Pitch Perfect 3 - Sự nổi loạn "không" hoàn hảo

Splendid River, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/12/2017

Nhóm hát acapella Bellas của trường đại học Bardens tụ họp lại để đem tới khán giả một màn trình diễn cuối cùng… vô cùng nhạt nhòa trong "Pitch Perfect 3".

Pitch Perfect của năm 2012 với nữ diễn viên đang lên Anna Kendrick trong vai chính Beca đã gây bất ngờ cho cả khán giả lẫn giới chuyên môn bằng một màn trình diễn độc đáo, gây ấn tượng mạnh, hài hước trong sáng, và cả những bài hát khó quên.

Phần 2 của phim ra mắt vào năm 2015 không thực sự kế thừa được những điều "tinh túy" nhất từ trước đó, nhưng cũng khó có thể nói là quá tệ khi vẫn đem lại những ca khúc bắt tai và được dàn dựng công phu. Thật tiếc, tới phần cuối cùng, nhóm bè Bellas dường như đã hoàn toàn bỏ cuộc trong việc kể một câu chuyện có đầu đuôi.

Pitch Perfect 3 - Sự nổi loạn không hoàn hảo - Ảnh 1.

Pitch Perfect 3 đưa các nhân vật thân quen như Beca, Aubrey (Anna Camp), Fat Amy (Rebel Wilson), Chloe (Brittany Snow), và các thành viên khác của Bellas trở lại sân khấu âm nhạc sau 3 năm kể từ khi họ giành chiến thắng trong giải thi đấu acapella toàn thế giới ở phần trước.

Cuộc sống thực bên ngoài ánh đèn sân khấu dường như không được "hào nhoáng" với bất cứ ai trong bọn họ, đặc biệt là Beca khi cô đã từ bỏ công việc sản xuất âm nhạc vốn ấp ủ từ khi còn đi học. Tour diễn USO phục vụ quân đội Mỹ khắp châu Âu do Aubrey sắp xếp chính là một cơ hội tuyệt vời để họ tạm gác lại những rắc rối cá nhân để một lần nữa thỏa sức hát ca cùng nhau trên những sân khấu tràn ngập năng lượng.

Pitch Perfect 3 - Sự nổi loạn không hoàn hảo - Ảnh 2.

Lần họp mặt cuối cùng của nhóm Bellas được chỉ đạo bởi nữ đạo diễn Trish Sie tiếp nối truyền thống của phim khi đưa vào các bài hát được dàn dựng và thiết kế đẹp mắt, đã tai. Phần âm nhạc đã làm tốt vai trò của mình trong việc giúp các nhân vật trong phim phô diễn giọng ca đa dạng cũng như tài năng của họ với thể loại acapella. Một điều hay khác từng được yêu thích ở các phần trước cũng được mang trở lại ở phần này là những pha hài hước, lời thoại "nhí nhố" vẫn tiếp tục làm cho khán giả phải cười ngả nghiêng vì sự tự nhiên, khai thác tính cách riêng của từng nhân vật mà không quá gượng ép.

Pitch Perfect 3 - Sự nổi loạn không hoàn hảo - Ảnh 3.

Nhưng tổng thể của Pitch Perfect 3 lại cho người xem cảm giác như đây là một video âm nhạc chỉ toàn pha trò mà không có một câu chuyện rõ ràng nào. Động cơ của các thành viên Bellas để nhận lời tham dự tour diễn USO chỉ được "lướt" qua không đầy 30 giây một cách chóng vánh trong một cảnh phim "hồi tưởng" vội vã. Trong khi đó, phần còn lại của phim không hề đưa ra cho họ những thử thách hay mối nguy nào thực sự khiến cho khán giả phải đồng cảm hay quan tâm tới hành trình mà họ đang theo đuổi.

Pitch Perfect 3 - Sự nổi loạn không hoàn hảo - Ảnh 4.

Mặc dù có sự xuất hiện của 2 ban nhạc mới chơi nhạc cụ hứa hẹn sẽ là những đối thủ đáng gờm khiến cho vị thế của các nàng Bellas phải lung lay trong show diễn quan trọng này, thế nhưng đây cũng là một nỗi thất vọng. Sau một chút khó khăn ban đầu, nhóm bè của Beca và các bạn dễ dàng lấy lại phong độ và nhanh chóng chiếm trọn trái tim các quân nhân trong suốt quá trình lưu diễn của mình từ nước này qua nước kia. Trong mạch chuyện chính của phim, họ hoàn toàn không hề gặp phải bất cứ trở ngại đáng chú ý nào, còn các đối thủ gần như không còn bất cứ vai trò gì trong phim.

Pitch Perfect 3 - Sự nổi loạn không hoàn hảo - Ảnh 5.

Trong một cố gắng để tạo ra kịch tính cho phim, biên kịch đã đưa vào những "chuyện bên lề" xoay quanh nhân vật Fat Amy, vốn là cội nguồn chính của những màn tấu hài, và cả những rắc rối không ngừng cho nhóm bạn. Lần này cũng không phải là ngoại lệ: Với sự xuất hiện bất ngờ của bố Amy – ông Fergus (John Lithgow), một cựu trùm tội phạm quốc tế khét tiếng từng bỏ rơi cô, câu chuyện của Pitch Perfect bỗng nhiên bị bẻ ngoặt sang một hướng khác.

Bộ phim "bất thình lình" trở thành phim hành động điệp viên với những pha chiến đấu "một chọi một trăm" không tưởng, và cả những kế hoạch này kia đi kèm với cháy nổ "đì đùng". Trong nháy mắt, bộ phim dường như quên mất mình là ai, hoàn toàn "lạc đề" vô cùng ngớ ngẩn, với những nhân vật hành xử hoàn toàn không đúng với tính cách của mình.

Pitch Perfect 3 - Sự nổi loạn không hoàn hảo - Ảnh 6.

Nghiêm trọng hơn, phần 3 của Pitch Perfect ở một khía cạnh nào đó đã làm mất đi sự khác biệt của mình so với những phim cùng thể loại. Việc Beca lựa chọn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, khai thác tài năng phối khí của cô, thay vì giọng ca là một trong số những điều giúp cho Pitch Perfect "lạ" và tươi mới hơn rất nhiều so với những phim "ca nhạc" mà khán giả vốn đã từng quen thuộc.

Và khán giả tưởng như đã được chứng kiến một cái kết có hậu cho nhân vật này ở phần 2, khi cô chính thức ký hợp đồng với một hãng âm nhạc lớn. Thế nhưng Pitch Perfect 3 lại hoàn toàn từ bỏ hướng đi đó để trở thành món "mì ăn liền" quá "bình dân" khi để cho Beca trở thành một ca sĩ độc lập.

Pitch Perfect 3 - Sự nổi loạn không hoàn hảo - Ảnh 7.

Ngoài ra, việc loại bỏ hoàn toàn 2 nhân vật nam chính là Jesse và Bumper đã từng được dành quá nhiều thời gian xây dựng từ trước đó, khiến cho những khán giả quan tâm đến mối quan hệ của họ với Beca và Fat Amy phải cảm thấy hụt hẫng.

Pitch Perfect 3 - Sự nổi loạn không hoàn hảo - Ảnh 8.

Pitch Perfect 3 thật ra vẫn là một lời chia tay đủ "cảm động" dành cho những fan trung thành của dòng phim này khi được chứng kiến lần cuối hội ngộ của nhóm Bellas, và nhìn lại những giây phút kỉ niệm của họ suốt 3 phần. Nhưng khán giả không thể không cảm thấy một sự cẩu thả "không hề nhẹ" về khía cạnh xây dựng kịch bản, làm cho bộ phim trở nên thiếu điểm nhấn, thiếu chiều sâu, không có kịch tính và cực kỳ nhạt nhòa. Nếu như bạn là một người yêu quý nhóm bè Bellas đầy cá tính này, phim vẫn vô cùng hài hước và dí dỏm, cũng như đầy ắp những ca khúc rộn ràng, vui tươi, nhưng cũng chỉ là một video âm nhạc lộn xộn mà thôi.