Phụ huynh Hà Nội chia sẻ: "Cảm ơn đã dừng học thêm! Con tôi từ 'em chã' giờ biết tự đi xe bus và nấu cơm 3 món!"

Thanh Hương, Theo Đời sống & Pháp luật 16:37 10/03/2025
Chia sẻ

Theo anh Hải Long, gia đình anh đã có những chuyển biến tích cực từ sau khi dừng học thêm ở trường.

Anh Hải Long (42 tuổi, Hà Nội) có con trai đang học lớp 8. Thời điểm Thông tư 29 có hiệu lực, con anh bắt đầu học 3 tiết từ thứ 3 đến thứ 5, hai ngày thứ 2 và thứ 6, con chỉ học buổi sáng. Những thay đổi này ban đầu khiến gia đình anh xáo trộn. 

Vợ anh phải dậy sớm hơn những ngày thứ 2 và thứ 6 để nấu cơm trưa cho con. Ngủ không đủ giấc khiến chị díp mắt, gà gật trên đường đi làm. Thứ 3, thứ 4, thứ 5, con được tan học lúc 4h, vợ chồng lại phải đặt xe ôm công nghệ đến chở con về. Có một hôm trời mưa bụi lây phây thôi nhưng tiền xe tăng tới gấp đôi, mà phải chờ cả 20 phút mới có người nhận cuốc xe.

"Ngẫm lại, tôi thấy trước giờ do nghĩ con bận học nên tôi có phần chiều con thái quá. Ngày xưa, tôi mới lớp 4, lớp 5 đã biết nấu cơm, dọn nhà phụ mẹ. Nhưng giờ con trai tôi đến cắm nồi cơm cũng không xong. Hoàn toàn như một "em chã", anh Hải Long chia sẻ.

Phụ huynh Hà Nội chia sẻ: "Cảm ơn đã dừng học thêm! Con tôi từ 'em chã' giờ biết tự đi xe bus và nấu cơm 3 món!"- Ảnh 1.

Việc dừng học thêm ban đầu khiến gia đình anh Hải Long xáo trộn (Ảnh minh họa)

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi!

Thay vì cứ rầu rĩ, trách này trách kia khiến cuộc sống gia đình xáo trộn, anh Hải Long quyết định nhân cơ hội này để "cải tổ" lại con trai. Con vốn không bị say xe nên thay vì tốn tiền đưa đón, anh quyết định dạy cho con tự đi xe bus. 

"Tôi dắt con đi làm vé xe bus, dạy con từ nhà mình đến trường phải đi những chặng nào, thời gian các tuyến xe ra sao và cùng con ngồi thử một số chặng", anh Hải Long chia sẻ. Ban đầu, con trai anh còn phụng phịu không thích, nhưng thấy bố mẹ kiên quyết thì cũng phải nghe.  

Sau 3, 4 hôm tự đi xe bus, anh Hải Long bất ngờ thấy con từ khó chịu dần chuyển sang thích. Nghe con chia sẻ, có nhiều học sinh cũng ngồi xe bus đi học, có hôm con ngồi cạnh và trò chuyện được với mấy bạn rất thú vị. 

Ngoài chuyện đi lại, ông bố này cũng giải quyết chuyện ăn uống của con. "Tôi xác định, con phải cắm được nồi cơm, nấu được bát canh rau đơn giản. Thức ăn mặn thì vợ chồng tôi có thể nấu từ tối hôm trước để tủ lạnh, trưa hôm sau con quay nóng lại ăn. Hoặc con phải nấu được những món đơn giản như: rán được quả trứng, con cá, rang được đĩa tôm,... trong trường hợp bố mẹ quá bận", anh Hải Long kể thêm.

Theo anh Hải Long, rèn cho con tự nấu ăn không phải là vì ích kỷ, để bố mẹ nhẹ gánh, mà mục đích lớn nhất là để con tự lập. Sắp sửa học cấp 3 đến nơi mà cái gì cũng không biết, cũng phải gọi bố, gọi mẹ ơi ới là không được.

Hiện tại, con anh Hải Long đã tự nấu được bữa cơm đơn giản gồm cơm, canh, trứng rán thịt hoặc đậu sốt cà chua,... Nếu trước con đi học về là ngồi đọc truyện, nghịch điện thoại thì giờ chủ động cắm cơm phụ mẹ.

"Không biết các gia đình khác như nào, nhưng riêng gia đình tôi đã có chuyển biến tích cực sau khi dừng học thêm. Công nhận là cũng có khó khăn trong việc tìm lớp học thêm khác cho con, nhưng tôi nghĩ dần dần mọi việc cũng sẽ ổn. Nếu không có khoảng thời gian rảnh rỗi bất ngờ này thì có lẽ thằng bé vẫn còn "đụt" và phụ thuộc lắm", anh Hải Long nói thêm.

Theo ông bố này, "đời thay đổi khi ta thay đổi". Mọi việc đều có thể chuyển hướng tích cực nếu như chúng ta tận dụng cơ hội để làm những điều tích cực.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày