Phụ huynh thú nhận phải trốn vào nhà vệ sinh, cần hơn 2 ngày để "hồi phục" sau kỳ nghỉ với con

Trần Hà, Theo Thanh niên việt 22:14 21/07/2025
Chia sẻ

Khảo sát chỉ ra có 11% phụ phụ huynh cho biết đã giả vờ đi vệ sinh chỉ để được khóc hoặc có vài phút riêng tư trong kỳ nghỉ cùng các con, đặc biệt là con nhỏ.

Bạn nghĩ gì khi nghe đến hai chữ "kỳ nghỉ"? Có lẽ là sự thư giãn, thoát khỏi guồng quay công việc, tận hưởng thời gian bên gia đình. Nhưng với các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người có con nhỏ, kỳ nghỉ đôi khi chỉ là... một "level mới" của sự mệt mỏi thường ngày chăng?

Phụ huynh thú nhận phải trốn vào nhà vệ sinh, cần hơn 2 ngày để "hồi phục" sau kỳ nghỉ với con- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một khảo sát mới đây đã chứng minh điều này hoàn toàn có cơ sở. Bởi, với nhiều ông bố bà mẹ (không phải là tất cả) đi du lịch cùng con đôi khi chỉ là đang đổi địa chỉ trông con. Thay vì tận hưởng sự thư thái, họ vẫn phải lo chuẩn bị đồ ăn, dỗ con ngủ, xử lý những cơn quấy khóc bất chợt hay giải quyết hàng trăm tình huống phát sinh mà chỉ người có con nhỏ mới hiểu hết.

Và thế là, một kỳ nghỉ đáng ra phải giúp nạp lại năng lượng, lại vô tình trở thành... bài kiểm tra độ dẻo dai của thể lực, tinh thần và cả sự kiên nhẫn,... Khảo sát do Talker Research (đơn vị khảo sát thị trường có chuyên môn cao, được xác nhận bởi các tổ chức quốc tế) thực hiện trên 2.000 phụ huynh có con dưới 12 tuổi cho thấy, trung bình, các bậc cha mẹ cần tới gần 2 ngày rưỡi - cụ thể là 2,4 ngày để phục hồi sau một kỳ nghỉ cùng gia đình .

Và có tới 71% người tham gia thừa nhận họ cần  một kỳ nghỉ khác, không có trẻ em đi cùng, để thực sự nghỉ ngơi.

Phụ huynh thú nhận phải trốn vào nhà vệ sinh, cần hơn 2 ngày để "hồi phục" sau kỳ nghỉ với con- Ảnh 2.

Nhiều người cho biết họ cảm thấy muốn nghỉ ngơi sau chuyến du lịch. Ảnh minh họa.

Không ít phụ huynh cho biết sự yên bình của họ tan biến chỉ sau chưa đầy một tiếng kể từ khi chuyến đi bắt đầu. Nghe có vẻ khó tin, nhưng ai từng du lịch với trẻ nhỏ thì chắc sẽ... gật đầu cái rụp. Nởi mà chỉ cần một chút thay đổi thói quen sinh hoạt thôi, những đứa trẻ ngoan ngoãn ở nhà có thể lập tức hóa thân thành “quả bom cảm xúc”. Rồi nào là chuyến bay dài, kẹt xe, lệch múi giờ - tất cả như đang thi nhau thử độ kiên nhẫn của cha mẹ.

Trong lúc cố gắng cứu vãn tình hình, rất nhiều người lớn đã phải dùng đến đủ mọi “tuyệt chiêu”. Có tới 30% phụ huynh thừa nhận đã “hối lộ” con bằng đồ ăn vặt hay bánh kẹo để xoa dịu, 28% phải mua đồ chơi giữa chừng, và 26% thẳng thắn cho biết họ cho phép con mình sử dụng thiết bị điện tử không giới hạn, chỉ để đổi lấy vài phút yên tĩnh.

Vẫn có những những bậc phụ huynh sáng tạo hơn khi nghĩ ra trò chơi mới, kể chuyện, hát hò, hoặc dùng máy nghe nhạc để con vừa giải trí vừa tạm thời tách khỏi các thiết bị có ánh sáng xanh. Theo khảo sát, có tới 62% phụ huynh đã áp dụng cách này. Đây được cho là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh rất nhiều người cảm thấy bất lực trước việc kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của trẻ.

Phụ huynh thú nhận phải trốn vào nhà vệ sinh, cần hơn 2 ngày để "hồi phục" sau kỳ nghỉ với con- Ảnh 3.
Phụ huynh thú nhận phải trốn vào nhà vệ sinh, cần hơn 2 ngày để "hồi phục" sau kỳ nghỉ với con- Ảnh 4.

Nhiều gia đình cho bé xem điện thoại, hoặc bố mẹ cùng nhau tham gia các hoạt động mà con yêu thích. Ảnh minh họa.

Nhưng dù là dùng cách nào, căng thẳng khi đi du lịch cùng con nhỏ là có thật!

Chưa dừng lại ở đó, khảo sát này cũng chỉ ra rằng có 11% phụ phụ huynh (khoảng 220 bậc cha mẹ) cho biết họ đã giả vờ đi vệ sinh chỉ để được khóc hoặc có vài phút riêng tư. Có đến gần 2/3 người được hỏi cảm thấy áp lực phải tạo ra một chuyến đi hoàn hảo, trong khi thực tế thì có hàng chục thứ có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát.

Sarah Natchez, Giám đốc điều hành của công ty Yoto -đơn vị tài trợ cho cuộc khảo sát chia sẻ: “Các bậc phụ huynh đang phải xoay xở giữa những cơn cáu giận, những thay đổi tâm trạng thất thường, và áp lực phải biến mọi khoảnh khắc trở nên kỳ diệu. Nghiên cứu này cho thấy rõ sự sáng tạo và sức bền mà cha mẹ cần có để duy trì sự bình yên".

Dù vậy, điều mà Sarah muốn nhấn mạnh không phải là làm sao để có một kỳ nghỉ trọn vẹn, không drama mà là học cách chấp nhận và tận hưởng cả những khoảnh khắc hỗn loạn ấy: "Cuối cùng, điều quan trọng không phải là một hành trình hoàn hảo mà là tạo ra những kỷ niệm, dù là những kỷ niệm lộn xộn.

Dù là những tiếng cười khúc khích trên ghế sau hay những chiếc bánh cupcake cho bữa sáng tại sân bay, những khoảnh khắc không hoàn hảo này sẽ luôn ở lại với các gia đình rất lâu sau khi chuyến đi kết thúc."

Phụ huynh thú nhận phải trốn vào nhà vệ sinh, cần hơn 2 ngày để "hồi phục" sau kỳ nghỉ với con- Ảnh 5.
Phụ huynh thú nhận phải trốn vào nhà vệ sinh, cần hơn 2 ngày để "hồi phục" sau kỳ nghỉ với con- Ảnh 6.

Các bà mẹ thường tất bật với chuyện chăm con trong cả suốt chuyến đi chơi dài. Ảnh minh họa.

Thế nên nếu bạn vừa kết thúc kỳ nghỉ cùng con và thấy mình còn mệt hơn trước khi đi, thì đừng thấy lạ. Bạn không hề cô đơn trong cuộc chơi này. Và biết đâu đấy, chính những ngày “đầu bù tóc rối” ấy mới là thứ sau này bạn sẽ nhớ mãi.

Nhiều cư dân mạng cũng đồng tình với quan điểm này. Nhiều người cho rằng các kỳ nghỉ khi có con cái đi cùng luôn khiến họ "rối rắm" hơn cả ngày thường, song ngược lại đó cũng là niềm vui. Bởi, cả gia đình được đồng hành cùng nhau, có những kỷ niệm đáng nhớ, những bức ảnh đẹp,...

Nguồn: yourtango

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày