PSG vỡ trận, Chelsea đoạt chức vô địch theo kịch bản “để đời”

Tiểu Lâm Mộc, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 06:50 14/07/2025
Chia sẻ

Rất ít người có thể hình dung PSG đang thắng như chẻ tre, rốt cuộc lại sụp đổ trước Chelsea theo cách chóng vánh đến thế.

Hơn 81 ngàn CĐV trên sân MetLife ở Mỹ và hàng triệu người theo dõi trận chung kết Club World Cup qua truyền hình, có lẽ đều phải ngỡ ngàng với cái cách mà PSG, đội vừa hạ Real tới 4-0, lại dễ dàng vỡ trận trước Chelsea.

Ở trận chung kết, không phải là phong cách tấn công “huỷ diệt” của PSG mà chính bản lĩnh của Chelsea mới thực sự lên ngôi.

Đại diện từ nước Anh nhập cuộc cực kỳ chủ động. Thay vì phòng ngự phản công trước PSG HLV Enzo Maresca đã khuyến khích các học trò đẩy cao và tấn công ngay từ đầu. Ngay phút thứ 7, Chelsea đã đe doạ khung thành PSG, tiếc rằng cú cứa lòng của Palmer lại chệch khung thành trong gang tấc.

Sau khoảng 15 phút đầu tiên có phần lép vế, PSG cũng sốc lại đội hình, dần giành lại thế trận. Thế nhưng, đúng vào thời điểm nhà đương kim vô địch Champions League vừa tạo được vài cơ hội nhưng không mấy nguy hiểm, Chelsea đã tung ra “đòn trừng phạt” để hạ gục đối thủ.

Phút 21, Chelsea đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ khoảnh khắc toả sáng của Cole Palmer. Tiền đạo người Anh đã tung cú sút chân trái chìm vào góc xa không cho thủ môn Donnarumma cơ hội cản phá.

PSG vỡ trận, Chelsea đoạt chức vô địch theo kịch bản “để đời”- Ảnh 1.

Palmer có trận đấu cực kỳ xuất sắc.

Bàn thắng khá sớm của Chelsea càng giúp trận chung kết trở nên hấp dẫn hơn. PSG trong thế bị dẫn bàn buộc phải dâng đội hình lên cao hơn. Tuy nhiên, trong một ngày “công cùn thủ kém”, đội bóng từ Paris lại không gây ra được nhiều khó khăn cho đội hình được tổ chức rất chặt chẽ của Chelsea.

Khi còn đang loay hoay trên mặt trận tấn công, PSG tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh với bàn thua thứ 2 ở phút 29. Từ đường bóng dài xuống cánh phải, lại là tiền đạo Palmer tự do di chuyển, bó vào trong và dứt điểm thành bàn.

“Cơn ác mộng” tiếp tục ập đến với PSG bởi bàn thua ở phút 43. Lại là Palmer gieo ác mộng cho đối thủ. Ngôi sao người Anh có đường chọc khe xuất sắc cho Joao Pedro, người dễ dàng đánh bại Donnarumma và nâng tỷ số lên 3-0.

PSG vỡ trận, Chelsea đoạt chức vô địch theo kịch bản “để đời”- Ảnh 2.

Chelsea thi đấu quá xuất sắc ở chung kết.

Công bằng mà nói, tỷ số 3-0 ngay từ hiệp 1 là hết sức bất ngờ, nhưng nó cũng là hệ quả từ việc PSG đã không còn là chính mình. Nhà vô địch Champions League thi đấu quá tệ, để lộ nhiều khoảng trống, để Chelsea thoải mái di chuyển, phối hợp và dứt điểm thành bàn.

Với việc bị dẫn tới 3 bàn, PSG hoàn toàn bất lực trong hiệp 2. Đội bóng nước Pháp cũng tạo được một số cơ hội, song Dembele và các đồng đội lại không thể nào tận dụng được, trong ngày mà thủ môn Sanchez chơi xuất sắc để cứu thua.

Đến cuối trận, PSG còn nếm mùi cay đắng khi Neves nhận thẻ đỏ vì hành vi giật tóc của Cucurella. Tất nhiên với chỉ 10 người trên sân, đội bóng nước Pháp chẳng thể nào làm nên cuộc ngược dòng, thậm chí bất lực trong việc ghi bàn gỡ danh dự.

PSG vỡ trận, Chelsea đoạt chức vô địch theo kịch bản “để đời”- Ảnh 3.

PSG có trận chung kết rất đáng quên.

Chelsea thắng chung cuộc 3-0, ngạo nghễ vô địch Club World Cup 2025. Đại diện thành London có lần thứ 2 lên ngôi vô địch ở giải đấu này. Trong khi đó, PSG sẽ chỉ còn biết tự trách mình sau trận đại bại.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 3-0 PSG

Ghi bàn:

Chelsea: Palmer 22', 30', Pedro 43'

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella, Reece James, Caicedo, Neto, Enzo Fernandez, Palmer, Pedro

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Doue, Dembele

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày