạn mục của người mẹ đang cứu mạng đứa con tội nghiệp sắp bị rơi xuống ban công. Nhưng thực tình, câu chuyện phía sau lại hoàn toàn ngược lại, bà mẹ "vô tâm, vô trách nhiệm" này đã đẩy con mình vào nguy hiểm chỉ vì sự lười không thể chấp nhận được.

Cậu bé bị mẹ sai đu dây xuống tầng dưới lấy quần áo

Theo đó, gia đình này sống ở căn hộ trên tầng 10 của tòa nhà chung cư ở Faridabad, miền Bắc Ấn Độ. Họ phơi quần áo ở ban công nhưng không may có món đồ rơi xuống ban công tầng dưới. Theo lẽ thường, người phụ nữ chỉ việc bước vài bước xuống bậc cầu thang để gõ cửa nhà hàng xóm và xin lại đồ hoặc nhờ ban quản lý tòa nhà giúp đỡ. Nhưng không, cô ta nghĩ ra cách tưởng là thông minh nhưng lại bị chửi vuốt mặt không kịp.

Cô ta bảo đứa con trai nhỏ của mình bám vào chiếc sari (trang phục của phụ nữ Ấn Độ) rồi đu xuống tầng dưới để nhặt đồ.

Cảnh tượng rùng rợn đến mức người ta phải thốt lên: "Đỉnh cao của sự bất cẩn, vô cảm và vô trách nhiệm".

Quần áo rơi xuống ban công nhà hàng xóm, mẹ bày cách cho con trai xuống lấy tạo ra cảnh rùng mình, dân mạng bức xúc thốt lên: Vô cảm - Ảnh 2.

Cảnh tượng rùng rợn đến mức người ta phải thốt lên: "Đỉnh cao của sự bất cẩn, vô cảm và vô trách nhiệm".

Một cảnh sát Ấn Độ tên Dipanshu Kabra, người đã chia sẻ đoạn video về vụ việc kinh hoàng, bày tỏ sự bàng hoàng khi một người mẹ có thể liều lĩnh như vậy trong khi cô ta hoàn toàn có thể giải quyết sự việc theo hướng đơn giản hơn rất nhiều. Anh nói thêm: "Cô ta không có quyền mạo hiểm mạng sống của con mình".

Đoạn video quay cảnh đứa trẻ (không rõ tên tuổi) đứng trên lan can ban công tầng 9. Sau đó, cậu bé nắm chắc vào chiếc sari lủng lẳng trước khi mẹ và một người phụ nữ lớn tuổi, người được cho là bà nội, từ từ kéo cậu bé trở lại tầng trên. Trên ban công có 4 người lớn đứng nhưng không một ai can ngăn.

Quần áo rơi xuống ban công nhà hàng xóm, mẹ bày cách cho con trai xuống lấy tạo ra cảnh rùng mình, dân mạng bức xúc thốt lên: Vô cảm - Ảnh 3.

Sau đó, người quay video cảnh nguy hiểm này đã phóng to màn hình ra để có thể nhìn rõ độ cao của ban công, trước khi nhận xét rằng cậu bé sẽ không bao giờ sống sót nếu cậu không nắm chặt được sợi vải. Mẹ của cậu bé giờ đã thừa nhận rằng những gì cô đã làm là vô cùng liều lĩnh.

Một trong những người hàng xóm của người phụ nữ, tên Parveen Saraswat, nói với các phóng viên rằng người phụ nữ đã không cố gắng liên lạc với bất kỳ ai cũng trong tòa nhà để được giúp đỡ sau khi nhận ra rằng không có ai ở trên căn hộ tầng 9.

Những người quản lý khu chung cư Florida ở Faridabad's Sector 82 đã viết một lá thư cho người phụ nữ yêu cầu cô giải thích về hành động liều lĩnh vào ngày 6 tháng 2.

Nguồn: Daily Star
https://afamily.vn/quan-ao-roi-xuong-ban-cong-nha-hang-xom-me-bay-cach-cho-con-trai-xuong-lay-tao-ra-canh-rung-minh-dan-mang-buc-xuc-thot-len-vo-cam-20220215112516052.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày